Bị vợ quát nạt như vậy, tôi giận nên bỏ lại đống bát, đi luôn. Nhưng đi ra khỏi chợ bỗng nghĩ lại, mình ngốc quá, mình đi thì khác gì để lại cơ hội cho gã kia.
Ngân và Thương cùng xin gia đình đi học thêm nhưng sau đó mất tích bí ẩn. Người thân đã tìm kiếm khắp nơi, trình báo với công an nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức.
Mỗi ngày đi làm sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 3 rưỡi chiều, nhân viên không mang việc về nhà. Điều này nghe có vẻ khá vô lý, đặc biệt khi đây là một Agency truyền thông nhưng lý giải của founder sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về văn hoá thú vị của công ty.
Lá đơn dài và đầy thuyết phục của chị Thái Thị Diễm Trúc (An Giang) xin cho con không đi học thêm buổi chiều khiến ai nấy sửng sốt. Đặc biệt, mọi người rất tán dương quan điểm dạy con của người mẹ này.
Vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy, tôi đã bủn rủn cả chân tay. Tôi quên làm sao được, người yêu của con trai cũng chính là bệnh nhân của mình.
Vào lúc 20h tối 12/11, cháu Lê Thị Mai (nữ sinh lớp 11, ở thôn Liên Tân, xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội) trên đường đi học về từ dốc Mọc đến chùa Linh Tự, thôn Tự Nguyên, xã Cao Dương thì mất tích.