Giấc mơ dang dở của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17

Nguyệt Nguyễn (TH),
Chia sẻ

Chuyến bay định mệnh MH17 mang theo giấc mơ, dự định, kế hoạch khác nhau của 298 hành khách và phi hành đoàn. Nhưng những dự định ấy đều sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực.

Mùa hè cuối cùng của 3 mẹ con người Việt

Năm nào chị Nguyễn Ngọc Minh (SN 1977) cũng đưa hai con về Việt Nam nghỉ hè và thăm ông bà. Mùa hè năm nay là mùa hè cuối cùng của 3 mẹ con chị khi chuyến bay định mệnh MH17 của Malaysia gặp nạn khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Ngoài chị Minh, trên chuyến bay MH17 bị trúng tên lửa ngày 17/7 còn có hai người con của chị là Đặng Minh Châu (sinh năm 1997) và Đặng Quốc Duy (sinh năm 2001). Cả ba mẹ con chị đều mang hai quốc tịch Việt Nam và Hà Lan. Bố các cháu là Đặng Quốc Thắng vừa qua đời tháng 8 năm ngoái trong một tai nạn tàu.

Giấc mơ dang dở của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 1
Bức ảnh được chụp tại đám cưới người bạn thân chị Minh tại Anh, ngày13/7.

Chị Ngọc Minh cùng hai con đang sinh sống tại thị trấn Delft, cách thủ đô Amsterdam (Hà Lan) 60 cây số. Theo kế hoạch, chị Minh sẽ đưa hai người con về Việt Nam nghỉ hè và thăm ông bà. Trước khi về nước, ba mẹ con sẽ quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Chị Minh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bạn bè trường cấp 3 Lý Thường Kiệt đều rất nhớ về "cô hoa khôi lớp 12B". Chồng chị định cư tại Hà Lan từ nhỏ. Anh thành lập công ty tại Hà Nội nên hai người đã có cơ duyên gặp nhau. Sau khi sinh con trai thứ hai, ba mẹ con chị định cư hẳn tại Hà Lan.

Đưa con gái về gặp ông bà ngoại lần đầu tiên

Nữ diễn viên Shuba Jaya cùng chồng là Paul Goes và con gái Kaela nằm trong số 298 nạn nhân xấu số có mặt trên chuyến bay MH17.

Shuba Jaya, 38 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình của Malaysia. Gia đình nhỏ này đã đáp chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào ngày 17/7.

Giấc mơ dang dở của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 2
Ảnh chụp gia đình hạnh phúc của Shuba Jaya bên Paul Goes và con gái Kaela.

Theo tờ The Star, Shuba hoạt động trong lĩnh vực múa, sân khấu, truyền hình và phim ảnh. Shuba gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và từng góp mặt trong một số bộ phim gây dấu ấn với khán giả. Cô mới tổ chức sinh nhật thứ 38 chỉ 2 ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Vào năm 2010, Shuba kết hôn với Paul Goes, giám đốc một công ty Hà Lan. Gia đình nhỏ của cô rất hạnh phúc, đặc biệt là khi chào đón thêm thành viên mới là bé Kaela.

Khi bé Kaela sắp được 2 tuổi, cặp vợ chồng đã quyết định đưa con gái tới Hà Lan để ông bà ngoại có thể gặp cháu gái mình lần đầu tiên, nhưng không ngờ lại xảy ra thảm kịch đau lòng.

Trở về quê hương mãi mãi

Gia đình xấu số gồm 1 đôi vợ chồng cùng 4 người con đều đã thiệt mạng trên chuyến bay MH17 đang trên đường trở về quê sau một thời gian sống tại Kazakhstan. Danh tính các nạn nhân gồm ông Tambi Jiee, 49 tuổi, vợ ông, cô Ariza Ghazalee, 47 tuổi, và 4 người con là Mohd Afif, 19 tuổi, Mohd Afzal, 17 tuổi, Marsha Azmeena, 15 tuổi, và Mohd Afruz, 13 tuổi.

Giấc mơ dang dở của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 3
Gia đình ông Tambi đáp chuyến bay về Malaysia với ước mơ được trở về quê hương mãi mãi.

