Đến nhà người yêu chơi, em choáng váng rồi bật khóc khi nghe câu nhận xét của mẹ anh

H.Dương,
Chia sẻ

Em khóc lặng, chết điếng khi mẹ người yêu thẳng thừng nói một câu đầy miệt thị.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em chào chị Hướng Dương,

Em có ngoại hình không mấy ưa nhìn. Vì thế, em rất tự ti. 28 tuổi, em vẫn chưa gặp được người đàn ông nào yêu mình chân thành. Đầu năm nay, thông qua mai mối, em quen anh. Anh không chê bai ngoại hình của em, ngược lại còn chủ động quan tâm, chăm sóc em. Em vui lắm.

Quen nhau mấy tháng nay, hôm qua, anh dẫn em về nhà chơi. Nhà anh khá nhỏ, cũng không có đồ đạc gì có giá trị lớn. Trái ngược với cuộc sống sung túc, tiện nghi của em. Em còn dự định nếu cưới, em sẽ sang tên đồng chủ hộ với anh. Căn hộ rộng hơn 100 mét vuông, nội thất tiện nghi nhất. Thấy em cầm giỏ trái cây, mẹ người yêu liếc nhìn rồi nói thẳng: "Nhìn chẳng xứng chút nào. Mày cưới nó rồi đẻ con xấu giống nó thì sao?".

Đến nhà người yêu chơi, em choáng váng, bật khóc khi nghe câu nhận xét của mẹ anh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Em nghe mà chết đứng tại chỗ, không ngờ bà lại nói thẳng như thế. Và hôm đó, thái độ của bà với em rất lạnh nhạt, kiểu như không thừa nhận em là người yêu của con trai bà. Ra về, em uất ức hỏi người yêu: "Mẹ anh ghét em chỉ vì em xấu sao?". Người yêu em gật đầu ngay, không do dự và không an ủi. Nhưng anh vẫn nói: "Cưới rồi, em nhớ cho anh cùng đứng tên căn nhà và mua xe ô tô cho anh theo lời hứa đó nha".

Hướng Dương ơi, em buồn quá. Sự nghiệp em chẳng thua kém ai nhưng sao đường tình duyên lại lận đận đến thế. Hay em phẫu thuật thẩm mĩ để đẹp hơn? Em cũng muốn phẫu thuật nhưng sợ biến chứng nên chần chừ mãi. Giờ bị mọi người chê bai, em nhục nhã quá. Hơn nữa, em bắt đầu thấy người yêu mình có "vấn đề" rồi. Liệu anh ấy có yêu em chân thành không hay chỉ vì tiền bạc của em đây? (anhvi...@gmail.com)

Đến nhà người yêu chơi, em choáng váng, bật khóc khi nghe câu nhận xét của mẹ anh - Ảnh 3.

Chào em,

Đầu tiên, Hướng Dương khẳng định với em, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết cách làm đẹp. Em không nên tự ti về ngoại hình của mình. Càng tự ti, em sẽ càng bị tổn thương. Em hãy thay đổi cách ăn mặc, làm tóc, dưỡng da để mình đẹp hơn mỗi ngày. Quan trọng hơn, em cần tự tin, bản lĩnh khi đối diện với những lời bình luận khiếm nhã về ngoại hình của mình.

Vẻ đẹp của một người con gái không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà còn ở tâm hồn, nghị lực và năng lực. Mỗi người là một bản thể riêng biệt với những nét đẹp riêng. Em hãy bồi dưỡng tâm hồn, phấn đấu trong sự nghiệp thì chắc chắn sẽ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Nếu một người đàn ông yêu em thật lòng, anh ấy sẽ không quá chú trọng vào ngoại hình hay bất cứ vật ngoài thân của em. Nhưng nếu anh ấy chỉ chú tâm vào ngoại hình của em hoặc quan tâm em vì một thứ gì khác, em nên nhìn nhận thấu đáo hơn về tình cảm ấy. Nếu em cảm thấy chưa đủ an toàn trong tình yêu, em không nên vội vàng tiến xa hơn để rồi phải hối hận.

Về việc phẫu thuật thẩm mĩ, em nên cân nhắc thật kĩ và lựa chọn bệnh viện thẩm mĩ uy tín, chất lượng để tiến hành.

Chúc em an yên.

Hướng Dương.

Chia sẻ