Để dành hết mỳ tôm cho những người đi cách ly, nam sinh nhắn nhủ 1 câu khiến ai nấy bật cười vì đã tốt bụng lại còn hài hước

Thanh Hương,
Chia sẻ

Thùng thực phẩm của nam sinh này tuy nhỏ bé về vật chất nhưng giá trị tinh thần nó mang đến lại lớn lao vô cùng.

Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các trường đại học trên cả nước đã thông báo cho học viên, sinh viên tạm nghỉ. Trong thời gian này các ký túc xá đang bỏ không nên được trưng dụng để làm nơi ở cho những người cách ly. 

Trong số các ký túc xá được trưng dụng có khu ký túc của Đại học FPT, thuộc khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Được biết, ký túc xá của trường chính thức được trưng dụng từ ngày 23/3. Trước đó, sinh viên đã đến dọn dẹp, quét phòng và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, sạch sẽ để sẵn sàng đón người cách ly vào ở. 

Không chỉ vậy, một số bạn còn chuẩn bị những món quà cực đáng yêu đem đến giá trị tinh thần to lớn cho những người cách ly. Cụ thể một nam sinh đã để lại thùng thực phẩm bao gồm mỳ gói, sữa đậu nành, bánh ngọt. Không chỉ vậy, cậu còn gửi kèm bức thư hướng dẫn mọi người về những trang thiết bị trong phòng, mật khẩu wifi,... Đặc biệt ở cuối bức thư là dòng nhắn nhủ cực kỳ đáng yêu, tiết lộ một "bí mật" độc đáo khiến ai nấy đều phì cười. Nội dung cụ thể bức thư như sau:

"B5.10 xin chào các cô chú ạ. Cháu xin chào các bác/các cô chú/anh chị. Cháu biết mọi người có thể đã trải qua chuyến bay khá dài và mệt mỏi rồi đúng không ạ? Lời đầu tiên cháu chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt và có khoảng thời gian vui vẻ trong Hola campus đẹp đẽ này của chúng cháu nhé (Đừng nghĩ là cách ly ạ vì ở đây thích lắm!). 

Để dành hết mỳ tôm cho những người bị cách ly, nam sinh nhắn nhủ 1 câu khiến ai nấy bật cười vì đã tốt bụng lại còn hài hước - Ảnh 3.

Thùng đồ ăn và bức thư của nam sinh.

Cháu cũng không có gì nhiều, còn lại một chút sữa và đồ ăn, cô chú đừng chê nhé. Cô chú nhớ để ý nhà vệ sinh (bồn cầu) ấy ạ vì nếu xả mạnh tay quá nước sẽ chảy nhanh và bị kẹt. Wifi phòng cháu còn thoải mái nhé, tên wifi là C4.10L; mật khẩu là 18081974. Dùng 5-6 người không lo lắng ạ. 

Chúng cháu có kê lại giường, mọi người đừng chỉnh lại nhé vì nhà dột đó ạ. Có thể lúc các cô chú vào, phòng không được sạch sẽ và thơm như ở nhà. Cháu xin lỗi nhé vì từ Tết, 5 thằng chúng cháu về quê. Chúc mọi người sức khỏe. Nếu có gì cần hỏi về wifi thì mail cho cháu ạ. Các chú ơi đừng niêm phong thùng mì này nhé, các chú bộ đội". 

Để dành hết mỳ tôm cho những người bị cách ly, nam sinh nhắn nhủ 1 câu khiến ai nấy bật cười vì đã tốt bụng lại còn hài hước - Ảnh 4.

Cận cảnh bức thư của nam sinh.

Bức thư đáng yêu này sau đó lập tức gây bão mạng xã hội và nhận về hàng nghìn lượt like và chia sẻ. Trong lúc dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến thì những hành động nhỏ bé về vật chất nhưng lớn lao về mặt tinh thần này khiến ai nấy đều cảm thấy ấm áp. Không ít người xúc động để lại những bình luận như sau:

"Toàn dân đồng lòng thì dăm ba cái Covid-19 cũng không làm khó chúng ta được", nick Facebook N.Y bình luận.

"Làm tốt lắm các bạn sinh viên! Tất cả chúng ta cũng hỗ trợ nhau đánh thắng đại dịch".

"Mình vừa cười vừa khóc, cảm động thật sự!".

 - Ảnh 1.

Chia sẻ