Đau lòng cậu bé tự kỷ tử vong trong đêm giao thừa với 8 ngón chân đứt lìa

Yến Như,
Chia sẻ

Thi thể một cậu bé mắc chứng tự kỷ vừa qua đã được tìm thấy ven một kênh đào khiến cho mọi người ai nấy đều bàng hoàng.

Cậu bé xấu số ấy là Jayliel Vega Batista, 5 tuổi, sống tại bang Pennsylvania, Mỹ. Từ nhỏ, cậu bé đã mắc chứng tự kỷ, thường có xu hướng chơi một mình và không muốn hòa nhập với mọi người xung quanh.


Từ nhỏ, cậu bé đã mắc chứng tự kỷ, thường có xu hướng chơi một mình và không muốn hòa nhập với mọi người xung quanh.

Vào hôm thứ 5 (31/12) vừa qua, trong không khí đón năm mới, gia đình cậu bé có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mọi người quây quần bên nhau và cùng dùng bữa. Chị của cậu bé Jayliel, Tayritza Molina nói rằng: "Cậu bé đã chơi cùng món đồ chơi của mình lúc bữa tiệc diễn ra nhưng sau đó thì cả nhà không thấy Jaliel đâu cả”. Sau đó thì mọi người lại thấy cậu bé xuống dưới nhà chơi với lũ trẻ trong xóm cho đến 22h30 tối thì không ai thấy cậu bé nữa.


Cậu bé Jayliel là con út trong một gia đình có 3 trẻ nhỏ.

Cậu bé Jayliel là con út trong một gia đình có 3 trẻ nhỏ. Chị gái cậu bé cho biết cậu bé không thường xuyên bỏ chạy ra ngoài nhưng hôm đó thì không hiểu nguyên nhân vì sao. Sau đó, mọi người báo cảnh sát và tản ra khắp nơi tìm kiếm cậu bé Jayliel, “Chúng tôi rất sợ có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi luôn giữ cho mình một ý nghĩ tích cực”, Tayritza chia sẻ.

Sự mất tích của cậu bé khiến cho gia đình vô cùng lo lắng.

Ngay lập tức, sở cảnh sát đã huy động hàng chục nhân viên cảnh sát cùng 20 chú chó nghiệp vụ chuyên nghiệp nhập cuộc để tìm kiếm sự mất tích của cậu bé. Theo camera gần nhà ghi nhận, vào lúc 11 tối, cậu bé chạy ra đường, một nhân chứng khác quanh khu nhà của cậu bé cũng cho hay đã trông thấy cậu bé trong thời gian đó. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là khá lạnh và có thể xuống 10 độ với gió bấc và mưa phùn nhẹ.


Ngay lập tức, sở cảnh sát đã huy động hàng chục nhân viên cảnh sát cùng 20 chú chó nghiệp vụ chuyên nghiệp nhập cuộc để tìm kiếm sự mất tích của cậu bé.

Cảnh sát kêu gọi người dân quanh khu nhà cậu bé nếu có tin tức gì phải ngay lập tức liên hệ với sở cảnh sát. Họ còn cho bật những bài hát ru trên những chiếc xe tải quanh khu nhà cậu bé sống vì gia đình cậu bé nói rằng, cậu bé Jayliel thích những bài hát ru. Cảnh sát đã khám xét từng ngôi nhà một, mong sao tìm thấy cậu bé lẩn trốn đâu đó. Những chú chó nghiệp vụ cũng ra sức đánh hơi tìm tung tích cậu bé.

Dần dần họ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra những đường ray hay con sông gần đó. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, mọi lo lắng dần dần bao trùm lên gia đình khi 1 ngày liền không tìm thấy tung tích cậu bé đâu. Chị Tayritza cũng đã đăng một thông tin lên mạng xã hội Facebook, vận động mọi người giúp đỡ gia đình tìm kiếm cậu bé.

 Chị Tayritza cũng đã đăng một thông tin lên mạng xã hội Facebook, vận động mọi người giúp đỡ gia đình tìm kiếm cậu bé.
Sở cảnh sát cũng kêu gọi mọi người giúp đỡ trong vụ tìm kiếm.

Vào chiều ngày thứ bảy, một chú chó đã đánh hơi được thi thể của bé Jayliel nằm bên cạnh kênh đào Lehigh, cách nhà cậu bé 1,4 dặm. Ngay lập tức đội cứu hộ dưới nước đã tìm kiếm được 8 ngón chân đứt rời của cậu bé chìm sâu dưới mặt nước cách đó không xa. Cảnh sát cho rằng đây là “ một cái chết bi thảm”, đồng thời cảnh sát trưởng đội điều tra, ông Keith Morris cho biết: “Hiện tại chúng tôi không tìm thấy một dấu vết nào của thủ phạm để lại hiện trường”.
 



Ngay lập tức đội cứu hộ dưới nước đã tìm kiếm được 8 ngón chân đứt rời của cậu bé chìm sâu dưới mặt nước cách đó không xa.

Thị trưởng thành phố, ông Ed Pawlowski cho biết: "Đây quả là một chuyện buồn cho gia đình cậu bé nói riêng và toàn thành phố chúng tôi nói chung. Xin mọi người hãy giúp đỡ gia đình cậu bé và cầu nguyện cho họ”. Theo Trung tâm Quốc gia nghiên cứu về hành vi của trẻ mắc bệnh tự kỷ cho biết: “Những trẻ em mắc bệnh tự kỷ thường thích chơi ở những chỗ có nước. Điều này rất nguy hiểm”.
 

Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm cho cậu bé và sẽ có thông báo sớm nhất.
 
  Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