Đem hạnh phúc ra làm phép thử

,
Chia sẻ

Loan không nghĩ trò đùa trong lúc ngẫu hứng của mình lại gây ra hậu quả nặng nề khiến cuộc sống êm đềm của vợ chồng cô trở nên bế tắc như thế này.

Chiếc điện thoại di động và sự nông nổi đã phá vỡ hạnh phúc bình yên mà cô kỳ công gây dựng.

Loan và Dũng là bạn học chung lớp từ cấp hai. Họ chơi với nhau rất thân, hiếm khí thấy một trong hai người đi chơi một mình. Học xong đại học là lúc Dũng trao Loan nụ hôn. Tình yêu đơm hoa kết trái bằng một đám cưới ngọt ngào. Sau 4 năm lấy nhau lấy nhau giờ họ đã có một công chúa hai tuổi xinh xắn và ngoan ngoãn.

Tuy làm kinh doanh, công việc mà người ta nói là Dũng có thể bị ảnh hưởng sự lạnh lùng của môi trường cạnh tranh, hay vô tâm và vụng về trong cuộc sống gia đình nhưng anh lại rất tình cảm và sâu sắc. Đi làm về, Dũng luôn đón con để vợ lo chợ búa. Anh tranh phần nhặt rau, vo gạo, giặt quần áo cho vợ có thời gian làm nhiều việc không tên trong nhà. Dũng biết khi nào vợ cần tới mình, biết lúc cô căng thẳng vì công việc, anh quan tâm tới cả những sự thay đổi nhỏ trong hành vi của vợ.

Chính vì thế, mỗi khi nghĩ đến chồng, Loan luôn có cảm giác ấm áp, hạnh phúc xen lẫn tự hào, khâm phục. Với cô anh là người chồng mẫu mực và đảm đang.

Gần đây, vợ chồng cô bạn cùng công ty Loan có xảy ra mâu thuẫn bởi chồng cô kia cặp bồ bịch với một đồng nghiệp. Sau khi chứng kiến gia đình ấy đổ vỡ, Loan hoang mang vô cùng. Từ đó trở đi lúc nào cô cũng bị ám ảnh bởi suy nghĩ: “Đàn ông tài giỏi, đẹp trai như chồng mình chẳng nhẽ không có em nào ve vãn”. Cô muốn kiểm tra độ chung thủy của chồng bởi biết đâu anh cũng có những thói hư như anh chồng kia. Ngay lập tức cô mua một sim điện thoại mới để phục vụ cho mục đích của mình

Biết tính cách và thói quen của chồng nên Loan lừa anh rằng mình là một người bạn cũ mà anh biết. Cô nhắn tin trêu chọc và được anh trả lời lại với giọng rất nghiêm túc. Anh càng nghiêm túc thì cô càng hứng thú trong kế hoạch lừa chồng. Mọi tin nhắn của cô đều được anh trả lời hết sức xã giao.

Một lần anh không nhắn tin mà lấy điện thoại cơ quan để gọi nhằm tìm hiểu xem người phụ nữ ấy là ai. Loan đưa điện thoại cho cô bạn trả lời.

Về nhà anh kể câu chuyện từ chối lời mời của cô gái lạ mặt cho vợ nghe, Loan tỏ ra vờ như không biết. Anh cũng chẳng nói nhiều. Tối hôm đó Dũng đi ngủ sớm.

Mấy ngày sau, cô vẫn nhắn tin dụ dỗ chồng. Loan bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp bởi muốn thấy hình dáng anh thay đổi như thế nào. Cô làm vậy nhưng lại hy vọng anh không đồng ý gặp người phụ nữ giả danh kia. Nào ngờ, sau một lúc suy nghĩ, anh nhận lời.

Một lần nữa Dũng lại dùng điện thoại cơ quan gọi cho Loan để nói: “Tôi sẽ gặp em một lần để biết em là ai”.

Đến giờ, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Loan khẳng định anh là người lăng nhăng, thích “đong đưa” vớ vẩn. Chắc chắn Dũng có ý đồ đen tối khi muốn gặp cô gái kia.

Buổi gặp mặt hôm đó Loan để cho chồng tỏ vẻ sốt ruột mới xuất hiện. Dũng hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh anh hiểu ra mọi chuyện.

Bị lừa dối, bị xúc phạm, anh thấy không thể chịu đựng được. Anh biết mình có lỗi vì đã hẹn hò với một người lạ mặt. Nay cô mắng chửi, mai cô đay nghiến làm anh cảm thấy chán nản vô cùng. Cả hai người cùng thất vọng về nhau, không nói chuyện trong nửa tháng.

“Trong cuộc đời chúng ta ai cũng từng làm phép thử. Có những người trong khi yêu thử thách người yêu, có những người khi lấy nhau rồi lại tìm cách thử thách vợ hay chồng mình. Hậu quả là vô tình làm tổn thương tình cảm của nhau. Khi sai lầm thì nên biết nhận lỗi. Trong ví dụ về việc “kiểm tra” độ chung thuỷ của Loan, một phần Loan có lỗi đã lừa chồng mình quá khéo léo, một phần Dũng có lỗi khi nhận lời mời của một người không quen biết để cho vợ phải buồn. Hai người cần có sự nhìn nhận lại bản thân, biết nhận lỗi sai và thay đổi thái độ trong cách cư xử để làm lành mối quan hệ. Có như thế thì họ mới có thể trở về cuộc sống trước đây”, chị Phương Thảo, chuyên viên tư vấn đường dây nóng 1900 585886, công ty An việt sơn chia sẻ.

Ngọc Khanh
Theo Ngôi sao
Chia sẻ