Được - mất khi "đeo gông vào cổ"

Thu Hương,
Chia sẻ

Sau khi lập gia đình, nhiều người thấy được nhiều mà mất cũng không phải là ít… Đó là điểm chung trong suy nghĩ của nhiều người khi chính thức "đeo gông vào cổ".

Bước vào cuộc sống gia đình, dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng sẽ nhanh chóng nhận ra được sự thay đổi của môi trường mới. Có thêm một người để lo lắng, chia sẻ khó khăn nhưng đổi lại là hàng trăm nỗi phiền phức hay bề bộn của cảnh “chim vào lồng biết thuở nào ra”. Cũng vì sự thay đổi đó nhiều người đã ví von chuyện lập gia đình giống như việc "đeo gông vào cổ".

Cùng lắng nghe chia sẻ của những người đã lập gia đình hoặc sắp bước vào hôn nhân để hiểu được những được - mất của họ khi chuyển từ cuộc sống độc thân sang hôn nhân.

“Có vợ chu đáo thì chồng được nhờ nhiều lắm”

Tính đến nay, Trần Cường (31 tuổi) đã có 6 năm trải nghiệm cuộc sống hôn nhân bên người vợ yêu thương của mình với “thành quả ngọt ngào” là 2 cô công chúa nhỏ. “Mình và bà xã yêu nhau 5 năm rồi mới tổ chức đám cưới. Đối với mình, cuộc sống hôn nhân đúng là có vô vàn thứ khác biệt so với thời độc thân, điển hình như việc phân chia thời gian, sắp xếp các mối quan hệ bên ngoài hay quản lý tài chính…" - Trần Cường chia sẻ.

Nhận xét về quãng thời gian 6 năm sau khi chính thức “đeo gông vào cổ”, Trần Cường hóm hỉnh cho biết: “So với thời điểm 6 năm trước, mình thay đổi nhiều lắm. Phát tướng ra nhiều và tính cách cũng khác. Trước đây còn tương đối lãng mạn nhưng giờ… đỡ nhiều rồi. Cũng có nhiều lý do, phần vì con nhỏ, cả ngày đi làm đến tối về nhà lại lo con cái rồi bản thân cũng vô tâm và nghĩ đơn giản nên quên mất cách thể hiện tình yêu, cái này vợ mình vẫn thi thoảng kêu suốt đấy”.

Được - mất khi
Gia đình nhỏ của Trần Cường, 31 tuổi.

Nhắc đến chuyện được - mất khi lấy vợ, ông bố hai con cho biết, cái được thì luôn luôn có, còn cái mất thì mãi là những vấn đề muôn thuở. “Cá nhân mình thấy lấy vợ vào có nhiều thứ được lắm. Việc từ nhỏ đến lớn có người chia sẻ, nhất là những khi gặp khó khăn thì có vợ giúp hay ít nhất cũng khiến mình giải tỏa được tâm lý. Quan trọng nữa, như nhà mình chẳng hạn, vợ sẽ làm nhiệm vụ chăm sóc các mối quan hệ trong gia đình, họ hàng. Có vợ chu đáo thì mình cũng được nhờ nhiều lắm. Cái được là như thế, còn cái mất thì vẫn là những vấn đề muôn thuở như mất tự do, mất quyền tự quyết, trong các mối quan hệ khác cũng phải cân đối lại…” - Trần Cường hạnh phúc cho hay.

“Đàn ông có vợ không mất tự do nhiều lắm đâu!”

