Đừng buồn, hãy cảm ơn thầy Park và các chàng trai vì một trận đấu quá hay!

Miss Hóng,
Chia sẻ

Trận chung kết King's Cup 2019 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về đội tuyển Curacao. Dù không giành được ngôi vô địch song sự thể hiện của các chàng trai áo đỏ đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vô cùng tự hào.

Trận chung kết King's Cup 2019 giữa Việt Nam và Curacao diễn ra khá gay cấn ngay ở những phút đầu tiên. Ngay ở đầu hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã dâng cao tấn công ở phần sân đối phương và tạo ra được một vài tình huống uy hiếp khung thành đối thủ. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với thầy trò HLV Park Hang - Seo. 

Sang đến hiệp 2, các cầu thủ Curacao đã phát huy thế mạnh về thể lực cũng như kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu châu Âu, chính bởi vậy mà chúng ta đã không còn nhiều cơ hội như ở hiệp 1. 

Đừng buồn, hãy cảm ơn thầy Park và các chàng trai vì một trận đấu quá hay! - Ảnh 1.

Đừng buồn, hãy cảm ơn thầy Park và các chàng trai vì một trận đấu quá hay! - Ảnh 2.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu rất kiên cường.

Đừng buồn, hãy cảm ơn thầy Park và các chàng trai vì một trận đấu quá hay! - Ảnh 3.

Đức Huy là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam.

Phút thứ 58 của trận đấu, trong một thoáng mất tập trung của hàng thủ chúng ta và Carolina đã tung cú sút rất nhanh làm tung lưới thủ thành Văn Lâm, mở tỷ số cho trận đấu. 

HLV Park Hang - Seo đã có những quyết định tất tay trong những phút còn lại và tung Anh Đức vào sân thay cho Bùi Tiến Dũng. Đến phút thứ 82, sau cú nhả bóng của Quang Hải, Đức Huy tung cú sút đẹp như mơ ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam. 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1 - 1 và hai đội bước vào loạt đá luân lưu. Đáng tiếc là Công Phượng đã thiếu may mắn và có một cú sút tung bóng lên trời. Tỷ số của loạt luân lưu là 5 - 4 nghiêng về Curacao. Đội bóng đến từ quốc đảo nhỏ bé đã chính thức giành chức vô địch King's Cup 2019. 

Đừng buồn, hãy cảm ơn thầy Park và các chàng trai vì một trận đấu quá hay! - Ảnh 4.

Công Phượng đã thiếu một chút may mắn trong cú sút luân lưu.

Tuy không giành được chiến thắng song sự thể hiện của các chàng trai áo đỏ vẫn khiến người hâm mộ nước nhà vô cùng tự hào. Bởi Curacao là một đội bóng mạnh, 18/23 tuyển thủ Curacao tham dự giải đấu này đang thi đấu ở châu Âu. 

Nếu so sánh với sức mạnh và tốc độ, Curacao hơn phần lớn những đội bóng ở châu Á. Bản thân lối chơi của Curacao cũng là điều lạ lẫm với đội tuyển Việt Nam. 

Đừng buồn, hãy cảm ơn thầy Park và các chàng trai vì một trận đấu quá hay! - Ảnh 5.

Thầy trò HLV Park Hang - Seo đã đem lại niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà.

Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất kiên cường đến tận những phút cuối cùng. Tỷ số hòa là đáng tự hào, có chăng chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi. Việt Nam đã chính thức thăng hạng lên vị trí số 16 châu Á. Và điều quan trọng hơn cả là chúng ta giành chiến thắng trước "đại kình địch" Thái Lan, một đối thủ nhiều duyên nợ của đội tuyển Việt Nam. 

Đừng buồn, hãy cảm ơn thầy Park và các chàng trai vì một trận đấu quá hay!

Chia sẻ