Dương Cẩm Lynh: "Tôi không hiền như vẻ ngoài"

,
Chia sẻ

Á hậu Điện ảnh Cẩm Lynh gây bất ngờ cho người đối diện bởi vẻ đẹp trẻ trung và nụ cười trong sáng. Tuy vậy, cô cho biết, mình không thuộc tuýp phụ nữ hiền lành.

Dương Cẩm Lynh từng dành giải thưởng Á hậu Điện ảnh nhưng vai diễn Hoài Đan trong phim "Cocktail cho tình yêu" là vai chính đầu tay của cô. Ảnh: Đông A.

- Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân vốn nổi tiếng là người khó tính trong việc chọn lựa diễn viên. Chị làm thế nào để chinh phục được ông?

- Tôi đã bất ngờ khi đạo diễn Nguyễn Thanh Vân trực tiếp gọi điện thoại và mời đích danh vào vai Hoài Đan trong phim Cocktail cho tình yêu mà không cần trải qua khâu casting. Tôi hạnh phúc lắm. Nhưng xin được nói cùng mọi người, đây không phải là việc ngẫu nhiên hay vai diễn từ trên trời rơi xuống. Bởi tôi không phải là người xa lạ với đạo diễn. Trước đó, tôi đã làm việc với anh Thanh Vân trong phim truyền hình Những ông bố độc thân, nên có lẽ anh đã biết rõ khả năng của tôi đến đâu.

Nhân vật Hoài Đan trong phim là một mẫu phụ nữ hoàn hảo và đa tài, gần như “món” nào cô cũng biết và đều làm tốt, từ chuyện thiết kế thời trang đến chơi đàn, bơi lội, rồi pha chế cocktail… Lúc đọc kịch bản tôi cũng thấy “khớp” một chút, và phải đắn đo suy nghĩ gần 2 tuần tôi mới dám trả lời với đạo diễn Thanh Vân rằng mình đã sẵn sàng để nhập vai.

- Pha chế cocktail điêu luyện không phải là việc dễ dàng. Những cảnh Hoài Đan “múa” với những ly rượu trong phim là do chị thực hiện hay có người đóng thế?

- Thú thật, loại rượu duy nhất mà tôi từng thưởng thức trước đây là sake, những loại rượu bia khác thì tôi chịu. Do đó, pha chế cocktail đối với tôi không hề là việc đơn giản. Nhưng thật may mắn, đạo diễn đã cử một chuyên gia ở bên cạnh tôi trong các cảnh quay. Vị này tư vấn cho tôi cách thức pha chế đúng nhất và đẹp nhất. Bên cạnh đó, kịch bản cũng đã ghi công thức từng loại cocktail rất chi tiết nên tôi tự mình mày mò làm nhiều lần cũng quen tay.

Đến ngày đoàn phim đóng máy, tôi tự tin có thể nói mình đã biết pha chế được 4 loại cocktail khác nhau như Black Russian, B52, Pink Lady và Sweet Kiss…Trong đó Black Russian là thức uống tôi pha giỏi nhất. Ngoài ra, một điều thú vị khác là bây giờ, vào bất cứ chỗ nào có thực đơn cocktail, tôi đều có thể hiểu được tính chất của từng loại để giới thiệu cho bạn bè.

- Hoài Đan trong phim rất cá tính, góc cạnh và đôi khi thêm cả chút ngang tàng, trong khi trông chị ngoài đời lại dịu dàng, đằm thắm. Chị làm gì để vượt qua sự đối nghịch khi hóa thân vào vai diễn?

- Tôi cũng nhìn thấy ngoại hình hơi điệu đàng nên khi vào vai Hoài Đan, tôi quyết định cắt đi mái tóc dài để trông mạnh mẽ hơn. Nhưng nói thật, tôi không hiền như vẻ ngoài theo cách mọi người vẫn tưởng đâu. Ngược lại tôi thuộc tuýp người khá nóng tính, cũng rất mạnh mẽ và thỉnh thoảng bướng bỉnh không chịu nổi. Nếu tôi đã quyết định điều gì rồi thì không ai cản được. Tôi cũng là người biết chấp nhận thất bại để có thêm trải nghiệm cho các quyết định về sau. Có thể nói, tính cách của tôi giống đến 70% với Hoài Đan trong phim, nên tôi thấy mình rất thoải mái khi đảm nhận vai diễn cá tính này.

Cẩm Lynh đảm nhận vai nữ thiết kế Hoài Đan, một nhân vật được nhiều độc giả của cuốn tiểu thuyết "Cocktail cho tình yêu" ưa thích. Ảnh: Đông A.

- Cuốn tiểu thuyết "Cocktail cho tình yêu" của tác giả Trần Thu Trang vốn được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là nhân vật Hoài Đan. Trong khi đó, dù đã tham gia một số vai diễn truyền hình, nhưng có thể xem chị vẫn là diễn viên tay ngang. Chị làm gì trước những áp lực dành cho vai diễn khá phức tạp này?

