Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà

Su,
Chia sẻ

Thẩm Nguyệt nổi lên như 1 hiện tượng và được dự đoán sẽ sớm thế chỗ của các Tiểu Hoa như Dương Tử hay Trịnh Sảng.

Với việc góp mặt trong các phim ngôn tình thanh xuân, cô bạn nhỏ Thẩm Nguyệt đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả quan tâm Cbiz. Không ít người cho rằng Thẩm Nguyệt sẽ sớm chiếm ngôi "nữ thần thanh xuân" của Dương Tử - Trịnh Sảng.

Thẩm Nguyệt sinh ngày 27/2/1997 tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m60 - khá "nấm lùn" so với các ngôi sao nữ khác. Thẩm Nguyệt nổi lên như một hiện tượng sau "cơn sốt" thanh xuân năm 2017 - Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 2.

Dương Tử - Thẩm Nguyệt - Trịnh Sảng.

Sau vai chính đầu tiên, Thẩm Nguyệt liên tiếp tham gia vào các dự án như Vườn sao băng 2018, Anh đã yêu bạn thân của em (Thất Nguyệt và An Sinh).

Bên cạnh năng khiếu diễn xuất Thẩm Nguyệt còn sở hữu giọng hát trong trẻo, đam mê nhiếp ảnh cùng nhiều tài lẻ khác. Dẫu vậy, con đường nổi tiếng của Thẩm Nguyệt cũng lắm chông gai, có 1 thời gian nữ diễn viên bị khán giả Trung Quốc quay lưng. Nhiều người nặng nề chỉ trích Thẩm Nguyệt là không có khả năng diễn xuất, cố làm ra vẻ dễ thương để lấy lòng người xem nhưng thất bại. Ngoài ra, chuyện cô nàng thường xuyên dùng photoshop chỉnh sửa để có hình ảnh đẹp long lanh cũng bị khán giả bóc mẽ.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 3.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 4.

Hình ảnh photoshop quá đà từng bị bóc mẽ của Thẩm Nguyệt.

Trước khi xuất hiện với vai trò diễn viên, Thẩm Nguyệt thực chất là sinh viên ngành Tin tức và Truyền thông của trường Đại học Hồ Nam, cô từng thực tập tại Đài truyền hình Hồ Nam. Trong cuộc sống đơn giản và bình dị của mình, cô chưa từng nghĩ đến việc có ngày trở thành diễn viên. Nhưng vô tình nhờ những tấm hình chân dung xinh đẹp, trong sáng Thẩm Nguyệt đã lọt vào mắt xanh của Công ty điện ảnh Công Phu Chân Ngôn và nhận được lời mời phỏng vấn.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 5.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 6.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 7.

Thẩm Nguyệt.

Lần đầu tiên thử vai Thẩm Nguyệt vô cùng lo lắng, đến khi biết mình được ký hợp đồng cô vẫn không dám tin đó là sự thật. Sau đó, công ty sắp xếp cho cô theo học lớp diễn xuất, vừa rèn giũa vừa thử sức, thậm chí còn từ chối rất nhiều vai diễn không thích hợp, cho đến khi gặp được Trần Tiểu Hy trong Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp - Bộ phim giúp cô trở thành "nữ thần thanh xuân thế hệ mới".

Ngoài diễn xuất, Thẩm Nguyệt còn có sở thích nhiếp ảnh: "Chân dung và tĩnh vật tôi đều rất thích, nhưng thích nhất vẫn là chụp chân dung. Tôi cảm thấy khi cầm máy ảnh rất thú vị, dường như đang ở trong một thế giới khác. Nhiếp ảnh giúp tôi không cảm thấy xa lạ khi đứng trước ống kính, tôi có thể trở thành diễn viên là nhờ có cảm giác không xa lạ này. Hơn nữa, khả năng chỉnh ảnh và thẩm mỹ của tôi cũng đưọc nâng cao hơn, những thứ đó cũng rất quan trọng đối với diễn viên. Vì diễn xuất cũng đến từ cuộc sống, tất cả trải nghiệm trong cuộc sống đều có ảnh hưởng đến diễn xuất".

