"Cuối cùng thì mình cũng chỉ là mẹ, vẫn không phải bản thể và mình cũng chỉ cùng con trên một quãng đường. Chỉ có con mới sống trọn vẹn cuộc đời của chính con...", Đan Lê chia sẻ.
Ngày tốt nghiệp mẫu giáo của cậu út nhà Đan Lê tưởng ngập tràn trong niềm vui và tiếng cười nhưng ai ngờ mẹ Đan Lê lại rơi nước mắt vì nguyên nhân đặc biệt này.
Cũng giống như nhiều đứa trẻ khác phải ở trong nhà để bảo vệ sức khỏe, 2 con trai của Đan Lê trở nên cuồng tay chân và phát minh ra nhiều trò khiến mẹ méo mặt.
Vẫn đủ lễ nghi nhưng không quá quan trọng chuyện trang hoàng, mua sắm hay ăn uống ngày Tết, với gia đình Đan Lê - Khải Anh thì “Tết là đoàn viên, sum vầy. Được ở bên nhau thì ở đâu cũng là đón Tết”.