Đau xót hình ảnh những cụ già bị con cái vứt bỏ ngoài đường, mong chết sớm

Khánh Chi,
Chia sẻ

Chùm ảnh khiến người xem không khỏi đau lòng khi ngẫm về những mảnh đời người cao tuổi bị con cái hắt hủi.

Chăm sóc cha mẹ, người cao tuổi là bổn phận cơ bản nhất của mỗi người làm con. Nhưng xã hội hiện nay, con hạnh phúc rồi thì lại quên mất cha mẹ, điều này là trái với đạo đức con người và khiến nhiều người thấy xót xa.

 
Một bà lão người Trung Quốc 81 tuổi bị bỏ lại một mình ở sân bay Atlanta, Mỹ suốt 3 ngày trong khi con và cháu gái của bà vẫn đang sinh sống ở AtlantaĐược biết, bà một mình nuôi con gái khôn lớn, cho con đi Mỹ du học. Con gái bà đi du học rồi kết hôn, bà lão bán nhà ở Bắc Kinh để sang ở với con cháu thì bị con rể ghẻ lạnh, con gái mình cũng thờ ơ nên bà muốn về quê nhà. Cô cháu gái có mua cho bà một vé máy bay về Trung Quốc ngày 6/11 nhưng lại gọi taxi đưa bà ra sân bay từ ngày 3/11, và như thế bà lão phải ở lại sân bay 3 ngày để đợi về nước. Thật may thay, vẫn còn những con người tốt bụng giúp bà được ở trong khách sạn sân bay đến ngày 6/11. Hiện bà cụ đã về nước và tạm thời sống nhờ sự giúp đỡ của bạn bè.
 

Một bà lão 80 tuổi ở Từ Châu (Giang Tô, Trung Quốc) có nhà nhưng không thể về nên phải sống ở trong bãi rác của khu. Bà có 3 người con trai, 8 người cháu, đáng lẽ ra đang được sống trong sự an nhàn hưởng phúc. Chồng mất đã lâu, bà sống với người con thứ 2 nhưng một tai nạn năm 2013 đã cướp đi con trai bà. Còn lại 2 đứa con trai thì suốt ngày thù hằn nhau, nên bà chẳng có ai chăm sóc, cũng chẳng có nhà mà về.
 
 
Ông Lý Bảo Trinh, 77 tuổi, phải sống trong chiếc xe 3 bánh vì mâu thuẫn gia đình từ nhiều năm trước nên ông bị 3 người con đuổi ra khỏi nhà. Dù chân bị tật nhưng ông vẫn rời quê hương và tự mình đi lang thang khắp nơi kiếm sống bằng cách bán rau, thu nhặt phế liệu…Ông đã tự tu sửa chiếc xe 3 bánh của mình thành 1 căn phòng, ngày ngày phiêu bạt kiếm sống, tối lại tìm một nơi yên tĩnh dừng xe nằm nghỉ.
 

Tháng 5/2013, một ông lão 65 tuổi ở Tứ Xuyên bị bệnh nặng phải nhập viện. Con gái ông đã viết một bức thư “từ biệt” rồi biến mất, nói rằng do “con thật sự không thể làm khác”. Những người tốt bụng đã đưa ông ra bến xe để về quê khiến ông lão rất xúc động. 
 
 
Năm 2009, ông Lý Quý Hữu được con đưa vào viện dưỡng lão. Người con trai có trả trước cho viện một khoản tiền rồi biến mất, số tiền nợ viện dưỡng lão đã lên đến hàng chục triệu. Năm 2010, ông lão lâm bệnh nặng nhưng phía bệnh viện không thể nào liên lạc được với người nhà ông cụ.
 
 
Đau lòng hơn cả là bị con cái chối bỏ lúc hấp hối. Năm 2015, người dân ở Giang Tô tìm thấy một bà lão người cuốn trong chăn nằm ở bên đập nước, sức khỏe rất yếu. Mọi người đưa bà lão vào viện cấp cứu, sáng sớm hôm sau, bà qua đời.
 
 
Năm 2013, ở Giang Tô có một bà lão 80 bị gia đình bỏ rơi, phải sinh sống trong gầm cầu thang khu tập thể, Mùa đông cũng như mùa hè, bà chỉ có mỗi chiếc giường cũ. Được biết, bà lão bị bệnh Alzheimer, con trai bà thì muốn mở phòng chơi cờ nên đuổi bà ra gầm cầu thang ngủ đã 3 năm rồi.
 

Giữa những đợt mưa tuyết giá rét năm 2010, có một bà lão 90 sống một mình trong túp lều dựng ngay trong sân nhà mình. Bà có 4 người con gái, 2 người con trai đều rất giàu có nhưng chính tay họ đã dựng lên túp lều này, đã sắp xếp cho mẹ mình ở trong đó còn phòng thì cho thuê kiếm lời và để đồ cũ.
 

 Bên lề đường một vùng nông thôn ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) có hai vợ chồng ông lão 73 tuổi sinh sống trong một cái hang. Bên trong “ngôi nhà” của họ chẳng có đồ dùng gì, đến cái chăn cũng không nguyên vẹn. Được biết, con trai họ từ ngày lên thành phố học đại học chưa từng về nhà thăm nom bố mẹ.
 
 
Bà lão 90 tuổi này có 4 người con nhưng ai cũng đùn đẩy nhau trách nhiệm chăm sóc mẹ khiến bà phải sống cô độc trong căn nhà hoang đổ nát cùng những mớ đồ dùng cũ mà các con mình bỏ lại.

 
Nguồn: QQ

Chia sẻ