Người mẹ 32 tuổi giật mình khi thấy con mình phủ một màu nâu đen từ đầu tới chân sau 20 phút để con tự chơi một mình.
Sau khi nghe lời giải thích của con gái, chính người mẹ trong câu chuyện cũng phải phục độ sáng tạo của các con mình.
Khoảng vài phút sau khi vào bếp, bà mẹ nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai cậu con trai, chị hỏi vọng ra con đang làm gì đó thì nhận được câu trả lời là con đang vẽ tranh.
Hai cô bé có vẻ không quan tâm đến việc chúng đang gặm nhấm một con gián đã chết, thậm chí, hai chị em còn chia nhau ăn rất ngon lành.
Cả cơ thể bé từ mặt, khắp người cho đến chân đều bao phủ trong một màu nâu socola, chỉ sau khoảng chừng 20 phút mẹ bé lỡ để con tự chơi một mình.