Đi viện ngay trong đêm tân hôn

,
Chia sẻ

Tình huống dở khóc dở cười không chỉ xảy ra với trẻ con "yêu" sớm mà đôi khi còn có cả những người trưởng thành đúng mực.

Đi bệnh viện trong đêm tân hôn

Đó là chuyện xảy ra đối với cặp vợ chồng trẻ Thành Hương. Ngay trong đêm đầu tiên họ đã làm cả nhà tá hỏa vì Thành phải gọi điện cho xe cấp cứu đưa vợ vào bệnh viện khi anh vừa đưa cậu nhỏ vào thì vợ kêu đau đớn, mặt thất sắc và chỗ kín của Hương bị chảy máu. Trong lúc cuống quýt cả nhà Thành cũng không hỏi vì sao mà chỉ mong nhanh chóng đưa Hương vào bệnh viện. Tới nơi, họ mới ngã ngửa ra rồi “ôi giời ơi” sau khi biết được nguyên nhân cấp cứu. Thành và Hương khi được bác sĩ giải thích rằng đó là những biểu hiện hết sức bình thường của những người lần đầu tiên “yêu” đã vô cùng ngượng và ân hận về chuyện không biết tới những kiến thức này trước khi kết hôn.
 
Lúng túng không biết "nhập cuộc" vì không biết một kiến thức sơ đẳng nào về giới tính.

Cả Thành và Hương đều được sinh ra trong những gia đình gia giáo, nề nếp nên ngày đi học cấp ba rồi đại học cứ hai nghe tới chuyện “quan hệ vợ chồng” thì giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Họ cho đó là tội lỗi, là không văn hóa và một thứ gì đó rất đen tối nên nhất định không chịu đọc hay hỏi những người xung quanh. Trước khi kết hôn, gia đình hai bên lại nghĩ rằng Thành và Hương đương nhiên phải biết vì dù gì “chúng nó cũng học hết đại học rồi cơ mà”. Nghĩ vậy nên mẹ Hương cũng chẳng dặn dò gì con gái như các cụ xưa dặn con về chuyện đó trước khi về nhà chồng nên mới gây ra tình huống “chết trân” của cả nhà trong bệnh viện đêm hôm đó.

Hai vợ chồng họ vô cùng tiếc nuối, chỉ vì không biết một kiến thức sơ đẳng về giới tính họ đánh đổi đêm tân hôn lẽ ra đã rất ngọt ngào và ấn tượng suốt đời bằng một đêm hoảng sợ với tiếng còi hú cấp cứu, nỗi lo lắng của cả nhà vì một việc không đâu như thế.

“Chuyện ấy” cần gì phải học

Trung hùng hồn tuyên bố như vậy khi bị hội bạn rủ rê đi “thực tập vào đời” trong nhà nghỉ với mấy em “gà công nghiệp”.

Nhiều người nghe thấy vậy đã đánh giá Trung là một người lành mạnh và đó là cách anh từ chối nhiễm thói xấu từ bạn bè cùng trang lứa. Tuy vậy, nhiều người không biết rằng trong lần đầu tiên với bạn gái Trung đã ân hận vì lần từ chối ấy.
 
"Chuyện ấy" rất cần phải học!

Trung vốn có lối sống khá phóng khoáng về bạn bè yêu đương, chỉ duy có chuyện quan hệ là cậu dè dặt bởi cậu rất sợ các căn bệnh xã hội có thể đến với mình lúc nào không hay. Vậy nên, dù yêu nhiều nhưng phải tới Trang, người Trung xác định sẽ cưới làm vợ và hai bên gia đình đã đi lại với nhau anh mới đề nghị làm “chuyện ấy”. Nhận được sự đồng ý của Trang, cộng với việc chuẩn bị tươm tất từ phòng ngủ tới những yếu tố ngoại cảnh, Trung chắc mẩm mình sẽ có một đêm như ý bên người yêu, vậy mà…

Khi Trung tưởng mình đang dần vào được bên trong của người yêu thì bỗng nghe thấy một tiếng khục rồi cảm giác đau nhói, “cậu nhỏ” của Trung xìu xuống và sưng lên. Quá hoảng sợ trước chuyện ngoài tưởng tượng này anh đã không biết xử trí thế nào đành phải nhờ bạn gái gọi điện tới tổng đài 1081 rồi sau đó họ lén đưa nhau tới khoa nam học của bệnh viện giải quyết.

