Ghen sống ghen chết, Triệu Hựu Đình phải hôn Dương Mịch mới có thể an lòng

Shindo,
Chia sẻ

Vì biết Dương Mịch có quá nhiều chàng trai theo đuổi, Triệu Hựu Đình của "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" đã dùng mọi cách để chứng tỏ "chủ quyền sở hữu".

Tập 37 của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa đã lên sóng vào tối 18/2. Trong tập này, khán giả được chứng kiến những cảnh phim hài hước xoay quanh chuyện Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) ghen tuông vì Bạch Thiển (Dương Mịch). Vừa mới mở đầu tập phim, Tất Phương – một nhân vật có quen biết với Bạch Thiển từ nhiều vạn năm trước đã xuất hiện và nói lời yêu cô. Mặc cho Dạ Hoa đang ngồi chính giữa, Tất Phương vẫn bạo gan yêu cầu Dương Mịch hãy hủy hôn ước. Tất Phương cho rằng Dạ Hoa là người chẳng ra gì, có vợ lớn vợ bé rồi mà vẫn còn muốn cưới Bạch Thiển.

Ghen sống ghen chết, Triệu Hựu Đình phải hôn Dương Mịch mới có thể an lòng - Ảnh 1.

Ghen sống ghen chết, Triệu Hựu Đình phải hôn Dương Mịch mới có thể an lòng - Ảnh 2.

Tất Phương bất ngờ xuất hiện và tỏ tình với Bạch Thiển

Tập 37 "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Tất Phương bạo gan tỏ tình với Bạch Thiển trước mặt Dạ Hoa

Dù tỏ ra không mấy quan tâm nhưng từng lời từng chữ Bạch Thiển – Tất Phương nói với nhau, Dạ Hoa đều ghi lòng tạc dạ. Dạ Hoa ta ghen tuông đến mức sau khi Bạch Thiển đuổi khéo Tất Phương đi, chàng đã vồ lấy người đẹp và tỏ tình. Thấy Bạch Thiển mắc cỡ, Dạ Hoa tấn công không ngừng. Hết nói: "Ta yêu nàng", "Ta tới động hồ ly không phải chỉ vì A Ly nhớ nàng", Dạ Hoa còn kề trán, tính hôn Bạch Thiển.

Ghen sống ghen chết, Triệu Hựu Đình phải hôn Dương Mịch mới có thể an lòng - Ảnh 4.

Ghen sống ghen chết, Triệu Hựu Đình phải hôn Dương Mịch mới có thể an lòng - Ảnh 5.

Ghen sống ghen chết, Triệu Hựu Đình phải hôn Dương Mịch mới có thể an lòng - Ảnh 6.

Sau khi Tất Phương rời khỏi, tới lượt Dạ Hoa vồ lấy Bạch Thiển

Tập 37 "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Dạ Hoa tỏ tình với Bạch Thiển trên giường bệnh

Tuy nhiên, Dạ Hoa biết rõ, tình địch lớn nhất của mình lúc này chẳng phải Tất Phương, người khiến chàng lo ngại bậc nhất lại là Mặc Uyên – vị thượng thần đã ngủ say suốt 7 vạn năm trước. Cho rằng Bạch Thiển yêu Mặc Uyên, Dạ Hoa cứ bồn chồn, lo lắng không yên. Dù cho chính sự có gấp rút cỡ nào, Dạ Hoa vẫn gác sang một bên để tìm cách lấy lòng Bạch Thiển. Trong lúc đi dạo quanh khu vườn, Dạ Hoa nhìn thấy Bạch Thiển một mình bước xuống hồ sen.

Ghen sống ghen chết, Triệu Hựu Đình phải hôn Dương Mịch mới có thể an lòng - Ảnh 8.

Chàng thái tử Thiên tộc cứ canh cánh mối lo rằng Bạch Thiển sẽ sớm bị cướp đi

Tập 37 "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Dạ Hoa lo lắng Bạch Thiển sẽ bị Mặc Uyên cướp đi

Lo sợ Bạch Thiển tự tử, Dạ Hoa đã dùng phép thuật đưa nàng lên bờ. Tiếp đến, chàng ta hôn Bạch Thiển say đắm, chỉ đến khi Bạch Thiển vẫy vùng, Dạ Hoa mới chịu ngừng lại. Kiểu yêu đương cuồng nhiệt của Dạ Hoa khiến cho khán giả màn ảnh nhỏ vô cùng thích thú. Về phần Bạch Thiển, dù chưa bao giờ thừa nhận đã yêu Dạ Hoa nhưng nàng ta lại không ngừng nhớ nhung mỗi khi chàng đi vắng. Chính Bạch Thiển cũng nhận ra bản thân cảm thấy khó hiểu vì bản thân có sự thay đổi kỳ lạ này.

Ghen sống ghen chết, Triệu Hựu Đình phải hôn Dương Mịch mới có thể an lòng - Ảnh 10.

Ghen sống ghen chết, Triệu Hựu Đình phải hôn Dương Mịch mới có thể an lòng - Ảnh 11.

Ghen sống ghen chết, Triệu Hựu Đình phải hôn Dương Mịch mới có thể an lòng - Ảnh 12.

Khi đã lo lắng thì không gì tốt bằng chuyện phải sớm "khẳng định chủ quyền" bằng cách cưỡng hôn người đẹp

Chia sẻ