Ghen quá hóa sai lầm

Lam Giang,
Chia sẻ

Thay vì khôn khéo để tìm ra cách giải quyết tốt nhất và giữ được hạnh phúc gia đình, nhiều người phụ nữ đã vì một phút không kiểm soát được mình đã gây ra những sai lầm đáng tiếc.

Hận chồng, bỏ con

Giờ đây, khi phải đối diện với sự phẫn nộ từ phía những người thân và sự ruồng bỏ của chồng, chị Hồng (Định Công – Hà Nội) mới thực sự thấm thía cái giá phải trả cho những hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ trong lúc cuồng ghen của mình lớn tới mức nào. Nhưng thái độ của mọi người không phải là điều duy nhất hạnh hạ chị Hồng, cái cảm giác là người đã tự mình giết chết đứa con bé bỏng mới khiến chị Hồng ân hận suốt đời.

Câu chuyện gia đình của chị Hồng có lẽ là một bài học cay đắng cho chính chị và nhiều người phụ nữ khác. Trong khi chị mang thai đứa con đầu lòng chồng chị ngoại tình vì không chịu nổi sự thèm khát về mặt sinh lí. Tận mắt chứng kiến chồng đưa nhân tình vào khách sạn, chị Hồng không kìm nổi cơn uất hận, chị điện thoại cho chồng để thông báo cho anh biết chị đã rõ tất cả. Bất chấp lời giải thích và van nài của chồng trong điện thoại, chị Hồng quả quyết: “Tôi vì anh mà mang nặng đứa con đầu lòng. Vậy mà trong lúc tôi khốn khổ vì thai nghén, anh lại đi hú hí với con khác. Rồi anh xem, anh sẽ phải trả giá như thế nào vì đã làm tổn thương tôi”.

Theo lời chị Hồng tâm sự, lúc đó chị như con thú dữ bị thương, không nghĩ được gì nhiều chỉ thấy căm hận người đàn ông gọi là chồng đó. Ngay sau khi bắt gặp chồng ở khách sạn, chị đi thẳng tới bệnh viện để phá bỏ đứa con trong bụng. Trong suy nghĩ của chị Hồng lúc đó, chị chỉ biết không muốn giữ giọt máu của kẻ tồi tệ đó. Chị Hồng không ngờ đó là hành động sai lầm nhất mà cả cuộc đờu sau này chị không bao giờ tha thứ được cho chồng.
 

Chị Hồng bị toàn bộ người trong gia đình chồng căm thù, họ gọi chị là người đàn bà máu lạnh và kiên quyết yêu cầu chồng chị ly hôn với người phụ nữ ác nhân thất đức như chị. Chị Hồng chỉ thực sự thức tỉnh khi mẹ chồng chị nói: “Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà là một người đàn bà chị lại đang tâm phá bỏ đi đứa con ruột của mình. Dù chồng chị có sai lầm gì đi chăng nữa, chị có tha thứ hay không nhưng chị lỡ giết con mình thì không ai bao dung, tha thứ được đâu”.

“Khi phá bỏ đứa con xong, ruột gan mình đau như cắt. Có cảm giác mình vừa làm một điều tội lỗi quá lớn. Mình ân hận cũng đã quá muộn màng. Giờ đây tất cả mọi người đều rời xa mình, đó là cái kết cục xứng đáng mà mình phải nhận cho sai lầm của mình” – chị Hồng xót xa, ân hận.

Thành "tội đồ" vì đánh ghen

Cũng là một người phụ nữ hành động thiếu suy nghĩ khi chồng ngoại tình, chị Liên (Hoài Đức – Hà Nội) giờ đây đang phải đối mặt với pháp luật do cách hành xử… côn đồ của mình. Cuộc sống gia đình của vợ chồng chị Liên – anh Chiến khá êm đềm. Nhờ có chị Liên và gia đình bên vợ mà anh Chiến mới có cơ hội phát triển trong sự nghiệp như hôm nay. Chính vì vậy, khi biết chồng phản bội để cặp với một cô bồ nhí trẻ, thậm chí anh Chiến còn mang tiền bạc của lả cung phụng ả, chị Liên lồng lộn lên như một mãnh thú vì sự phản bội và vô ơn của người chồng.

Không chọn cách trách cứ hay khuyên can chồng, cũng không chán nản từ bỏ chị đổ dồn mọi tội lỗi lên cô người tình của chồng. Chị Liên lên kế hoạch trả thù. Trong cơn cuồng ghen không làm chủ được hành động của mình, chị đã khiến nhân tình của chồng phải đi cấp cứu. Mãi lúc này, khi nhìn thấy những người dân xung quanh nháo nhào đưa cô nhân tình của chồng vào viện, và ánh mắt sợ hãi có phần ghê sợ hành động đánh ghen của chị từ chồng chị mới cay đắng nhận ra sai lầm từ đòn ghen của mình.
 

Giờ đây khi phải đối mặt với việc sẽ bị kiện tụng, hàng ngày nghĩ tới hai đứa con thơ không muốn đến lớp vì ngại bạn bè bàn tán vì có một người mẹ côn đồ, người cha không có tình nghĩa phản bội vợ con chị Liên lại xót xa đến đắng lòng: “Mình quá ngu ngốc khi làm thế. Các con mình giờ đây sẽ phải sống thế nào. Lẽ ra nếu mình không nên hủy hoại cuộc đời mình và các con vì người chồng không xứng đáng như thế”.

Tạm kết

Vẫn biết, bị phản bội là nỗi đau không ai muốn gặp phải trong cuộc đời, nhất là đối với những người phụ nữ một lòng một dạ vì chồng. Tuy nhiên, khi việc đau lòng đó xảy ra, nếu không thể bao dung và tha thứ, phụ nữ hãy dũng cảm từ bỏ để bảo vệ chính mình. Một người phụ nữ thông minh không nên hành động dại dột, manh động vì những người đàn ông như thế để rồi tự đẩy chính cuộc sống của mình và những người thân yêu vào bi kịch.

Chia sẻ