Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Như Ý là thế! Nàng cứ trầm ổn, u sầu rồi điềm nhiên trước thế thái nhân tình. Nhưng nàng càng làm thế, khán giả của Hậu cung Như Ý truyện càng xót xa hơn gấp bội.

Tâp 61 - 62 của bộ phim Hậu cung Như Ý truyện vừa lên sóng vào tối 26/9 với loạt tình tiết đau xé tâm can. Trong 2 tập phim này, Ngũ Công Chúa - Cảnh Hủy đã qua đời sau khi bị chó của Gia Quý Phi - Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi) dọa đến mức bất tỉnh. Cảnh Hủy chỉ mới 3 tuổi, cô bé lại mắc bệnh tim bẩm sinh, khi bị hoảng sợ quá độ, tim của cô bé đã ngừng đập.

Sau khi Cảnh Hủy qua đời, Kế Hoàng hậu - Như Ý (Châu Tấn) như chết lặng. Đứa con mà nàng mang nặng đẻ đau, yêu thương hết mực đã chính thức rời đi mà chẳng kịp gọi một tiếng: "Hoàng ngạch nương". Đau đớn xé lòng nhưng Như Ý không thể khóc. Nàng gắng gượng kiềm chế nổi đau, cứ mãi mân mê những món đồ chơi của Cảnh Hủy rồi tự dày vò bản thân mình.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 1.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 2.

Công chúa Cảnh Hủy đã qua đời sau khi bị chú chó nhỏ lao đến tấn công.

"Hậu cung Như Ý truyện": Gia Quý Phi kêu gào thảm khóc khi bi Càn Long trách phạt là hãm hại công chúa

Khi Hải Lan (Trương Quân Ninh) đến thăm Như Ý, nàng cứ liên tục hỏi: "Gia Quý Phi oán hận như thế, tại sao không nhắm vào ta mà lại gây hại cho con gái của ta. Cảnh Hủy chỉ mới 3 tuổi thôi mà". Đến thời điểm này, Như Ý vẫn không rơi nước mắt. Nàng chẳng kêu gào, chẳng oán than, cứ lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Xem đến đoạn này, không ít khán giả cảm thấy xót xa rồi bật khóc vì quá thương Như Ý.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 4.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 5.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 6.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 7.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 8.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 9.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 10.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 11.

Như Ý chết lặng khi con gái mất.

"Hậu cung Như Ý truyện": Châu Tấn đau đến mức không thể rơi nước mắt khi con gái bị hại chết.

Đến ngày hôm sau, Tử Cấm Thành bao trùm một màu tang tóc. Tang lễ của Cảnh Hủy diễn ra trong không khí ảm đạm đến tột cùng. Hoàng đế Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) không đến dự lễ tang, chỉ có Như Ý cùng Thập Nhị A Ca Vĩnh Cơ và Hải Lan là đứng ra chủ trì mọi việc.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 13.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 14.

Nàng cứ trầm ổn, u sầu như thế trong suốt thời gian tang lễ diễn ra.

Sau khi tang lễ kết thúc, Càn Long đến gặp Như Ý và nói với nàng rằng lý do không đến chẳng phải vì quá bận việc triều chính. Nguyên nhân chủ yếu là bởi Càn Long chẳng dám đối mặt với việc Cảnh Hủy đã qua đời. Thế rồi Như Ý - Càn Long cùng rơi nước mắt, cặp vợ chồng Đế - Hậu cuối cùng cũng bật khóc vì không còn kìm nén nỗi đau thương. Càn Long cầm 1 chiếc khóa vàng trên tay, bảo rằng đã cố tình chuẩn bị làm quà cho Cảnh Hủy, nhưng chưa kịp đến trao thì cô bé đã qua đời.

Thương Càn Long, xót cho con gái, Như Ý lặng lẽ rơi nước mắt. Sau bao phen đấu tranh với chính mình, Như Ý cuối cùng cũng để bản thân được phép yếu đuối một lần duy nhất! Ở Tử Cấm Thành rộng lớn, Như Ý là Hoàng hậu, nếu lúc nào cũng kêu gào thảm khốc, há chẳng phải làm trò cười cho đám nô tài phía dưới. Thế nên, Như Ý cứ ôm hết bi thương vào lòng, chẳng chừa đường cho nó thoát ra hay khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 15.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 16.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 17.

Fan khóc nghẹn khi thấy Như Ý - Châu Tấn đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt lúc con gái mất  - Ảnh 18.

Càn Long - Như Ý cùng khóc vì không chịu nổi đau thương được nữa.

"Hậu cung Như Ý truyện": Như Ý - Càn Long gặp nhau sau khi công chúa Cảnh Hủy qua đời.

Như Ý là thế! Nàng cứ trầm ổn, u sầu rồi điềm nhiên trước thế thái nhân tình. Nhưng nàng càng làm thế, khán giả của Hậu cung Như Ý truyện càng xót xa hơn gấp bội.

Chia sẻ