Đi máy bay nhận được món quà "lạ" từ hành khách bên cạnh, anh chàng vội khoe lên MXH nhưng phản ứng của mọi người mới gây bất ngờ

L.T,
Chia sẻ

Anh chàng gặp một tình huống khá thú vị và bất ngờ nên quyết định chia sẻ lên mạng xã hội Twitter.

Mỗi khi đi máy bay hay kể cả các phương tiện giao thông công cộng khác, người ta thường sợ nhất là gặp phải những hành khách không có ý thức, gác chân, ngồi nhầm chỗ, ngủ ngáy to, mất vệ sinh... và đặc biệt là tiếng khóc của trẻ em. Ai cũng hiểu rằng không ai cố ý nhưng nó vẫn gây khó chịu cho nhiều người.

Trong những chuyến bay dài cả chục tiếng đồng hồ, người ta cần nhất là một giấc ngủ yên tĩnh để tránh nhức đầu, mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nếu gặp phải gia đình có trẻ nhỏ đi theo trên máy bay thì thực sự là "cơn ác mộng". Dù bố mẹ của đứa trẻ không hề muốn thế nhưng những đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu về việc tiếng khóc của chúng đang làm phiền người khác. Và người cảm thấy xấu hổ, ái ngại nhất không ai khác chính bà bố mẹ chúng.

may-bay-2

Ảnh minh họa.

Mới đây, anh chàng tên Rueben Skipper, bay từ Dunedin tới Auckland (New Zealand) đã gặp một tình huống khá thú vị và bất ngờ nên quyết định chia sẻ lên mạng xã hội Twitter.

Theo đó, khi vừa ngồi xuống ghế của mình, Rueben được người phụ nữ ngồi sau đưa cho một gói nhỏ và một tờ giấy nhắn với nội dung: "Chào chú, cháu là Yi Ning, cháu mới được 9 tháng tuổi. Cháu đang tới Auckland cùng với bố mẹ. Cháu có chút lo lắng vì đây là chuyến bay đầu tiên của cháu. Vậy nên có thể cháu sẽ khóc hay làm ồn ào một chút. 

Cháu sẽ cố gắng giữ trật tự, mặc dù cháu không chắc lắm với lời hứa này. Mong chú thông cảm cho cháu. Mẹ cháu đã chuẩn bị một gói quà nhỏ tặng chú, gồm một ít kẹo và socola. Chú cứ tận hưởng chuyến đi nhé, cảm ơn chú". 

may-bay-1

Gói quà nhỏ kèm lời nhắn dễ thương của mẹ cậu bé gửi Rueben.

Rueben rất vui và quyết định đăng tải câu chuyện nhỏ xinh nhưng ý nghĩa mà mình đã gặp lên tài khoản cá nhân và nhận được nhiều sự chú ý. Mặc dù mọi người đều đồng ý rằng đó là một việc chu đáo mà người mẹ nên làm, nhưng nhiều người nghĩ rằng bà mẹ không cần thiết phải hành động như vậy.

"Đây là một cử chỉ đẹp nhưng cha mẹ không nên cảm thấy xấu hổ và phải tặng quà cho những hành khách khác để "xoa dịu" họ chỉ vì có con nhỏ. Em bé khóc là điều hiển nhiên, tất cả chúng tôi đều biết điều này", một người dùng Twitter trả lời.

"Tôi cảm thấy dường như người mẹ đã quá lo lắng về việc em bé của mình sẽ khóc", một người khác trả lời.

 "Những đứa trẻ có thể khóc hoặc gây ồn. Chỉ cần bố mẹ cố gắng giữ yên lặng tối đa. Cũng không nhất thiết phải tặng quà cho hành khách đi cùng chỉ vì một đứa bé 9 tháng tuổi khóc". Bình luận này nhận được khá nhiều đồng thuận từ những người khác. Có người cho biết họ không cảm thấy phiền vì tiếng trẻ con khóc mà chỉ khó chịu với tiếng ồn ào do nói chuyện hoặc bị người đạp vào lưng ghế, gác chân lên ghế.

(Nguồn: nzherald)

Chia sẻ