Đừng khóc cho Brangelina!

Theo Kênh 14/ Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Brangelina tan vỡ. Fan của Jennifer Aniston đốt lửa ăn mừng. Fan của Brangelina tan nát con tim. Fan ngôn tình được dịp ào vào khóc hùa, "tôi không còn tin vào điều gì nữa"…

Người ta đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi

Tôi có cảm giác rất nhiều người mong chờ cái ngày này. Hội chị em cả đời việc duy nhất là giữ chồng hoặc hận nhất là đã không giữ được chồng thì hồ hởi như thể đã đến Ngày phán xét của lũ hồ ly. Mà con "hồ ly chúa" cướp chồng người khác năm nào- Angelina Jolie, cuối cùng đang phải nếm mùi cay đắng. Bạn sẽ thấy hàng loạt bài viết phỏng đoán lý do cặp đôi chia tay là vì Brad đã phải lòng người khác. Chúng không là gì khác ngoài bữa ăn tinh thần ngon miệng phục vụ cho hội này, những người mong chờ hơn bao giờ hết cái kịch bản "Once a cheater, always a cheater" (Một lần là kẻ phản bội, lúc nào cũng là kẻ phản bội), đáng đời mày lắm! Hội này, nhập chung với cộng đồng fan của Jennifer Aniston đang biến cái tên của thần tượng mình trở thành từ khóa tìm kiếm số 1 ngày hôm nay. Meme lẫn gif minh họa cho sự hả hê thỏa mãn của Jen xuất hiện tràn ngập.

 - Ảnh 1.

Một hội khác, lăn lộn khóc lóc khi chứng kiến tình yêu tuyệt đẹp 12 năm nay đã đến hồi kết. Một số là fan ngôn tình yếu đuối mong manh, tin vào thần tiên và hơi thiếu thực tế. Thấy ở đâu banh chành là kéo vào khóc lóc bi ai. Một số khác là hội những người tuyệt vọng với tình yêu, không tìm được hạnh phúc cho mình nên bề ngoài hay đi khóc than cho kẻ khác, nhưng thực chất chính là đang tự ve vuốt trong lòng, thấy chưa, làm gì có cái gọi là tình yêu, làm gì có mãi mãi.

 - Ảnh 2.

Jennifer Aniston đã vượt qua quá khứ của cô ấy rồi, tại sao thiên hạ vẫn chưa chịu nguôi ngoai đi cho?   

Trong cả ngày qua, mạng internet ngập lụt với meme và gif Jen đang hả hê vui sướng khi thấy Brangelina đón nhận "karma"- nghiệp chướng của mình. Rất nhiều người trong số này nhận mình là fan của Jen. Nhưng tất cả bọn họ đều không hiểu được cá tính của con người mà mình đang là "đại diện công lý" ấy. Jenny hoàn toàn không phải kiểu người sẽ khui champagne ăn mừng khi hay tin Brangelina chia tay.

 - Ảnh 3.

Quay ngược thời gian trở về khoảng 10 năm trước, ngay cả khi cô ấy phải trị liệu tâm lý sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Brad, Jen vẫn luôn là một người phụ nữ ngẩng cao đầu, kiêu hãnh với phẩm giá của mình. Cô ấy đau đớn, tan nát, nhưng luôn cố gắng vượt qua, và đã vượt qua! Tại sao thiên hạ vẫn chưa chịu nguôi ngoai đi cho? Jen luôn xuất hiện với nụ cười, nỗ lực sống vui vẻ và ổn thỏa. Cô ấy không thích nhai lại chuyện cũ, thể hiện sự tôn trọng ngay cả là bằng sự im lặng, với chồng cũ và người mới của anh ấy. Thế nên, chẳng cần ai phải hân hoan ăn mừng thay cô ấy, bởi Jen hoàn toàn không phải kiểu người như vậy.

Cuộc chia ly này không phải là "karma", không phải nghiệp chướng của ai cả - đừng sống như cổ tích nữa, trưởng thành đi!

Đa số mọi người thích hớp lớp bọt trên cùng, qua loa đại khái. Thành ra cứ như sống đời cổ tích. Nhân quả phải rõ ràng. Con người tốt xấu phân chia tuyến nhân vật rạch ròi. Nhưng thực tế cuộc sống lại đâu phải thế. Đúng sai khó phân định hơn nhiều!

