Kết hôn từ năm 2009, nhưng phải đến năm 2018 anh Nguyễn Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Hà mới đón được con yêu. Hành trình 9 năm trời đằng đẵng với biết bao tủi hờn của người phụ nữ mang danh “hiếm muộn” khép lại.
Sau nhiều lần chuyển phôi thất bại, đến năm 2021 chị Thùy được bác sĩ thông báo mang "song thai". Giữa năm 2022 hai "thiên thần" nhỏ đã chào đời trong niềm hạnh phúc của hai bên nội ngoại.
Các bác sĩ, chuyên viên phôi học đến từ nhiều bệnh viện, trung tâm Hỗ trợ sinh sản trên cả nước vừa có buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn tại Hà Nội.
"Em rất ngại khi về quê bởi mọi người xung quanh hay dị nghị, bàn tán. Vô vàn những áp lực em phải chịu đựng, em phải nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng".
Mới đây, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định "Thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí 100%" cho 10 cặp vợ chồng Quân nhân hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt.