Đi chúc Tết về, tôi tá hỏa khi nhà có trộm, tên trộm vừa ló đầu, tôi kinh ngạc không thốt nên lời

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi chạy đuổi theo tên trộm mà vợ mình đang hô hoán, nhưng vừa thấy mặt hắn ta, tôi khựng chân lại khi nhận ra...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào Hướng Dương.

Những ngày này, khi mọi người còn đang đi chơi xuân, chúc Tết thì tôi chẳng còn tâm trí nào. Năm đầu tiên lấy vợ, tôi cứ nghĩ sẽ vui vẻ hơn mọi năm, nào ngờ mới mùng 1 Tết đã xảy ra chuyện khiến tôi không thể chấp nhận được.

Tôi và vợ quen nhau được 6 tháng thì kết hôn. Nói đúng hơn, vì có con trước nên tôi và cô ấy mới quyết định đến với nhau. Trước khi lấy tôi, vợ tôi cũng yêu đương với vài người khác. Nhưng là đàn ông, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai chuyện quá khứ, tôi không muốn nhắc tới.

Trong ngày cưới, tôi đã thấy vợ lén lút ra ngoài gặp một người đàn ông lạ mặt. Hỏi ra mới biết đó là người yêu cũ của vợ tôi. Trông họ bịn rịn, thân thiết, tôi cũng cảm thấy ghen trong lòng. Sau hôm đó, tôi thẳng thắn nói vợ chấm dứt liên lạc với người đàn ông kia.

Đi chúc Tết về, tôi tá hỏa khi nhà có trộm, tên trộm vừa ló đầu, tôi đã tát vợ mình vì tính lăng loàn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện xem như đã chấm dứt. Hôm nay là ngày mùng Một Tết, tôi rủ vợ đi chơi với bạn bè tôi thì cô ấy nói đang mang thai nên ngại đi. Đi với bạn được một lúc, tôi không yên tâm vợ ở nhà nên đã về sớm hơn dự kiến.

Khi vừa mở cửa, tôi liền nghe vợ hô hoán: "Trộm, nhà có trộm anh ơi". Một người đàn ông từ trong nhà tôi chạy ra. Nhưng khi tôi đuổi theo, tôi vẫn kịp nhận ra đó là người yêu cũ của vợ. Vào nhà, tôi thấy vợ ra vẻ sợ hãi, tôi đã tát cô ấy vì nghĩ cô ấy dan díu với gã người cũ kia.

Đúng như tôi đoán, vợ tôi quỳ thụp xuống xin tôi tha thứ. Cô ấy còn nói đây chỉ là lần đầu họ gặp nhau. Tôi không tin được chị Hướng Dương ạ. Theo chị, tôi nên giải quyết thế nào khi vợ tôi đang mang thai đây? Thật lòng đến giờ phút này, tôi cũng nghi ngờ về đứa con trong bụng cô ấy. Chị cho tôi một lời khuyên với.

Đi chúc Tết về, tôi tá hỏa khi nhà có trộm, tên trộm vừa ló đầu, tôi đã tát vợ mình vì tính lăng loàn - Ảnh 3.

Chào bạn.

Hướng Dương hiểu tâm trạng rối bời của bạn lúc này. Tuy nhiên, bạn cần phải sáng suốt để không mắc sai lầm vào lúc này. Theo Hướng Dương thấy, bạn vẫn cần nói chuyện thẳng thắn với vợ. Hãy hỏi vợ bạn về mối quan hệ kia, yêu cầu cô ấy trả lời một cách rõ ràng. Đồng thời, bạn cũng nên tìm hiểu qua bạn bè của vợ bạn hoặc một người có thể tin cậy để có cái nhìn khách quan hơn.

Đây là lúc vợ bạn đang mang thai, Hướng Dương khuyên bạn hãy nhẹ nhàng với vợ, tránh để cô ấy kích động và ảnh hưởng xấu đến con bạn. Mặt khác, bạn cũng nên để vợ sinh con xong rồi giải quyết chuyện cá nhân.

Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về con mình, sau khi sinh, bạn có thể yêu cầu vợ làm xét nghiệm ADN. Nếu vợ bạn không lừa dối bạn, đó cũng là cách để cô ấy chứng minh sự trong sạch.

Hướng Dương hy vọng bạn và vợ sớm tìm được tiếng nói chung.

Hướng Dương.

Chia sẻ