Theo suy nghĩ của nhiều người, Jennifer hẳn là người tốt, là nạn nhân đáng thương. Angelina và Brad rõ ràng là bọn xấu, nhất định ngày nào đó phải trả giá. Trong khi thực tế chúng ta cần phải nhìn mối quan hệ này hiểu biết, bao dung và thấu đáo hơn! Theo dõi những cuộc phỏng vấn và chia sẻ của Brad những năm sau này, dần dần người ta đã hiểu vì sao anh quyết định chia tay Jen và đến với Angie. Không phải vì bị mê hoặc nhan sắc, đừng phán quyết vội vàng đây là chuyện dan díu ti tiện thông thường. Jen là một cô gái đáng yêu, Brad vẫn dành cho cô ấy sự yêu mến nhất định. Nhưng cô ấy không phải là một người đủ mạnh mẽ, cá tính, sự thăng hoa và cả sự "điên khùng" nổi loạn để trở thành một "soulmate" của Brad, người giúp anh ấy hiểu rõ mình có thể sống một cuộc đời như thế nào.

 - Ảnh 4.

Nhưng Angie làm được chuyện đó. Bạn phải hiểu rằng Brad không phải là một người đàn ông luôn trưởng thành ở mọi thời điểm trong cuộc đời mình. Và tất cả chúng ta đều vậy. Không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ may mắn tìm được ngay một người hoàn hảo trong đời, ngay từ phút đầu tiên, và gắn bó đến nhiều năm về sau. Hầu hết đều gặp gỡ người này, người kia, đi với nhau được lúc này, rồi chìm ngập trong khủng hoảng với những vấn đề cá nhân, không tìm được thứ mình cần, hoặc không thỏa mãn với đời sống chung hóa ra có quá nhiều bất đồng và khổ sở vì cảm giác không thể thăng hoa. Đây chính là thực tế.

Trong mối quan hệ này, thực chất không ai phản bội ai cả. Không ai lừa dối ai cả. Không ai cướp đoạt cái gì của ai cả. Brad và Jen không thể thăng hoa. Brad chìm trong nghiện ngập. Angie đưa anh ấy ra khỏi đó. Họ tìm được nhau. Jen tìm được bản thân và người đàn ông của mình sau đó. Vậy nên 12 năm sau, dù có chuyện gì xảy ra thì không có cái gì gọi là "karma" cả.

12 năm kết thúc, nhưng đã sống đủ những ngày 24h hạnh phúc thăng hoa bên nhau!

Bạn không cần phải khóc thương cho Brangelina. Chúng ta cần hiểu rõ bản chất của mối quan hệ này.

 - Ảnh 5.

Thực ra, nhiều người đã bị đầu độc bởi cái kết kinh điển của mọi câu chuyện cổ tích, rằng hạnh phúc tức là "hai người bọn họ sống bên nhau mãi mãi đến trọn đời". Có cảm giác mọi người tin rằng một mối quan hệ thành công nhất định phải là nhắm mắt xuôi tay phải kề cận, mồ chôn hai nấm phải song hành. Đã đến lúc chúng ta thôi tính toán giá trị của một tình yêu bằng số năm nó tồn tại. Bao nhiêu con người đã ở bên cạnh nhau cả một đời, chỉ để hậm hực chờ nhau chết đi cho đỡ phiền phức? Cái trói hai con người ở lại là gì, phải nhìn cho rõ! Sợi dây phù phiếm ấy nhiều khi lại chỉ là định kiến, sợ hãi sự phán xét của xã hội, đạo đức truyền thống, quyền lợi cá nhân và con cái… Một chiếc hộp bên trong mục ruỗng sâu bọ lại được cột một cái nơ xinh xắn trưng ra cho người đời nhìn ngắm xuýt xoa. Đừng đo tình yêu bằng giá trị đó nữa, bất hạnh cho những người trong cuộc và huyễn hoặc cho kẻ đứng bên ngoài! Nếu một ai đó có thể yêu nhau cho đến ngày nhắm mắt, mừng cho họ. Nếu ai đó không thể, cũng đừng vội cho rằng đó là thua cuộc!

 - Ảnh 6.

Một mối quan hệ thành công phải tính bằng khoảng thời gian nó thực sự thăng hoa. Từ năm 2005 cho đến nhiều năm sau đó, Brangelina đã có một cuộc hôn nhân quá thành công và hòa hợp. 12 năm đã kết thúc, nhưng họ đã sống quá đủ cho riêng mình những ngày 24 tiếng đồng hồ hạnh phúc tròn đầy và thăng hoa bên nhau. 12 năm đi qua, tình cảm bây giờ đã là tình thân. Với tôi, "cổ tích" vậy là quá đủ rồi. Nghe tin họ tan vỡ tôi chỉ nhẹ nhàng bình thản, ủa vậy hả, vậy là trong cái tình thân lúc này, họ không thể sắp xếp cho lối sống hòa hợp được nữa. Chứ yêu nhau, thì quá đủ rồi! Và cả, đời này còn dài lắm. Một nguồn tin khác nói rằng Brad đang ở một cuộc khủng hoảng cá nhân khác. Lại nghiện ngập, không kiểm soát được sự nóng giận. Cứ để anh ấy đi, biết đâu một ngày nào đó sẽ lại quay về?!

Chia sẻ