Đòi chia tay, nam thanh niên bị mẹ người yêu ném phân vào nhà

Theo Soha/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Cho rằng con gái bị bỡn cợt, trêu đùa, bà mẹ đã quyết tâm thay con gái mình “trả thù”.

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc lại được một phen xôn xao khi đọc câu chuyện kể về một người mẹ ném phân vào nhà anh chàng “to gan” dám chia tay với con gái mình.

Đòi chia tay, nam thanh niên bị mẹ người yêu ném phân vào nhà 1
Ảnh minh họa

Không cam tâm khi nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình bị người yêu bỏ, mẹ cô gái đã đến ném phân vào cửa hàng của bố mẹ nam thanh niên để hả cơn giận.

Phía công an cho biết, khoảng 17h ngày 20-2, đồn công an Long Hồ (Cục công an thành phố Tấn Giang) đã nhận được điện thoại báo án: có người ném phân vào cửa hàng kinh doanh của gia đình.

Bà Hoàng kể lại rằng, từ khi chia tay người yêu, con gái bà mặt mày lúc nào cũng rầu rĩ, ủ dột. Càng thương con bà lại càng hận người con trai đã làm con gái mình bị tổn thương. Sau nhiều lần hòa giải không thành, chiều ngày 20-2, bà đã chuẩn bị sẵn một xô phân đến cửa hàng nhà bố mẹ chàng trai thay con gái “trả thù”.

“ Trả thù” xong cũng là lúc bà Hoàng bị Cục công an thành phố Tấn Giang, Tuyền Châu bắt giữ.

Sau khi bị công an phê bình, bà Hoàng tỏ ra vô cùng hối hận về hành vi của mình, đồng thời cũng cam đoan từ nay về sau sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự.

Hành vi của bà Hoàng được quy về tội gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh thường ngày của người khác, phía công an đã tiến hành xử phạt hành chính.

Chia sẻ