"Đông Cung": Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Vừa mới hôn môi dưới nước ngọt ngào, thoáng chốc cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc đã mắng nhau như chó với mèo.

Tập 3 của webdrama Đông Cung vừa lên sóng với loạt tình tiết xoay quanh bộ đôi vai chính Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) - Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm). Nàng công chúa nước Tây Châu - Tiểu Phong vì muốn trốn tránh cuộc hôn nhân với hoàng tử Đông Cung nên mới lên đường sang nước Đan Xi lánh nạn. Ông ngoại của Tiểu Phong vốn là vua nước Đan Xi, thế nên Tiểu Phong tin rằng ông ngoại sẽ giúp cô từ chối chuyện cưới xin sặc mùi chính trị này.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 1.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 2.

Tiểu Phong nghe theo lời mẹ ruột là chạy sang nước Đan Xi để lẩn trốn.

Đi cùng Tiểu Phong còn có Cố Kiếm và Lý Thừa Ngân. Lý Thừa Ngân chính là ngũ hoàng tử Đông Cung, nhưng vì muốn che giấu thân phận để tiếp cận Tiểu Phong nên chàng mới nhận mình là em họ Cố Kiếm. Lúc này, Lý Thừa Ngân lấy tên là Cố Tiểu Ngũ.

Trên đường đi, Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong liên tục đùa nghịch, cãi vã. Thừa Ngân bảo với Tiểu Phong rằng hãy giả vờ thân thiết, đút cho chàng ăn để chọc tức Cố Kiếm. Bởi lẽ, Tiểu Phong yêu Cố Kiếm nhưng không biết rõ tình cảm chàng dành cho mình thế nào. Về mặt Cố Kiếm, dù rất quan tâm Tiểu Phong song chàng phải giả vờ vô tình, che giấu sự thật.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 3.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 4.

Tiểu Phong yêu Cố Kiếm nhưng không được đáp lại.

Khi đến một vùng núi hiểm trở, Cố Kiếm - Tiểu Phong - Lý Thừa Ngân đã gặp mai phục. Từ trên cao, đám người hung tợn lao vào đòi cướp và giết. Để bảo vệ Tiểu Phong, Lý Thừa Ngân tạm thời nắm chặt tay nàng, tống lên lưng ngựa rồi chạy mất. Phần còn lại, Cố Kiếm tự mình chống đỡ với đám thổ phỉ hung tàn.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 5.

Lý Thừa Ngân đang tạm che giấu thân phận hoàng tử của mình.

Một tình tiết hài hước đã xảy đến vào thời điểm Tiểu Phong - Lý Thừa Ngân chạy đến hồ nước. Vì muốn trốn tránh kẻ địch, Lý Thừa Ngân - Tiểu Phong bèn nhảy xuống hồ. Lo sợ Tiểu Phong không còn hơi để thở, Lý Thừa Ngân bèn ôm lấy nàng và "hà hơi truyền dưỡng khí". Đương nhiên, hành động này khiến môi của 2 người chạm nhau, nhìn vào sẽ thấy như một nụ hôn dưới nước vô cùng ngọt ngào.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 6.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 7.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 8.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 9.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 10.

Đông Cung: Đỏ mặt với cảnh hôn môi dưới nước của cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc  - Ảnh 11.

Đây là nụ hôn dưới nước của Lý Thừa Ngân - Tiểu Phong.

Sau khi đám người gian ác kia đi mất, Lý Thừa Ngân - Tiểu Phong liền leo lên bờ. Lúc này, Tiểu Phong tỏ ra giận dỗi và liên tục đánh vào người Lý Thừa Ngân. Hôn nhau đã đáng yêu, đến khi cãi nhau cũng hài hước không kém cạnh. Cặp đôi này đích thị là oan gia ngõ hẹp, càng đánh càng mắng thì lại càng khó xa rời nhau. Dựa vào mức độ phát triển tình cảm thế này, khán giả dự đoán Lý Thừa Ngân - Tiểu Phong sẽ sớm thành đôi.

Chia sẻ