Dương Mịch "tả tơi" trong Đảo Kinh Hoàng

Min Min (TH),
Chia sẻ

Cùng xem đoạn trailer chính thức để thấy sự rùng rợn trong bộ phim kinh dị đầu tiên của cô.

Phim kinh dị Đảo Kinh Hoàng với sự tham gia của Dương Mịch, Trần Tiểu Xuân đã hoàn thành các phần quay và dự kiến công chiếu vào ngày 8/7. Trong đoạn trailer chính thức vừa tung ra, nét mặt hoang mang, hoảng hốt và những cuộc trốn chạy của các nhân vật khỏi tên sát nhân bí ẩn khiến khán giả càng nôn nóng giải đáp câu hỏi trong phim "hung thủ rốt cuộc là ai?" là ma quỷ hay tên sát nhân?
 



2 poster mới của phim

Đoạn trailer chính thức của phim hé lộ quang cảnh khá rùng rợn với chiếc bàn phẫu thuật và những bàn tay, bàn chân gãy lìa, cô gái mặc áo choàng trắng, tiếng thét sợ hãi, những cuộc tháo chạy với tình tiết nhanh...bộ phim hứa hẹn đem lại cảm giác gay cấn hồi hộp cho những ai yêu thích phim kinh dị.

Đảo Kinh Hoàng là bộ phim kinh dị xoay quanh một nhóm thanh niên trẻ lạc vào một hoang đảo, sau đó hàng loạt những sự kiện rùng rợn kì lạ xảy ra và đe dọa tính mạng của họ. Trong phim, Dương Mịch vào vai Thẩm Y Lâm, cô gái yêu thích thám hiểm và Trần Tiểu Xuân vào vai Bàng Phi, người luôn một lòng yêu Thẩm Y Lâm. Cả hai cùng 6 người bạn khác liên tiếp gặp phải hàng loạt sự kiện lạ và cố gắng để giữ lấy mạng sống của minh.
 
 
Trailer chính thức của phim
 
Hậu trường phim
 
Dương Mịch tiết lộ để tạo hiệu quả chân thật, đoàn phim đã quay hình tại một hoang đảo thật sự, rất nhiều cảnh rượt đuổi trốn chạy đều thực hiện tại đây. Trong phim, cô phải trải qua những chuyện ly kỳ, bị "ngược đãi" và học được các kỹ năng sinh tồn mà cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc, cô cho biết: "Đóng phim lần này tôi đã học được bản lĩnh lên rừng xuống biển mà không phải lo sợ nữa, vì trong phim lúc thì tôi bị quăng xuống biển, lúc lại bị chôn dưới đất, ngoài ra là những cảnh lê lết, bò trườn tôi phải thực hiện gần 40 phút, có cảm giác mình như một chú khỉ dính đầy bùn đất vậy! Nhưng tôi lại cảm thấy rất phấn khởi vì chưa bao giờ được diễn những màn đuổi giết gay cấn như vậy!"
 

Với nam chính Trần Tiểu Xuân thì anh cho biết tuy đã từng đóng qua nhiều phim kinh dị nhưng lần này lại khiến anh sợ hãi thật sự. Lúc quay, tuy anh đã biết trước kết thúc phim nhưng khi diễn trong rừng âm u, cái không khí rùng rợn và cảnh trí xung quanh đã khiến anh rợn cả người. Anh cho biết trong phim mình vừa bị cho nổ, vừa bị chôn sống, bị đánh rất thê thảm...anh cho biết đây là bộ phim điện ảnh anh bị hành hạ thê thảm nhất.
 
Trần Tiểu Xuân

Nhưng Trần Tiểu Xuân cũng là diễn viên nam may mắn nhất khi diễn cùng rất nhiều người đẹp trong phim và lại có rất nhiều cảnh thân mật. Thế nên anh cho biết bà xã Ưng Thái Ni không lo lắng anh bị thương khi đóng phim nhưng lại rất lo khi anh diễn cùng nhiều người đẹp gợi cảm như vậy. Vì vậy khi phim công chiếu, anh cũng không dám dẫn bà xã đi xem vì sợ bà xã sẽ không vui!
Chia sẻ