Đi học về một mình, bé gái 9 tuổi bị “yêu râu xanh” khống chế, đưa vào nghĩa trang hiếp dâm

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Trên đường đi học về, một bé gái 9 tuổi ở Đà Lạt bị đối tượng lạ mặt khống chế, chở vào nghĩa trang giở trò đồi bại.

Ngày 25/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Đà Lạt bắt đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, quê Thanh Hóa), trú huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) sau 5 ngày lẫn trốn.

Tuấn chính là kẻ hiếp dâm bé gái 9 tuổi xảy ra tại nghĩa trang Thánh Mẫu (phường 7, TP Đà Lạt).

Đi học về một mình, bé gái 9 tuổi bị “yêu râu xanh” khống chế, đưa vào nghĩa trang hiếp dâm - Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 19 giờ, ngày 20/6, cháu L.T.K.T. (9 tuổi) con của anh L.V.T (trú tại Tổ Thánh Mẫu, phường 7, TP Đà Lạt) đi học về gần đến nhà thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đi xe máy áp sát, kéo lên xe.

Đối tượng này đã chở cháu bé đến nghĩa trang Thánh Mẫu khống chế, giở trò đồi bại. Mặc cho cháu bé hoảng sợ, gào khóc, van xin.

Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng để mặc cháu bé một mình rồi lên xe bỏ trốn.

Cháu L. hoảng sợ kêu cứu và được người dân phát hiện, đưa về nhà.

Sáng ngày 25/6, sau khi thu thập chứng cứ, khoanh vùng các đối tượng khả nghi, cơ quan chức năng xác định và bắt giữ đối tượng Tuấn khi đang ngồi uống cà phê tại huyện Lạc Dương (cách hiện trường gây án khoảng 10km).

Tại cơ quan chức năng, bước đầu, Tuấn khai nhận hành vi đồi bại của mình.

Chia sẻ