Điểm lại những "chiến binh" The voice đêm thứ 2

HP,
Chia sẻ

Đêm thi thứ 2 của Giọng hát Việt dường như còn bùng nổ hơn đêm thi thứ 1 vì quy tụ rất nhiều tiết mục đỉnh cao.

1. Thí sinh Ksor Đức đến từ Gia Lai



Với ca khúc "Giọt đắng" nồng nàn, sâu thẳm nỗi đau chất chứa, chàng trai núi rừng này đã khiến cho trái tim Trần Lập trở nên mềm yếu. Và đó cũng chính là lý do Trần Lập chọn Đức trong khi Hồ Ngọc Hà tỏ ra tiếc nuối vì không bấm nút nhanh hơn. Giọng hát của Ksor Đức là một giọng hát đầy bản năng của những người con của rừng của núi, của suối nguồn ngày đêm trôi chảy. Và giọng hát ấy hoàn toàn phù hợp với một ca khúc như "Giọt đắng".

2. Thí sinh Hoàng Thị Uyên



Cô giáo dạy thanh nhạc, đã có gia đình và một cô con gái ấy đã chinh phục ba giám khảo Thu Minh, Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà không lựa chọn Uyên bởi vì theo như lời Hà là "vì Hà biết thế mạnh của mình". Nhưng ai cũng hiểu rằng, giọng ca của Uyên rất cao và khỏe. Nó thực sự phải được rèn giũa ở những bậc cao hơn. Đàm Vĩnh Hưng chính là người lựa chọn Uyên đầu tiên nhưng anh lại để vuột mất cô về tay Thu Minh. Trong nhận xét của Trần Lập, Uyên "bắt đầu chưa được tốt nhưng có giọng ca rất nội lực, biết cách nhấn vào đâu" và đó là điều làm anh cũng muốn cô về góp mặt trong đội của mình. Tuy nhiên, lựa chọn chỉ có một và Thu Minh tỏ ra rất vui mừng khi nhận được ánh mắt tin tưởng từ thí sinh này.

3. Thí sinh Phan Ngọc Luân - người châm ngòi cho cuộc khẩu chiến thú vị giữa 4 huấn luyện viên




Với một ca khúc tiếng Anh, chàng trai sinh năm 1988 này đã được Trần Lập chọn lựa vào những phút cuối cùng là vì anh thực sự muốn chắc chắn với quyết định của mình. Có một điều ai cũng nhận ra rằng giọng hát của thí sinh này còn nhiều lỗ hổng nhưng với một nội lực rất mạnh mẽ, chàng trai này lại được cả 4 giám khảo tranh giành. Nếu Hồ Ngọc Hà hứa hẹn sẽ xây dựng cho Luân 1 tinh thần thép thì Thu Minh lại mong muốn tạo dựng một phong cách đa màu sắc cho Luân. Tuy nhiên, khi Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng "Đa màu sắc phải là tôi" thì phần thắng gần như đã thuộc về ông hoàng nhạc Việt này. 

4. Trần Thị Kim Loan - thí sinh lớn tuổi nhất của cuộc thi




Lựa chọn ca khúc "Chỉ còn tôi với tôi" nhưng chị đã có trong tay 2 sự lựa chọn của 2 giám khảo nam. Một giọng hát nhiều cảm xúc, ấm nóng và vô cùng mãnh liệt khiến người ta không thể tin rằng chị đã chạm ngõ tuổi 38. Và khi chị quyết định chọn Trần Lập, Đàm Vĩnh Hưng đã nói một câu đùa rất tếu táo rằng: "Chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc".

5. Đinh Thị Thu Thùy - cô gái mang đến một "Thu cạn" đầy cảm xúc




Lựa chọn một ca khúc cực khó mà nói theo cách nói của Hồ Ngọc Hà thì "bạn chọn bài hát khó kinh khủng, với một số ca sỹ chuyên nghiệp cũng không dám hát" nhưng Thu Thùy lại hát "không phô, không chênh và hoàn toàn chuẩn xác của cái gu này". Đó có thể nói là một lời khen trọn vẹn và hoàn hảo nhất dành cho giọng ca này - tưởng mong manh nhưng không hề yếu đuối. 

6. Thí sinh Lê Phạm Xuân Nghi - tiếng hát át tiếng vỗ tay




Một cô bé sinh năm 1992 nhưng có một giọng hát cao vút, khỏe khoắn, mạnh mẽ như thể giọng hát của những diva. Giọng hát của em đã khiến Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên rằng: "Anh không biết dùng từ nào để nói, anh tự thấy mình may mắn vì đã nổi tiếng trước vì rơi vào thời điểm này chắc chết với em quá! Em là 1 trong những chiến binh hạng nhất của anh nếu em về đội anh. Hãy giúp anh, anh yếu đuối lắm. Anh biết chắc sự thị phạm hay hướng dẫn nó dư thừa vì em hát rất hay, anh biết cách làm em tỏa sáng".

7. Thí sinh Nguyễn Kiên Giang - chàng trai cổ điển



Ở thí sinh này toát lên một sự cổ điển từ trang phục, bài hát đến giọng hát và cả dòng nhạc anh yêu thích. Vì bố là thợ sửa chữa đồ điện tử nên Kiên Giang có cơ hội tiếp xúc với những bài hát nổi tiếng từ đó bắt đầu sưu tầm và thu âm những bài hát mình yêu thích. Ước mơ của anh là có thể kết hợp nhạc rock và opera - hai dòng nhạc tưởng như khác nhau một trời một vực ấy thành một thứ âm nhạc đỉnh cao.

8. Tiết mục khép lại đêm thi đầy cảm xúc của thí sinh Hà Văn Đông





Với Hà Văn Đông, nhạc rock là một nhịp cầu nối anh với cuộc đời, mang cho anh ánh sáng của tình yêu thương, của ánh mặt trời rực rỡ. Tạo hình của lửa trên sân khấu không thể nóng bằng lửa mà Hà Văn Đông đã thắp lên trong lòng khán giả và giám khảo. Trần Lập lần đầu tiên phấn khích đến mức không thể ngồi yên, Hồ Ngọc Hà gần như rơi nước mắt và tất cả khán giả gần như vỡ òa trong giây phút âm nhạc thăng hoa. Chúng ta sinh ra để làm người, để sống với chính bản thân mình, chúng ta sống kiếp người quý giá chứ không phải sống kiếp đá cô đơn. Hãy biết trân trọng cuộc sống như Hà Văn Đông đã trân trọng.
Chia sẻ