Vừa chia tay đời độc thân chưa đầy 1 năm nhưng Phan Sỹ (27 tuổi) đã phần nào thấm thía được cuộc sống của người đàn ông có gia đình: “Hồi còn độc thân, buổi sáng mình muốn ngủ đến mấy giờ tùy thích nhưng khi có vợ thì phải dậy sớm hơn này. Hay muốn mua cái gì đó, hồi độc thân thì thích mua gì mua nấy, có vợ rồi phải nói trước với vợ chứ không được tự ý mua này… Lấy vợ vào cũng phải học cách tính toán kinh tế cho cuộc sống chung nữa. Vợ chồng mình hiện đang ở cùng bố mẹ vợ, mỗi tháng mình thường rút ra một khoản đưa cho bố mẹ phụ cơm nước, một khoản dành tiêu xài, tới cuối tháng còn bao nhiêu thì mình rút ra đưa cho vợ gọi là tiết kiệm” - Sỹ tự làm một phép so sánh nhỏ về hai thời điểm trước và sau khi có vợ.

Được - mất khi
Vợ chồng Phan Sỹ, 27 tuổi.

Nói về cuộc sống hôn nhân, Phan Sỹ cho biết bản thân thu được không ít cái lợi nhưng mất mát thì không phải ít. “Từ ngày lấy vợ, mình thấy bản thân trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn. Bên cạnh đó còn được cái lợi là có thêm một người ở bên cạnh chăm sóc và trò chuyện tâm sự hàng ngày. Về cái 'mất' thì cũng có. Ví dụ như khi muốn đi nhậu với bạn bè là phải báo cáo với vợ hôm nay anh về muộn rồi giải thích là đi đâu, đi với ai hay muốn mua thứ gì đắt tiền một chút thì phải hỏi ý kiến vợ trước. Nhớ dịp Tết vừa rồi mình có mua một chiếc xe máy, bà xã thì không thích xe nên không cho mua nhưng chồng năn nỉ thì cuối cùng cũng đồng ý. Lúc mua xe mình thích màu đen hoặc màu xanh để nhìn cho mạnh mẽ nhưng vợ lại khoái màu đỏ. Thế là cuối cùng đành phải lấy chiếc màu đỏ để chiều vợ” - Sỹ kể lại kỷ niệm vui giữa hai vợ chồng.

Nhận xét giữa được và mất khi lấy vợ, Phan Sỹ cho rằng tất nhiên phần được sẽ nhiều hơn. “Nếu so sánh giữa được và mất khi lấy vợ thì mình thấy phần được vẫn nhiều hơn, những cái mất đó có thể cho qua được. Sự thực thì đàn ông có vợ không mất tự do nhiều lắm đâu. Chỉ có điều đi đâu thì nên báo bà xã biết để yên tâm thôi” - anh chàng 27 tuổi cho hay.

“Đôi khi, cái mất lại là cái được”

Lập gia đình được gần 2 năm và có một cậu con trai nhỏ, Đoàn Liên (27 tuổi) cho biết bản thân đã nghiệm ra được khá nhiều điều mới mẻ về cuộc sống hôn nhân - những thứ mà khi còn độc thân cô chưa hề nghĩ đến. “Hôn nhân cho mình nhiều thứ nhưng lớn nhất thì có lẽ là một người chồng tốt và một đứa con quá đáng yêu. Còn về chuyện mất mát, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng ai đã bước vào cuộc sống chung rồi thì mới thấy mình cần thay đổi điều gì để phù hợp. Ví dụ như việc hai vợ chồng phải hạ cái tôi của mình xuống để gia đình không căng thẳng. Đối với một số người, đây có thể là cái mất mát nhưng với mình thì đôi khi nó lại là cái được, vì nhờ đó mình có cơ hội thay đổi mình tốt lên” - Bà mẹ một con chia sẻ.

Được - mất khi
Đoàn Liên, 27 tuổi.