Trên Weibo, Thẩm Nguyệt còn là 1 blogger nổi tiếng, cô thường chia sẻ những chuyện vui trong cuộc sống một cách hài hước và sinh động. Có lẽ cũng là một phần của thế hệ trẻ sinh sau 1995, đã quen thuộc với các ngôn từ trên mạng nên Thẩm Nguyệt không hề tự xem bản thân như một ngôi sao, thậm chí cô còn vui vẻ chia sẻ với mọi người những câu chuyện thú vị xung quanh cuộc sống của mình. Vì vậy mà ngày càng có nhiều người thích Thẩm Nguyệt.

Sau bộ phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, Thẩm Nguyệt đã trở thành đối tượng được khán giả kỳ vọng, tuy nhiên điều đó cũng mang lại cho cô những áp lực nhất định. Ý kiến trái chiều gây tổn thương Thẩm Nguyệt cũng xuất hiện khá nhiều.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 8.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 9.

Nhưng thay vì than thở mệt mỏi, Thẩm Nguyệt lại "biến áp lực thành động lực": "Thật ra đóng bộ phim nào cũng có áp lực, dù trong cuộc sống tôi thường hay cười đùa vui vẻ, nhưng tối về lại thường bị mất ngủ. Tôi liên tục suy nghĩ về vai diễn, về kịch bản, cảm thấy chỗ nào diễn chưa tốt thì sẽ tự vỗ vào đầu của mình. Có thể nói, tôi là người khá nghiêm túc, hoặc là không làm còn đã làm thì phải làm cho thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mọi người".

Khi đóng phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, Thẩm Nguyệt vẫn còn là sinh viên năm 3, nhưng cô vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa giữa công việc và việc học. Cô thường tận dụng thời gian lúc chờ đợi ở sân bay để hoàn tất bài thi, thậm chí còn phải suy nghĩ luận văn tốt nghiệp ngay tại phim trường. Dù đã được khán giả biết tới nhưng Thẩm Nguyệt vẫn không ngừng học hỏi, cô thường xuyên tham gia các khóa đào tạo về diễn xuất để trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân.

Trong số nữ chính bản thân từng thủ vai, An Sinh (trong Anh đã yêu bạn thân của em) là nhân vật khiến Thẩm Nguyệt cảm thấy có sự tương đồng về tính cách: "Tôi thuộc tuýp người nhìn vậy mà không phải vậy, bề ngoài trông có vẻ bị động, người khác đẩy tôi một cái tôi mới đi một bước, nhưng thật ra tôi vốn là người có chủ kiến và lập trường. Tôi cảm thấy bản thân có thể hiểu được rất nhiều cảm xúc của An Sinh vì thời đại học tôi từng một mình ngồi xe lửa đến Bắc Kinh du lịch".

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 10.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 11.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 12.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 13.

Đây là "nữ thần thanh xuân" ồn ào không kém Trịnh Sảng - Dương Tử, bị netizen xứ Trung từ mặt vì photoshop quá đà  - Ảnh 14.

Hình ảnh của Thẩm Nguyệt và các bạn diễn trong bộ phim mới.

Nói về An Sinh, Thẩm Nguyệt thẳng thắn nói rất ngưỡng mộ tính cách khoáng đạt của nhân vật: "Thanh xuân chính là dũng cảm phá vỡ những khuôn khổ, An Sinh chính là như vậy, cô ấy là một người có linh hồn rất tự do. Nhưng, tôi cảm thấy mình chưa làm được như vậy". Với độ tuổi trước mắt, điều duy nhất Thẩm Nguyệt có thể làm là cố gắng không phạm sai lầm.

Anh đã yêu bạn thân của em (Thất Nguyệt và An Sinh) là bộ phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn An Ni Bảo Bối kể về cuộc gặp gỡ của hai cô gái Thất Nguyệt (Trần Đô Linh) và An Sinh (Thẩm Nguyệt) từ lúc 13 tuổi đến khi trở thành bạn thân. Nhưng vì cùng yêu Gia Minh (Hùng Tử Kỳ) nên tình bạn của họ đã có những rạn nứt, hiểu lầm lẫn nhau. Anh đã yêu bạn thân của em phát sóng 17g00 thứ Hai - thứ Sáu trên kênh HTV7 từ ngày 10/3. 

Chia sẻ