Dạy con sao khó quá!

,
Chia sẻ

Mấy tuần nay, mẹ cảm thấy rất buồn, Bi à. Có phải cậu bé năm tuổi như con chưa đủ lớn để hiểu thấu nỗi lòng của mẹ?

Nếu nói Bi chưa hiểu thì cũng không đúng vì có lúc Bi “lý sự” với mẹ như một “ông cụ non”. Vậy thì Bi ơi, sao con không ngoan mà lại nghịch ngợm thế? Đó là tính cách của con hay là do ba mẹ dạy con không đúng cách?

Trước đây, Bi của mẹ rất biết vâng lời ba mẹ. Từ ngày Bi còn bé xíu, chưa biết gì ngoài việc bú và ngủ thì con đã ngoan rồi. Mẹ thầm thì dặn dò điều gì, dường như Bi đều cảm nhận được và làm đúng lời mẹ dặn. Những ngày cuối năm, mẹ bận dọn dẹp nhà cùng bà nội. Bình thường, Bi luôn thức giấc lúc 6g chiều, mẹ dặn Bi ngủ ngoan giùm mẹ tới 8g, thật lạ, con khiến cả nhà ngạc nhiên khi ngủ ngoan cho tới đúng 8g. Ba ôm hôn con rồi tự hào: “Con trai ba thật là ngoan, còn nhỏ mà đã biết nghe lời mẹ. Lớn lên con càng ngoan hơn, con trai nhé!”.

Lớn lên con càng ngoan hơn, con trai nhé!

Vậy mà… Bi càng lớn càng tự thích chứng tỏ mình. Ba mẹ nói gì con cũng cãi lại bằng được. Nhắc con đi đánh răng để đi ngủ thì con bảo là chưa ngủ thì sao phải đánh răng liền. Hết giờ quy định xem tivi, cò kè xin thêm 10 phút nữa. Mỗi sáng, việc gọi con dậy để đi học cũng là một cuộc chiến của cả nhà: mẹ thì năn nỉ, ba thì gầm gừ tức giận, còn Bi thì thút thít khóc vì vẫn muốn được ngủ nữa…

Chủ nhật trước, Bi không chịu ngủ trưa, còn vạch quần tè lên giường. Mẹ giận không kể xiết và đã dùng những lời lẽ nặng nề la rầy con.

Tuần vừa rồi, Bi lại làm mẹ thêm thất vọng. Cô giáo con đã “mắng vốn”: Bi tự giấu dép của mình rồi hô hoán là mất, để cô giáo và các bạn tìm dép của Bi mãi, đến khi không thể tìm thấy, Bi mới lôi dép từ trong ngăn bàn của mình ra.

Tại sao con có thể nghĩ ra những trò nghịch ngợm như thế hả Bi? Phải chăng con muốn gây sự chú ý? Con vốn là đứa bé hiếu động nên việc mọi người biết tới là đương nhiên. Con đừng dùng những trò nghịch phá như thế nữa nhé. Bi à, mẹ đã dạy con rằng, một đứa trẻ ngoan sẽ luôn nhận được sự khen ngợi, tình cảm trìu mến từ mọi người, dù là quen hay lạ. Bao nhiêu câu chuyện mẹ kể cho Bi con quên hết rồi sao?

Giờ thì mẹ mới thấu hiểu: dạy con sao quá khó! Ai cũng bảo trẻ nhỏ có những tâm lý như vậy, hãy uốn nắn từ từ. Mẹ cũng mong con sẽ hết ương bướng. Bi của mẹ dù hiếu động đến đâu cũng ngày phải ngoan hơn, con nhé!

Theo PNO

Chia sẻ