Eo ơi xem bố tẽn tò

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bố đi từ nhà vệ sinh ra, Bông Múp thấy bố hồn nhiên nhìn thì tròn xoe mắt, phê bình bố: "Ơ, bố bịt mắt lại, eo ơi bố tẽn tò, xem người ta hôn nhau!".

1. Bông Múp rất thích xem phim hoạt hình, nhưng hôm đó bố giành tivi với Bông Múp vì bố muốn xem bóng đá. Bông Múp nhất định không chịu nhường, bèn mè nheo để dọa bố:

- Ôi giời đất ơi, ôi bà nội, ông nội ơi, ôi mẹ ơi, ôi tất cả mọi người ơi... Bố lớn to đùng mà lại giành tivi với Bông Múp bé xíu này... hu... hu...

Thấy Bông Múp kê gào thảm thiết, ăn vạ và cầu cứu rộng rãi quá bố đành chuyển kênh hoạt hình cho Bông Múp rồi lếch thếch sang nhà chú Nam xem nhờ.

2. Bố, mẹ và Bông Múp đang xem phim, đến cảnh công chúa và hoàng tử hôn nhau, bố bịt mắt Bông Múp lại rồi lêu lêu:

- Eo ơi, tẽn tò, xem người ta hôn nhau!

Lúc cả nhà chuẩn bị đi ngủ, bố vừa bước vào nhà vệ sinh ra thì đúng lúc Bông Múp hôn vào má mẹ chúc mẹ ngủ ngon. Bông Múp thấy bố hồn nhiên đi vào thì tròn xoe mắt nhìn bố ngạc nhiên:

- Ơ, bố bịt mắt lại, eo ơi bố tẽn tò, xem người ta hôn nhau!

Bố mẹ ôm lấy Bông Múp cười ầm lên.
 

3. Hôm trước xem phim hoạt hình về ông già Noel, Bông Múp chăm chú lắm. Hôm sau Bông Múp háo hức, nằn nì bằng được mẹ cho mượn một chiếc tất dài ngoằng rồi hăm hở chạy xuống bếp, hì hụi lôi can dầu ăn đổ lên rồi móc vào bếp ga. Mẹ thấy Bông Múp nghịch ngợm nên quát:

- Con làm gì đấy? Sao lại mang tất của mẹ xuống lau bếp là thế nào?

Bông Múp ngơ ngác:

- Ơ Bông Múp cho dầu vào, lau bếp để ông già Noel cho quà vào cho dễ mà mẹ, tất nhỏ thế này, ông Noel không cho xe đạp ba bánh vào được đâu mẹ!

Mẹ: !!!

4. Bông Múp sang nhà chú Nam chơi với bạn Lém, lúc sau Bông Múp về mẹ thấy mặt Bông Múp sưng vêu, mẹ vội vàng lôi Bông Múp lại và vặn vẹo:

- Con bị làm sao thế này, nghịch ngợm rồi ngã hay ai đánh vào mặt con thế này hả?

Bông Múp lấy tay che mặt rồi len lén nhìn mẹ:

- Không phải đâu, Bông Múp bị bạn đất hôn mẹ ạ! Bạn đất hư quá, hôn mà không xin phép Bông Múp!

Hóa ra trong lúc chạy theo bạn Lém, Bông Múp bị vấp ngã rồi khóc ầm lên, chú Nam chạy lại dỗ dành: “Thôi Bông Múp nín, để chú Nam đánh đòn bạn đất, sao lại kéo Bông Múp xuống để hôn thế này, chừa, chừa...” thế là Bông Múp tưởng bở...

5. Anh Trung đến nhà Bông Múp chơi, anh Trung đã học lớp 4 rồi nên trước khi đến nhà Bông Múp bác Châu – bố anh Trung vẫn giao bài tập cho anh Trung làm và dặn phải làm bài tập trước khi bác đến đón anh Trung về. Buổi chiều hôm đó, ông đang giúp anh Trung làm bài:

- Bây giờ cu Trung cho ông biết, kim tự tháp ở đâu nào?

Trong lúc anh Trung còn đang cắn bút suy nghĩ thì Bông Múp chạy ra, cho ngay anh Trung “đáp án”:

- Kim tự tháp ở trong túi đựng đồ chơi của Bông Múp kìa!

Ông: ???
 
 
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.
Chia sẻ