Tại đây, Trung và vợ sắp cưới được biết “cậu nhỏ” được cấu tạo chủ yếu bởi 2 thể hang bên trong rỗng, chứa máu. Khi máu được bớm đầy ống thì tự nhiên “cậu nhỏ” sẽ cương lên và chính lúc này nó rất dễ bị gãy nếu làm quá mạnh hoặc nghịch ngợm uống cong.

Người lớn còn vậy huống gì trẻ con…

Tình huống đã sẵn sàng nhưng không biết “vào cuộc” như thế nào hiện rất phổ biến trong giới trẻ. Những người thích ăn trái cấm sớm nhưng lại không hề được trang bị một chút kiến thức nào về giới tính. Nhiều teen có suy nghĩ giống người lớn rằng, làm “chuyện đó” là bản năng của mỗi con người nên không cần học hay tìm hiểu. Đó là chưa nói tới sự e thẹn và ngại ngùng của người Việt Nam khi tiếp xúc với những kiến thức về giới.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết :

Đúng là hiện nay không ít thanh niên ở nước ta thiếu hụt những kiến thức sơ đẳng về tình dục, về giới tính nói chung. Mặc dầu trên thị trường sách báo hiện nay có hàng trăm đầu sách và hàng ngàn bài báo nói về chuyện này nhưng nhiều người không đọc vì e ngại hoặc sợ cha mẹ cấm. Nhiều người đến khi dìu nhau lên xe hoa, trong hành trang tri thức của họ cũng không có chút gì chuẩn bị cho việc làm vợ, làm chồng. Vì vậy tình trạng như bài báo nói trên là có thực, nhiều “sự cố” bất ngờ xảy ra trong đêm tân hôn còn đáng tiếc hơn nhiều.

Chúng ta biết rằng có những cái thuộc về bản năng giới tính mà thiên nhiên đã “cài đặt” trong gien di truyền để mọi loài biết giao phối và sinh con duy trì sự tồn tại của nòi giống nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thậm chí đến loài vật chẳng ai dạy cũng còn biết nữa là thông minh như loài người. Nhưng thực ra để có cuộc sống hoà hợp về tình dục mà các nhà nghiên cứu cho rằng nó chiếm đến 50% của hạnh phúc lứa đôi, bất cứ ai cũng cần phải học hỏi mới biết.

Đến ăn sao cho ngon, cắm hoa sao cho đẹp còn phải am hiểu nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật cắm hoa thì quan hệ tình dục thế nào mang lại được hạnh phúc ái ân không học làm sao biết được. Tuy nhiên “học” không có nghĩa là phải thử mới biết mà là trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về lĩnh vực này để khi gặp trong thực tế không xảy ra những điều đáng tiếc mà nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ, Dale Carnegie gọi là “những kẻ thất học trong hôn nhân”. Bởi họ quan niệm rằng không cần học, cứ lấy vợ, lấy chồng khắc biết.

Từ thực tế trên đây cho thấy cần phải có những lớp học “tiền hôn nhân” cho những người sắp bước vào cuộc sống vợ chồng như ở nhiều nước phát triển đã làm. Khi chưa có những lớp đó, có thể học qua sách báo, học hỏi từ cha mẹ. Tất nhiên cha mẹ không ai có hứng thú nói với con về chuyện này nhưng nếu chúng ta né tránh thì con có thể sẽ gặp những chuyện đáng tiếc mà nhiều khi chỉ do thiếu hụt những kiến thức tối thiểu chưa được ai dạy cho.
 
Theo Phununet
Chia sẻ