BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Em bị ế vì quá... nam tính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau 5 năm ra trường, em lại vào làm việc trong môi trường toàn nam.

Anh Lâm ạ,

Em đã đọc tâm sự của anh: “Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ” đến lần thứ 3 mà vẫn muốn đọc tiếp. Anh có biết vì sao không? Vì em tìm được sự đồng cảm trong từng câu chữ của anh viết.

Ai cũng muốn tự an ủi mình, người ngoài nhìn vào cũng muốn động viên mình. Tất cả đều nói sự muộn vợ, muộn chồng là do duyên số, đến ngày đến tháng, hai nửa phải gặp nhau sẽ nên đôi nên cặp.

Em cũng muốn tin vào những lời động viên ấy lắm nhưng cứ chờ hoài chẳng biết bao giờ nó mới đến. Trong khi, cứ mỗi mùa cưới xin, người ta lại rủ nhau lập gia đình. Bao đôi uyên ương tìm thấy tổ ấm hạnh phúc. Còn mình mãi vẫn chẳng có gì thay đổi, cứ cũ mèn. Bạn bè, người thân không biết có hiểu cho nỗi lòng người trong cuộc hay không mà cứ cố tình gặng hỏi, xoáy sâu thêm vào nỗi buồn vốn đã mênh mang.

Em ngỗi ngẫm nghĩ rất nhiều và tìm ra một nguyên nhân mà theo em, nó đã tác động không nhỏ tới con đường tình duyên hiện tại của em. Anh Lâm đã bao giờ nghĩ đến trường hợp một đứa con gái có tính cách như đàn ông, khả năng ế chồng rất cao không ạ?

Em không muốn đổi tại môi trường bởi bản thân mình mới quyết định tất cả. Tuy nhiên, bản lĩnh của em không tốt nên em đã bị “đồng hóa” mất rồi. Giờ khó thay đổi quá.

5 năm học trong môi trường Bách Khoa, trong cái khoa cơ khí toàn con trai. Ngồi trên cái giảng đường gần trăm tên tóc ngắn, chơ lơ mình mình con gái đến nỗi thầy bước vào lớp cũng không nhận ra nổi trong lớp có một bóng hồng.

Lớp toàn con trai, ngôn ngữ cũng toàn con trai, em nghe riết thành quen, cái giọng nữ chẳng mấy chốc cũng pha chút nam tính, cũng có động từ mạnh băm bổ.

Lũ con trai lại ham thể thao. Suốt ngày tập bóng chuyền, bóng rổ với chúng nó khiến dáng đi của em cũng mạnh bạo hơn, cũng thích đồ thể thao, sẵn sàng ra sân đá cầu hàng tiếng không mệt.

Ngày mồng 8/3, 20/10 trong khi con gái được coi là mì chính cánh, được tặng hoa thì lũ con trai lớp em đặc cách cho em được chơi điện tử cùng chúng nó. Mấy trò chơi bắn nhau lại rất hấp dẫn em, thế mới khổ.

Thế đấy, sau 5 năm ra trường, em lại vào làm việc trong môi trường toàn nam. Mấy đứa trẻ hơn mới vào thường gọi em bằng “anh” thay vì bằng “chị”. Nhiều khi chúng nó nói chuyện đàn ông mà quên mất em là con gái.

Đám đàn ông cùng phòng thích rủ em đi uống bia hơn là đi chơi, đi hẹn hò. Hình như họ coi em thành một người đàn ông thực thụ mất rồi.

Giờ trong công ty em, tuy toàn nam thật nhưng chẳng có anh chàng nào để ý tới em. Mỗi lần em đi qua mặt họ, có cảm tưởng em hoàn tòan vô cảm với họ.

Em buồn quá và chưa biết thay đổi như thế nào đây?

                                                                                                                      Bùi Kim Linh

Chia sẻ