Có chồng hơn nhiều tuổi, đối với Đoàn Liên, đó là một điều kiện tốt để chồng có thể nhường nhịn và bao dung hơn với vợ. “Mình nghĩ rằng trong nhà vợ hay chồng là người cầm trịch đều được cả, miễn là người đó phù hợp và đủ khả năng. Không biết nhà khác thì thế nào nhưng nhà mình thì chồng là người quyết định công việc lớn, còn vợ thì giữ kinh tế. Cho đến hiện tại thì chưa có việc gì lớn cả nhưng khi có việc lớn thì mình vẫn sẽ để chồng quyết định chính, lý do cũng khá đơn giản, vì so với mình anh ấy từng trải và hiểu chuyện hơn. Mình còn nhớ khá nhiều lần chồng mình phản đối lại ý kiến của mình vì cho rằng nó không hợp lý, đến sau này khi đã qua rồi thì mình mới nhận ra anh ấy nói đúng thật. Đàn bà mà, suy nghĩ cũng cạn!” - Đoàn Liên tâm sự về cuộc sống chung.

Nhắc đến những thiệt thòi của phụ nữ sau hôn nhân, Đoàn Liên cho rằng điều đó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi bản thân người đó nghĩ một cách thoải mái về vấn đề này. “Mình thuộc tuýp người an phận và sợ không khí căng thẳng, thành ra lúc nào mình cũng muốn và giữ cho gia đình được vui vẻ, vợ chồng con cái sống thật thoải mái bên nhau. Nhiều người vợ không chịu lép vế và lệ thuộc chồng nhưng mình nghĩ khác, làm vợ mà, có lép vế hơn một chút thì cũng đâu có sao vì đã là vợ chồng thì không đi đâu mà thiệt. Vợ chồng một khi đã hiểu tính nhau thì không nên so đo việc ấy” - cô nàng 27 tuổi cho hay.

Vợ là nền móng để xây ngôi nhà đẹp

Tuy chưa lập gia đình nhưng Trần Anh Đức (27 tuổi) lại có cái nhìn khá sâu sắc về việc cưới vợ. Theo quan điểm của Anh Đức, một người vợ tốt sẽ là nền móng vững chắc để có thể xây nên ngôi nhà đẹp: “Mình thấy thời nay người ta hay có nhiều quan điểm trái chiều về chuyện được - mất khi lấy vợ. Tuy nhiên theo ý kiến của riêng mình thì gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của mỗi người đàn ông. Lấy được một người vợ tốt sẽ giống như có nền móng vững chắc để xây một ngôi nhà đẹp” - anh chàng 27 tuổi chia sẻ.

Được - mất khi
Trần Anh Đức, 27 tuổi.

Từ trước đến nay, Anh Đức vẫn có những suy nghĩ thấu đáo về những mặt tích cực hay tiêu cực về cuộc sống gia đình. “Theo mình, lấy vợ cũng có điểm được, điểm mất chứ không thể toàn vẹn. Có vợ đồng nghĩa với việc sẽ có người chăm lo chuyện nhà cửa, hay giúp mình quản lý việc chi tiêu. Nhưng đổi lại sẽ mất đi những khoảng thời gian tự do đi nhậu, café, chém gió cùng bạn bè. Rồi khi có gia đình thì tất nhiên không thể tránh khỏi những lúc vợ chồng to tiếng, hiểu lầm, có khi còn thấy mệt mỏi và nhức nhối hơn thời độc thân. Nhưng nếu lấy được một người vợ chu toàn, biết chiều chồng và thương con thì lại khác. Mình nghĩ quan trọng nhất hai vợ chồng phải lắng nghe suy nghĩ của nhau, luôn chia sẻ và tin tưởng. Như vậy thì gia đình mới hòa thuận và vượt qua được mọi sóng gió" - Anh Đức tâm sự.

Khi được hỏi liệu độc thân có phải là một cách lựa chọn để thoát khỏi những phiền phức của cuộc sống gia đình, Anh Đức cởi mở cho hay bản thân mình vẫn đang đón chờ một mối duyên tốt chứ không hề sợ lập lập gia đình. “Một người vợ tốt, đó cũng là điều mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đến thời điểm này, mình không vội vàng chuyện lấy vợ  nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận một mối duyên tốt” - Anh Đức cho hay.
Chia sẻ