Đông nghịt người dân xuống phố đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sau khi biết thông tin những tuyến phố rước linh cữu của vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua, rất nhiều người dân dậy từ sáng sớm đứng xuống phố mong ngóng.
Bà Bùi Thị Cúc (67 tuổi, Hàng Khay, Hà Nội) đã thức trắng đêm, ra đường từ sớm với mong muốn được nhìn thấy Đại tướng lần cuối cùng ở Thủ đô. Bà tâm sự: “Không chỉ tôi, mà nhiều người dân khác đã thức trắng đêm qua, thắp nến, dâng hoa tưởng niệm Người".
Từ 5 giờ sáng, toàn bộ tuyến đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Cầu Giấy, Kim Mã, người dân đã đứng rất đông.
Bác Trần Văn Việt mặc dù đã 87 tuổi nhà ở Mỹ Đình nhưng hôm nay, bác cũng bắt xe ôm lên Cầu Giấy để mong được nhìn thấy linh cữu Đại tướng lần cuối ở Thủ đô.
Tại tuyến đường Kim Mã, Cầu Giấy, chúng tôi ghi nhận có rất nhiều người đủ mọi độ tuổi đứng nghẹn ngào, xúc động; người già kể cho người trẻ về những kỷ niệm trong chiến dịch Điện Biên xưa.
Trên mỗi tuyến đường, các lực lượng công an, dân quân tổ dân phố, thanh niên tình nguyện túc trực.
Khu vực Hoàn Kiếm.
Từ 5 giờ sáng, toàn bộ tuyến đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Cầu Giấy, Kim Mã, người dân đã đứng rất đông.
Bác Trần Văn Việt mặc dù đã 87 tuổi nhà ở Mỹ Đình nhưng hôm nay, bác cũng bắt xe ôm lên Cầu Giấy để mong được nhìn thấy linh cữu Đại tướng lần cuối ở Thủ đô.
Tại tuyến đường Kim Mã, Cầu Giấy, chúng tôi ghi nhận có rất nhiều người đủ mọi độ tuổi đứng nghẹn ngào, xúc động; người già kể cho người trẻ về những kỷ niệm trong chiến dịch Điện Biên xưa.
Trên mỗi tuyến đường, các lực lượng công an, dân quân tổ dân phố, thanh niên tình nguyện túc trực.
Khu vực Hoàn Kiếm.