Được biết, ông Tambi từng là nhân viên của công ty dầu khí đa quốc gia Shell. Ông cùng vợ và 3 người con út sống ở Kazakhstan đã được 3 năm. Trong khi đó, chỉ có cậu con trai lớn nhất từng là sinh viên trường Taylor's College ở Kuala Lumpur.

Mới đây, ông Tambi được chuyển công tác về Kuala Lumpur bởi vậy cả gia đình đã đáp chuyến bay về Malaysia. Họ đã dự định sẽ trở về với quê hương mãi mãi.

Các nhà nghiên cứu trên đường đi dự hội thảo về AIDS

Hơn 100 đại biểu của Hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 20, cùng thân nhân của họ đã thiệt mạng trên chuyến bay MH17 khi đang trên đường tới Melbourne để tham dự hội nghị này vào ngày Chủ Nhật. Dự kiến đoàn sẽ quá cảnh ở Kuala Lumpur rồi mới đến Melbourne.

Trong số 100 đại biểu này, gồm có những nhà nghiên cứu y học, chuyên gia, nhà khoa học, các bác sĩ và cả những nhà hoạt động cộng đồng.

Giấc mơ dang dở của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 4
Joep Lange, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội hàng đầu trong lĩnh vực HIV/AIDS.

Được biết, trong số 100 nhà nghiên cứu bị thiệt mạng lần này trên chuyến bay, có rất nhiều người đã dành cả đời mình để nghiên cứu về AIDS. Một cái tên nổi bật trong đó là ông Joep Lange - cựu chủ tịch IAS, trưởng khoa sức khỏe toàn cầu tại đại học Amsterdam, ông đã dành rất nhiều thời gian để phát triển các dự án chăm sóc, điều trị AIDS cho người dân châu Á và châu Phi. Ông được đồng nghiệp đánh giá là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu và là một nhà hoạt động cộng đồng nhiệt huyết.

Những người đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay định mệnh

Phi hành đoàn của chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia bị bắn rơi gồm 15 người, trong đó cơ trưởng là Wan Amran Bin Wan Hussin, 50 tuổi.

Bạn bè, người thân của các phi công, tiếp viên hàng không trên chuyến bay MH17 đã vô cùng đau buồn khi nghe tin máy bay bị bắn rơi. Họ không ngừng chia sẻ những cảm xúc đau đớn và cả lời cầu nguyện cho những người không may tử nạn khi đang làm nhiệm vụ.

Giấc mơ dang dở của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 5
Cơ trưởng Wan Amran Bin Wan Hussin 50 tuổi.

Giấc mơ dang dở của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 6
Phi công Eugene Choo Jin Leong

Giấc mơ dang dở của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 7
Angeline Premila còn rất trẻ, mới chỉ hơn 20 tuổi. Nhìn nụ cười tươi tắn của nữ tiếp viên xinh đẹp, người ta không khỏi tiếc thương cho cô gái trẻ xấu số.

Giấc mơ dang dở của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 8
Nữ tiếp viên xinh đẹp Shazana Salleh.

Giấc mơ dang dở của những nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 9
Tiếp viên trưởng Dora Shahila Kassim là một bà mẹ có con gái đã khá lớn. Trong ảnh, Dora Shahila Kassim (bên phải) chụp ảnh cùng con gái.

Đã tìm thấy196 thi thể

Theo Cơ quan nhà nước về các tình trạng khẩn cấp (SES) của Ukraine ngày 20-7, các nhân viên tìm kiếm cứu hộ của chính quyền Ukraine đã tìm thấy 196 thi thể ở khu vực hiện trường rớt máy bay MH17.

Theo SES, 380 nhân viên của họ đang tham gia vào cuộc tìm kiếm thi thể của 298 người có mặt trên chuyến bay MH17, trên một khu vực rộng khoảng 34 km vuông.

SES cho biết, tình hình ở khu vực tìm kiếm đã được cải thiện nhưng cuộc tìm kiếm của họ vẫn rất khó được tổ chức bài bản do khu vực này vẫn do quân nổi dậy kiểm soát.

Chia sẻ