- Tôi không phải là người hay đọc truyện, nhưng khi cầm tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu trên tay, tôi gần như bị hút vào sự hấp dẫn của nó và đọc liền một mạch từ đầu đến cuối. Tôi cảm nhận truyện có rất nhiều sự lãng mạn và bay bổng, nhân vật được xây dựng rất hoàn hảo. Tuy nhiên, khi chuyển hóa thành tác phẩm truyền hình, đạo diễn Thanh Vân đã kéo nó lại gần hơn với thực tế. Nhân vật Hoài Đan cũng vậy, trở nên gần gũi và đời thường hơn. Đó cũng là lý do mà tôi quyết định nhận vai diễn này, dù biết rằng không ít áp lực chờ đón mình.

- Phim truyền hình này cũng đánh dấu lần đầu tiên chị đóng cặp với nam diễn viên Quốc Thái. Trong phim có nhiều cảnh quay lãng mạn, yêu đương nồng cháy. Cảm xúc của chị như thế nào khi thể hiện những phân đoạn nồng nàn như vậy?

- Quốc Thái không chỉ là bạn diễn mà còn là đàn anh trong nghề. Anh có nhiều kinh nghiệm diễn xuất cũng như biết cách lôi kéo bạn diễn của mình nhập cuộc. Chúng tôi luôn tạo cho nhau một cảm giác thật thoải mái, từ trong phim trường đến lúc ở ngoài đời thường, chính vì thế, nhiều khi cả hai diễn mà như không phải diễn. Rất thoải mái và ăn ý.

- Ngoại hình của hai người rất đẹp đôi. Chị nghĩ gì về một cặp đôi mới tạo được sức hút với khán giả Việt trên màn ảnh?

- Chúng tôi đang chờ đợi bộ phim khởi chiếu cũng như những phản hồi từ khán giả như thế nào. Tôi luôn cố gắng trong từng vai diễn, từng bộ phim mình tham gia. Riêng trong dự án điện ảnh mới này, tôi may mắn được đóng cặp với Quốc Thái và cảm thấy rất hiểu ý. Chưa nói đến việc có trở thành một cặp đôi hot trong làng điện ảnh Việt hay không, nhưng nếu có một bộ phim nào đó mời tôi tiếp tục đóng cặp với anh Thái, tôi sẽ rất sẵn sàng.

Cẩm Lynh và Quốc Thái trong buổi ra mắt báo chí của đoàn phim "Cocktail cho tình yêu". Ảnh: Đông A.

- Đoạt giải thưởng Á hậu Điện ảnh nhưng số lượng phim chị tham gia rất ít. Người ta bảo chị dành thời gian cho cuộc sống tình cảm riêng. Người nói chị không có nhiều động lực để đóng phim. Riêng chị nói gì?

- Tôi có may mắn đoạt giải trong một cuộc thi điện ảnh. Giải thưởng cũng mở rộng cho tôi nhiều cơ hội tiếp cận và tham gia các dự án phim. Tuy nhiên, ngoài điện ảnh tôi cũng có sở thích và mối quan tâm khác như kinh doanh, bởi đó mới là công việc chính mang lại thu nhập cho tôi cũng như gia đình.

Vì thế, vài năm qua, tôi không chỉ dành thời gian đi du học ở nước ngoài mà còn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nông sản của gia đình. Gần đây, khi vừa kết thúc phim Cocktail cho tình yêu, tôi cũng tạm rời các hoạt động phim ảnh để trở về với kinh doanh. Đầu năm tới, tôi sẽ quay lại với điện ảnh.

-Còn chuyện tình cảm riêng thì sao?

- Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng nên dành thời gian để chăm sóc, quan tâm đến những người thân yêu của mình. Tôi và người bạn của mình đang tìm hiểu nhau. Chúng tôi dự định, nếu mọi việc suôn sẻ, sẽ kết hôn vào năm 2012. Thú thật, trước đây một hai năm, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 10/10/2010. Nhưng đến bây giờ mới biết là mình chưa làm được. Mọi chuyện vẫn còn tùy vào duyên số nữa.

- Trong phim Cocktail cho tình yêu, nhân vật Hoài Đan đã quyết định dứt áo ra đi, bỏ lại Lập (Quốc Thái) bơ vơ dù đã hết sức hối hận sau một lỗi lầm do bị người phụ nữ khác cám dỗ. Ở ngoài đời, nếu rơi vào tình huống như vậy, chị sẽ làm gì?

- Tôi chọn cách ở lại. Tính cách của nhân vật Lập trong phim là một người lạnh lùng, ít nói, không bao giờ chịu bày tỏ tình cảm… Nên một khi Lập mở lời xin Hoài Đan ở lại, nghĩa là Lập đã biết cách yêu thương đúng nghĩa của yêu thương rồi. Với riêng tôi, tình yêu lúc nào cũng quan trọng hơn công việc. Gặp được đúng người mình yêu thương là một điều may mắn nhất. Nếu đã vậy, thì càng cố gắng cùng nhau vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống.
 
Theo Ngôi sao
Chia sẻ