LHP Quốc tế Hà Nội:

Đừng so Hà Nội với Cannes!

Leawo,
Chia sẻ

Phải nhìn nhận rằng dù còn những thiếu sót và hạn chế, LHP năm nay đã thu hút được nhiều phim chất lượng tham gia, mang tới nhiều phim hay của thế giới tới khán giả Việt, rất tập trung vào chất lượng nghệ thuật.

LHP Quốc tế Hà Nội năm nay, vì vấn đề ít kinh phí nên không có nhiều ngôi sao quốc tế đình đám tới tham dự, không có các sự kiện thảm đỏ đình đám... nhưng tập trung hơn vào chuyên môn so với LHP lần thứ nhất.

Cơ hội vàng cho người yêu phim

Các chương trình của LHP bao gồm chiếu phim Toàn cảnh điện ảnh thế giới với rất nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc như Amour (Chuyện tình) - giải Cành cọ vàng LHP Cannes 2012, Iron Lady, bộ phim đã mang về cho Meryl Streep tượng vàng Oscar 2012 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, We need to talk about Kelvin - Phim Anh xuất sắc nhất 2011, A Separation - Phim nước ngoài hay nhất Oscar 2012, Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Live – phim Thái được giải Cành cọ Vàng 2010...

Đừng so Hà Nội với Cannes! 1

Một cảnh trong phim "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Live"

Khán giả Việt có cơ hội được xem những bộ phim này với giá vé rất rẻ, chỉ từ 25.000 - 40.000 VNĐ/vé. Nhiều phim Việt hay được chiếu miễn phí trong các chương trình Phim truyện về đề tài Hà Nội, Phim truyện thời kỳ đổi mới của điện ảnh VN, Phim truyện VN từ năm 2010 đến 2012.

Rõ ràng, như đạo diễn Đức Jan Schuette (Chủ tịch BGK LHP Quốc tế Hà Nội) từng nói, LHP lần này chính là cơ hội vàng để khán giả Việt Nam thưởng thức sự đa dạng của các nền điện ảnh trên thế giới, với hàng loạt các tuyệt phẩm đến từ Anh, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp... Chương trình "Tiêu điểm phim Hàn" cũng mang tới cho khán giả nhiều bộ phim đến từ xứ sở kim chi từng ghi dấu ấn tại nhiều LHP quốc tế cũng như đã chinh phục được một lượng lớn khán giả.

Trong khuôn khổ của Liên hoan phim, Trại sáng tác HANIFF lần đầu tiên được tổ chức. Tại Trại sáng tác này, những người làm phim trẻ có dịp gặp gỡ giao lưu và được học hỏi các chuyên gia điện ảnh hàng đầu quốc tế như Giáo Sư Michael Uno và Jack Epps đến từ đại học Nam California, Bà Sonja Heinen (Quỹ điện ảnh thế giới), ông Michael Werner (Chủ tịch Fortissimo), Ông Frank Rittman (Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ), Bà Maren Niemeyer (Viện Goethe), Bà Tessa Inkelaar (Film London), Ông Dean Wilson – Cố vấn truyền thông, đạo diễn Boo Jun Feng, đạo diễn Kang Je Kyu. Rõ ràng, LHP đã mang tới một cơ hội quý giá cho những tài năng điện ảnh.

Dấu ấn về chất lượng nghệ thuật


Một điểm cộng khác cho LHP Quốc tế Hà Nội năm nay là về chất lượng các phim tham dự cũng như phim tranh giải. Trừ phim Đam mê của Việt Nam khá cũ và "sến", các phim còn lại đều cá tính, ấn tượng.

Bằng sự nỗ lực của BTC, LHP đã quy tụ được hơn 200 tác phẩm đến từ 38 quốc gia. Thông qua quá trình chọn lọc, Hội đồng tuyển chọn của LHP đã chọn được 117 bộ phim của 31 quốc gia và vùng lãnh thổ để trình chiếu. Trong đó có 37 phim dự thi và 79 phim tham dự chương trình. Phải thừa nhận rằng, tuy đây mới là lần thứ 2 Việt Nam tổ chức liên hoan phim, nhưng việc quy tụ được nhiều về số lượng và có chất lượng như năm nay đã xem là một thành công.

Đánh giá của ban giám khảo LHP thể hiện qua việc trao giải cho các bộ phim cũng được nhìn nhận là công bằng. Đêm yên lặng - bộ phim của đạo diễn Reis Celik (Thổ Nhĩ Kỳ) giành giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC), giải Đạo diễn và Diễn viên nam chính. Giải Phim xuất sắc nhất lại thuộc về Bị còng tay (Philippines).

Đừng so Hà Nội với Cannes! 2

"Thiên mệnh anh hùng" được một giải an ủi

Trong khi đó, hai giải bị xem là "an ủi": Giải thưởng của Ban Giám khảo cho Thiên mệnh anh hùng và Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn Bò vàng (hoạt hình) được xem là đánh giá đúng về chất lượng phim Việt.

Đừng so Hà Nội với Cannes! 3

Vụ lùm xùm của Hồng Quế chỉ là một sơ suất về tổ chức

Như lời tổng kết của bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, Trưởng BTC LHP Quốc tế Hà Nội 2012: "Không thể và không nên so sánh LHP Quốc tế HN còn non trẻ với các LHP quốc tế có uy tín nhiều năm trên thế giới. Chúng tôi cố gắng xây dựng LHP Quốc tế Hà Nội theo thông lệ quốc tế nhưng mang dấu ấn của điện ảnh VN". Những scandal ngớ ngẩn như khách không mời Hồng Quế mặc đồ trong suốt lên thảm đỏ, hay MC đọc sai, đọc thiếu tên nghệ sĩ... chỉ là sơ suất nhỏ về tổ chức và chắc chắn sẽ được khắc phục trong những LHP sau.
Chia sẻ