Đừng nói "khác máu tanh lòng nữa", mẹ chồng tốt tuyệt đối như thế này thì có nàng dâu nào mà không một lòng được cơ chứ!

Thanh Ba,
Chia sẻ

Nói về mẹ chồng nàng dâu này chỉ có một từ "tuyệt vời", sự yêu thương chân thành từ mẹ chồng khiến cô vô cùng cảm kích...

Phạm Huyền (sinh năm 1993, ở Hòa Bình) thực sự coi mẹ chồng mình "như mẹ đẻ" vì những gì bà đối xử với con dâu thì thật tuyệt vời hết mức.

Huyền kể từ khi về làm dâu mẹ chồng luôn thương yêu coi Huyền như con gái ruột, có chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau, không có chút nào là "khác máu tanh lòng cả".

Đừng nói khác máu tanh lòng nữa, mẹ chồng tốt tuyệt đối như thế này thì có nàng dâu nào mà không một lòng được cơ chứ! - Ảnh 1.

Trước khi lấy chồng, tiếp xúc với mẹ chồng tương lai Huyền thấy bà là người rất hiền lành, phúc hậu nên lúc lấy chồng không có sợ mẹ chồng chút nào cả dù đọc được nhiều câu chuyện không hay trước đó. Khi về sống chung với mẹ chồng thì Huyền có bầu luôn, vì có dấu hiệu dọa sảy và dọa sinh non nên Huyền phải nằm bất động trên giường mấy tháng. Cũng trong khoảng thời gian này thì mẹ chồng là người phục vụ tới tận chân răng cho con dâu, đồ ăn bê tới tận giường. Bà còn dặn bố chồng Huyền là sáng đừng gọi Huyền dậy sớm cứ để Huyền ngủ thoải mái cho đỡ mệt.

"Mỗi bữa ăn mẹ nấu cơm mang đến tận giường, quần áo các thứ mẹ giặt cho hết. Thậm chí mẹ mình còn biết lên mạng tìm hiểu xem các món ăn tốt cho bà bầu để nấu cho con dâu. Khi mình sinh em bé, phải rạch tầng sinh môn thì mẹ là người vệ sinh trực tiếp cho mình chẳng nề hà. Thực sự mình cảm thấy rất may mắn khi có mẹ chồng tâm lí và tuyệt vời như thế", Huyền kể về bà mẹ chồng chăm con dâu như con đẻ như thế. Chính vì thế, Huyền luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình.

Đừng nói khác máu tanh lòng nữa, mẹ chồng tốt tuyệt đối như thế này thì có nàng dâu nào mà không một lòng được cơ chứ! - Ảnh 2.

Sáng sớm trời mùa đông lạnh mà hôm nào mẹ chồng Huyền cũng dậy từ 5h sáng để giặt quần áo cho cháu, bà giặt bằng tay vì bảo phải giặt riêng để không bị nhiễm khuẩn từ quần áo của người lớn. Sau đó bà đun nước thuốc cho con dâu, nước lá cho cháu tắm. Việc chăm con Huyền cũng được mẹ chồng đỡ đần nhiều để cho con dâu được nghỉ nên từ khi sinh bé Huyền chưa bao giờ phải giặt quần áo, rửa bát hay làm bất cứ việc nhà gì cả dù là nặng hay nhẹ. Mẹ chồng bảo con dâu phải kiêng không là sau này sẽ khổ.

Khi đặt câu hỏi phản biện có chút chút nghi ngờ liệu có phải mẹ chồng tốt thời kỳ chửa, đẻ của nàng dâu vì là bà chăm lo cho cháu bà thì Huyền gạt ngay: "Từ trước khi mình có bầu bà đã rất quan tâm và chăm sóc mình rồi. Hơn nữa, không chỉ là đối xử với mình, bà cũng đối xử với thông gia rất tốt. Mẹ đẻ mình bị bệnh huyết áp thấp và bệnh tim nên lúc nào đến thăm cháu bà cũng dành hết việc về mình sợ thông gia phải thức khuya mệt".

Huyền còn kể thêm ngay từ đầu, trong ngày về nhà chồng ra mắt, bà đã chủ động hỏi chuyện, quan tâm để Huyền đỡ ngại. Thấy nàng dâu tương lai bị ho bà gói ghém lọ chanh đào mật ong để Huyền mang về dùng cho đỡ ho. Khi về nhà là gọi điện hỏi đi đường có mệt hay không và dặn dò cẩn thận đừng để ốm. Sau đó thì bà luôn gọi điện hỏi thăm thường xuyên, nên từ lúc chưa về làm dâu Huyền đã rất có cảm tình với mẹ chồng rồi.

Đừng nói khác máu tanh lòng nữa, mẹ chồng tốt tuyệt đối như thế này thì có nàng dâu nào mà không một lòng được cơ chứ! - Ảnh 3.

Mẹ chồng Huyền làm giáo viên, để nuôi các con đi học bà phải trang trải, lo toan rất nhiều. Bà là người hiền lành, chất phác và luôn làm tất cả vì con cháu. Bà xin dậy học trên vùng cao, 1 tuần mới về 1 lần để thêm thu nhập lo cho gia đình và các con đi học. Tuy thế, chưa bao giờ bà để các con thiếu thốn, bà luôn cố gắng cho các con được bằng bạn bằng bè. Chính vì thế chồng Huyền cũng rất tình cảm và thương mẹ. Dù chồng Huyền chưa bảo giờ bảo Huyền là phải đối xử tốt với mẹ nhưng xuất phát từ tình cảm thật, từ sự đối đãi của mẹ chồng nên Huyền luôn thương mẹ chồng như mẹ đẻ.

Đừng nói khác máu tanh lòng nữa, mẹ chồng tốt tuyệt đối như thế này thì có nàng dâu nào mà không một lòng được cơ chứ! - Ảnh 4.
Đừng nói khác máu tanh lòng nữa, mẹ chồng tốt tuyệt đối như thế này thì có nàng dâu nào mà không một lòng được cơ chứ! - Ảnh 5.

Không chỉ thương quý con dâu, cháu nội đây cũng là một bà mẹ chồng tâm lý nên bà rất tôn trọng cuộc sống riêng của 2 vợ chồng. Có được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt nên kéo theo tình cảm vợ chồng Huyền cũng hòa hợp, hạnh phúc. Huyền vui vẻ nói: "Bà coi mình như con đẻ, mình coi bà cũng như mẹ đẻ. Vợ chồng mình sẽ cố gắng sống tốt với nhau để bà được vui vẻ vì trước đây bà cũng đã phải khổ nhiều rồi".

Chia sẻ