"Gạo nếp gạo tẻ": Hân bị hiểu lầm bắt cóc trẻ con, lúc ấy mới vỡ ra trước đây mình từng nói một câu độc địa đến mức nào!

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong tập 92 "Gạo nếp gạo tẻ", Hân Hoa hậu nhớ lại một câu nói trước đây của mình - cũng là một trong những câu nói gây phẫn nộ cộng đồng mạng nhất.

Không chỉ phải trả giá bằng cuộc sống vất vả, khốn khó, Hân Hoa hậu giờ đây còn đang bị trừng phạt khi phải sống những ngày tháng day dứt, hối hận cho những điều mình từng làm trong quá khứ. Mỗi bước cô đi, mỗi tình huống cô gặp phải đều gợi nhắc cho Hân nhớ về những sai lầm của mình trước kia.

Trong tập 92 Gạo nếp gạo tẻ, Hân đang đi lang thang trên đường thì bắt gặp một em bé bị lạc cha mẹ. Thấy em bé khóc lóc, Hân thương tình bế bé lên dỗ dành, cưng nựng. Nhưng ngay lúc ấy thì bố mẹ của bé ở đâu chạy đến, họ giằng đứa trẻ từ tay Hân và hiểu lầm Hân là "má mì", nhìn Hân với ánh mắt kỳ thị!

Gạo nếp gạo tẻ: Hân bị hiểu lầm bắt cóc trẻ con, lúc ấy mới vỡ ra trước đây mình từng nói một câu độc - Ảnh 1.

Gạo nếp gạo tẻ: Hân bị hiểu lầm bắt cóc trẻ con, lúc ấy mới vỡ ra trước đây mình từng nói một câu độc - Ảnh 2.

Gạo nếp gạo tẻ tập 92: Hân nhớ lại câu nói kinh khủng trong quá khứ

Thấy những người này làm cha mẹ mà lơ là con cái, Hân toan quát vào mặt người lạ rằng họ là những kẻ vô trách nhiệm. Nhưng đúng lúc ấy, Hân lại nhớ về một câu nói của cô trong quá khứ, cũng là câu nói khiến cho Hân vấp phải nhiều chỉ trích của khán giả nhất. Đó là khi Hân hét lên với Kiệt: "Phải! Em hối hận vì đã sinh ra tụi nó!".

Gạo nếp gạo tẻ: Hân bị hiểu lầm bắt cóc trẻ con, lúc ấy mới vỡ ra trước đây mình từng nói một câu độc - Ảnh 4.

Gạo nếp gạo tẻ: Hân bị hiểu lầm bắt cóc trẻ con, lúc ấy mới vỡ ra trước đây mình từng nói một câu độc - Ảnh 5.

Phát ngôn từng gây sóng gió của Hân Hoa hậu.

Người từng nói ra những lời độc địa kinh khủng ấy, thì lấy tư cách gì mà mắng người khác làm cha làm mẹ vô trách nhiệm đây Hân? Vậy nên há miệng mắc quai, Hân chẳng thể nói gì được cặp đôi kia, và cô cũng bàng hoàng nhận ra mình từng là con người ác mồm ác miệng, nói ra những lời làm tổn thương người khác đến mức nào!

Chia sẻ