Đi chụp hình, phát hiện xác người phân hủy trong khu biệt thự bỏ hoang

Hương Thu ,
Chia sẻ

Nhóm sinh viên đang đi chụp hình ở khu biệt thự cao cấp đang xây dở tại quận 2 (TP.HCM) thì tá hỏa khi phát hiện xác người phân hủy bên trong các dãy nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 21/2 nhóm sinh viên khoảng 6 người cả nam lẫn nữ đi chụp hình ngoại cảnh. Khi nhóm đang chụp tại khu vực nằm gần khu biệt thự cao cấp đang xây dựng dở dang (đường Bát Nàn, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) thì ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.

thithe
Thi thể người đàn ông treo cổ

Tỏa ra tìm kiếm, các bạn sinh viên đã hốt hoảng khi phát hiện một thi thể nam giới đang trong thời kì phân hủy nặng. Xác người đàn ông treo lơ lửng trên cây trứng cá tại căn biệt thự số C2 thuộc khu biệt thự Hà Đô. 

Sự việc ngay sau đó đã báo cho lực lượng tổ dân phố địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan công an tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

thithe
Dãy biệt thự nơi phát hiện thi thể

Tại hiện trường, theo cơ quan chức năng người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Sơi dây treo được nối bằng thắt lưng và mảnh áo xé ra, chỉ mặc mỗi quần, không mặc áo và đang phân hủy nặng. Thi thể ước chừng trên 40 tuổi. Điều bất thường là người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ nhưng chân lại chạm đất và đã chết được nhiều ngày.

Được biết hiện trường phát hiện thi thể là khu biệt thự xây dựng dở dang phần thô đã nhiều năm, bị bỏ hoang vẫn chưa có nhiều người đến ở. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ và xác định lai lịch của người đàn ông trên.
Chia sẻ