Đến nhà chồng cũ thăm con, tôi lại bị vợ mới của anh ta đuổi về chỉ vì hành động quá đỗi bình thường này

Hướng Dương,
Chia sẻ

Cô ta nghe được, bế con xuống bếp mắng tôi không kịp vuốt mặt.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Hướng Dương thân mến

Tôi đang rất uất ức trong người. Tất cả cũng vì chồng cũ và vợ mới của anh ta, họ thật quá đáng.

Tôi và chồng cũ ly hôn được hơn hai năm nay. Chúng tôi ở với nhau 6 năm, có hai con. Khi ly hôn, con gái lớn ở với chồng cũ, còn con trai nhỏ ở với tôi. Sau khi chia tay, tôi vẫn ở vậy để nuôi con. Bởi tôi quá sợ đàn ông sau cuộc hôn nhân trước.

Chồng cũ là một người đa nghi, ghen tuông, lại thường xuyên đánh tôi chỉ vì tôi nói chuyện với một người đàn ông khác, dù người đó là đồng nghiệp đi nữa. Phần khác tôi cũng sợ cảnh cha dượng-con riêng, tôi không muốn con mình khổ sở.

Nhưng chồng cũ thì khác. Anh ta lấy vợ mới ngay mấy tháng sau. Vợ mới anh ta là người rất khó tính, hung dữ. Tôi nghe mọi người kể là anh ta chiều vợ lắm, làm việc nhà này nọ trong khi hồi sống với tôi, anh ta chưa từng giúp tôi việc gì.

Đến nhà chồng cũ thăm con, tôi lại bị vợ mới của anh ta đuổi về chỉ vì hành động quá đỗi bình thường này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khi anh ta có vợ mới, tôi cũng hạn chế đến thăm con. Bởi lần nào tôi đến, vợ anh ta cũng tỏ thái độ khó chịu, cau có với tôi. Sau đó còn đánh cả con tôi mà chồng tôi không hề can ngăn.

Mới tuần trước, tôi đến thăm con và bị cô ta đuổi ra khỏi nhà. Khi tôi đến, thấy con bé đang lúi húi nấu ăn dưới bếp dù nó mới học lớp 3 thôi.  Xót con, tôi bảo nó đi lên, không việc gì phải nấu nướng cho người dưng ăn. Cô ta nghe được, bế con xuống bếp mắng tôi không kịp vuốt mặt. Cô ta còn nói giờ con bé đang ở nhà cô ta thì cô ta được quyền sai bảo, tôi không được xen vào. Nếu tôi cố tình xen vào thì cút khỏi nhà cô ta ngay.

Tôi tức quá, định dẫn luôn con bé đi nhưng cô ta lấy giấy tờ ly hôn ra, quyền quyết định nuôi con rành rành thuộc về chồng cũ nên tôi không có quyền dẫn con bé đi. Con bé cũng sợ mẹ buồn nên hối tôi về. Nhìn con, tôi thương đứt ruột. Mong Hướng Dương cho tôi lời khuyên. Phải làm thế nào để giành quyền nuôi con bé đây? (Phương Trinh)

Đến nhà chồng cũ thăm con, tôi lại bị vợ mới của anh ta đuổi về chỉ vì hành động quá đỗi bình thường này - Ảnh 3.

Chị Phương Trinh thân mến,

Cùng là phụ nữ, tôi hiểu nỗi đau đớn, xót xa của chị khi chứng kiến con gái bé nhỏ phải chịu sự ghẻ lạnh từ chính bố ruột như thế. Con bé không có lỗi, có chăng lỗi thuộc về chính những người lớn như chúng ta. Khi chúng ta chia tay, người thiệt thòi nhất chính là các con. Hẳn bây giờ, chị đã hiểu được vấn đề này.

Nhưng sống với một người chồng quá ghen tuông cũng không thể. Tôi tin, chị đã phải đấu tranh tâm lý lắm mới đưa ra quyết định ly hôn. Dù thế nào, chuyện chia tay cũng không thay đổi được. Điều cần thay đổi bây giờ là cuộc sống của con gái chị.

Trước hết, chị hãy có một cuộc gặp mặt trực tiếp với chồng cũ để trao đổi về việc chăm sóc con. Nếu có thể, hãy nói anh ấy dẫn theo cả vợ mới. Nếu như cuộc nói chuyện không thành công, họ vẫn giữ thái độ khó chịu lẫn ngang ngược, chị hãy nhờ đến họ hàng bên nội tác động. Tôi tin, dù gì đứa bé cũng là cháu nội, họ sẽ không bỏ rơi cháu đâu.

Chị hãy thường xuyên đến thăm cháu và liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để nắm được tình hình học tập cũng như sự quan tâm của bố mẹ cháu. Nếu như nhận thấy bố cháu vẫn không có sự quan tâm, cháu vẫn có dấu hiệu bị hành hạ về tinh thần, thể chất, chị có thể nhờ pháp luật can thiệp để giành lại con.

Vả lại, hiện giờ cháu cũng đủ nhận thức để đưa ra quyết định sẽ sống với ai. Khi chị đưa đơn, nhớ có bằng chứng cụ thể về việc chồng cũ bỏ bê cháu. Khi đó, chị sẽ dễ giành phần thắng hơn.

Chúc chị bình tâm.

Chia sẻ