Dốc Nhà Bò - con đường được cho là nguy hiểm nhất ở Đà Lạt đang được “nâng cấp” độ bám, nhiều người mừng ra mặt vì hết bị “chụp ếch” tại đây

Thu Phương,
Chia sẻ

Dốc Nhà Bò luôn là địa điểm thu hút nhiều người đến check-in ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Dốc Nhà Bò là cái tên quen thuộc được nhiều người biết đến ở Đà Lạt. Con dốc dài vỏn vẹn gần 500m nằm ngay đường Đào Duy Từ, phường 4, thành phố Đà Lạt là đường tắt duy nhất để đi từ trung tâm thành phố lên Dinh Bảo Đại. 

Dốc Nhà Bò thu hút đông đảo giới trẻ đến check-in. Ảnh: @phomday, @iam_nhu_y.

Điều khiến khách du lịch nhớ đến con dốc này không chỉ vì vẻ thơ mộng, trữ tình khi xuất hiện trong các sản phẩm nghệ thuật mà còn vì độ hiểm trở của nó. Vì vậy, con dốc này thường xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh, MV ca nhạc.

Mới đây, trong một hội nhóm đã xuất hiện thông tin dốc Nhà Bò hiện đang được sửa lại để có độ bám tốt hơn.

Hình ảnh dốc Nhà Bò đang được sửa lại tránh trơn trượt. Ảnh: Ngô Anh Tuấn.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, dân tình còn hứa hẹn nhau hết dịch nhất định phải trải nghiệm lại:

- Thiệc chứ mỗi lần đi con dốc này, muốn rớt tim ra ngoài. Sửa cho đỡ trơn chứ leo vẫn...

- Em mong lần trải nghiệm tới sẽ không có sự "đau đớn" nào cả.

- Nhìn dốc... lại nhớ Đà Lạt da diết. Nhưng mỗi lần leo dốc Nhà Bò là hồn xiêu phách lạc đi 30 phút mới tìm lại được. 

Chia sẻ