Đi chợ đêm, chị em háo hức lượm... mỹ phẩm fake

Mây Trinh,
Chia sẻ

Cầm một thỏi son rõ là nhái nhãn hiệu Chanel, tôi giật mình vì dòng chữ lem nhem trên thân, kèm theo mùi ngai ngái khó chịu và đáng sợ nhất là son đã lấm tấm mồ hôi, chảy nước.

Tràn lan số lượng, thê thảm chất lượng

Cùng với chợ Đồng Xuân, chợ Ngã Tư Sở, chợ đêm Xuân Thủy cũng đang dần trở thành một “thiên đường” mỹ phẩm giá rẻ trong mắt nhiều người. Vì thế, không chỉ có sinh viên mà nơi đây còn là “điểm đến lý tưởng” của không ít chị em công sở.

Bước chân vào khu chợ đêm Xuân Thủy, dễ dàng bắt gặp các gian hàng bán mỹ phẩm bày nhan nhản với đầy đủ tất cả các mặt hàng: từ son môi, phấn mắt, phấn nền, phấn phủ…cho đến nước hoa, sơn móng tay. Và đại đa số các sản phẩm này đều được gắn mác nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng nào đó như: L’oreal, Dior, Chanel…

Dừng chân trước một quầy hàng bán mỹ phẩm, thấy tôi ngắm nghía thỏi son Maybelline, chị bán hàng đon đả: “Mua đi em, hàng này dùng bền, đẹp và tự nhiên lắm. Em lấy thì chị lấy cho 50 nghìn.”

Thấy tôi kêu đắt, cô chủ xuống nước: “40 nghìn lấy rẻ cho em đó. Hàng ở đây cũng chẳng khác hàng trong shop là mấy mà giá cả lại phải chăng.”

Thấy tôi vẫn còn lăn tăn về chất lượng của sản phẩm thì cô bán hàng trấn an: “Em yên tâm, hàng chị là hàng ngoại, còn nguyên mác, nguyên tem, chất lượng đảm bảo, không phải lo gì cả.” Thế nhưng chất lượng đó đảm bảo như thế nào, được đảm bảo với ai thì có lẽ chỉ người bán mới trả lời nổi.


Một khách hàng tranh thủ thử mẫu

Quan sát kĩ thì hầu hết các sản phẩm ở đây đều bị bong xước, tróc nhãn mác, thậm chí không có ngày sản xuất, hạn sử dụng và còn in lại dấu tay của những người dùng thử trước đó. Mùi vị, màu sắc,…không được như hàng thật, chỉ bằng mắt thường cũng dễ dàng phát hiện ra đó là hàng nhái. Bao bì in bên ngoài thì phần lớn là bằng tiếng Trung, tiếng Thái,…được nhái lại theo mẫu của các thương hiệu mỹ phẩm tên tuổi. Tất cả đều được dán tem hàng “xịn”, cho dù cái tem ấy có... rách gần hết một góc.

Cầm một thỏi son mang nhãn hiệu Chanel trên tay, tôi giật mình vì dòng chữ lem nhem trên thân, kèm theo mùi ngai ngái khó chịu và đáng sợ nhất là son đã lấm tấm mồ hôi, chảy nước. Chị chủ hàng thấy vẻ hoảng hốt trên mặt tôi, chỉ thản nhiên bảo "Trời nóng nên son chảy mồ hôi đấy. Em về cho vào tủ lạnh, dùng mấy năm cũng chẳng sao".

Lựa một hộp má hồng nhãn L’oreal, tôi tiếp tục ái ngại vì qua lớp vỏ nhờ nhờ, phấn cứ bở bở và rõ ràng là đã được quét chổi không chỉ một lần. Khi hỏi tại sao hộp má hồng nhìn cũ và bị bong tróc thì được cô bán hàng nhanh nhảu giải thích “do bụi của công trường gần đó” ?!


Tràn lan mỹ phẩm nhái

Dân công sở thích thú với hàng nhái

Chị Hải Yến, kế toán của một công ty thương mại điện tử gần đó chia sẻ: “Mua ở chợ sinh viên cũng có cái tiện, mình thấy đứa em cùng phòng dùng không sao mà giá cả thì hợp lý với người có thu nhập thấp như mình, nên mình cũng mua về dùng. Rẻ thế mà tội gì không mua.”

Một hộp phấn má hồng ELF có giá trên thị trường là 140 nghìn thì ở đây chỉ bán với giá 60 nghìn. Hay như hộp phấn phủ Versace giá chính hãng lên tới tiền triệu, thì ở đây có thể mua được với giá chưa đến 200 nghìn. Chưa kể các loại son, từ son nước đến son thỏi, có loại còn được quảng cáo "son không trôi" cũng chỉ từ 30 đến 100 nghìn.

Khi tôi ngỏ ý muốn có một bộ đầy đủ, cô bán hàng giới thiệu ngay hộp mỹ phẩm tổng hợp, tất tần tật và trọn gói chỉ có 200 nghìn đồng. Nếu kì kèo, mặc cả chắc sẽ còn thấp hơn giá đó nữa. Trong đấy có đầy đủ từ son cho tới phấn má, phấn nền, phấn mắt. Và mỗi loại đều có 6 màu cho người dùng tha hồ lựa chọn. Đúng là “siêu rẻ và siêu tiện lợi”!


Bộ mỹ phẩm tổng hợp "siêu rẻ và siêu tiện dụng"

Chính vì rẻ thế cho nên nhiều người đã “nhắm mắt làm liều”: “Mình bị “nghiện” trang điểm, ra đường không trang điểm là thấy mất tự tin. Dù biết là hàng dởm nhưng để sắm cả bộ đầy đủ hàng xịn dễ phải đến cả chục triệu. Với đồng lương hạn hẹp như mình thì chỉ có thể dùng cái này.” Chị Nga, Từ Liêm nói.

Cùng suy nghĩ với chị Nga, chị Hải, nhân viên một công ty tin học ở Hai Bà Trưng cho hay: “Lương tháng chưa đến 3 triệu, nếu đầu tư vào mua một lọ mỹ phẩm cả triệu đồng thì lấy gì mà sống. Nghĩ bỏ từng ấy tiền để mua cũng thấy xót. Thôi thì chậc lưỡi thôi kệ. Người ta cũng dùng đầy đó mà có sao đâu.”


"Thánh địa" mỹ phẩm giả là đây

"Hành hạ" gương mặt vì mỹ phẩm đểu

Vì tâm lý chủ quan, hám rẻ, thích làm đẹp mà đã có nhiều trường hợp chị em phải lao đao vì mỹ phẩm rởm. Những sản phẩm làm đẹp này hầu hết đều không có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng và đều không được kiểm định chất lượng.

Câu chuyện của chị Thu ở Đống Đa là một trường hợp điển hình. Ngay ngày đầu tiên sử dụng hộp phấn trang điểm nhái Essance mua ở chợ đêm với giá 70 nghìn, gương mặt chị bắt đầu bị đỏ ửng rồi chuyển sang sưng tấy, nổi mẩn li ti khắp người, ngứa ngáy rất khó chịu.

Hai ngày sau, chị phải nhập viện trong tình trạng tổn thương lan rộng khắp toàn thân, kèm bọng nước, lở loét niêm mạc cộng với môi miệng gây nhiễm trùng... Bác sĩ điều trị chuẩn đoán là do dị ứng mỹ phẩm. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm phổi, mất nước, rối loạn điện giải và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo số liệu thống kê của Viện Da liễu Trung ương, số lượng người phải nhập viện điều trị do sử dụng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ngày càng tăng đến mức báo động.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội, có đến 47% mỹ phẩm đang bày bán là giả. Đó là khảo sát được thực hiện bởi Công ty Nielsen và Tổ đặc trách quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội người dùng mua được hàng thật là 50/50. Vấn đề ở chỗ người tiêu dùng biết thừa mình đang mua một hộp phấn giả, một cây son nhái lộ liễu, nhưng vì kinh tế eo hẹp, chị em vẫn nhắm mắt sử dụng, bỏ qua những tác hại khủng khiếp của mỹ phẩm giả.

Chia sẻ