Giấc mơ giảng đường của thí sinh 50 tuổi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Có công việc ổn định tại một bệnh viện ở thành phố, con cái đều thành đạt nhưng bà Vân vẫn nuôi dưỡng ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học nên tham gia vào kỳ thi THPT Quốc gia lần này, dù đã 50 tuổi.

Tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) nhiều thí sinh ngỡ ngàng khi thấy bà Nguyễn Thị Thanh Vân (50 tuổi, ngụ TP Vinh) bước vào phòng thi. Lúc đầu ai cũng nhầm tưởng bà là giám thị nhưng sau đó phải giật mình khi biết bà đến đây với tư cách là một thí sinh.

Giấc mơ giảng đường của thí sinh 50 tuổi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 1.

Bà Vân trong buổi thi sáng nay (ngày 25/6)

Bà Vân hiện đang công tác tại khoa Răng Hàm Mặt của một bệnh viện trên địa bàn TP Vinh. Hai người con của bà đều thành đạt. Một người hiện là giảng viên tại trường đại học Điện lực tại Hà Nội. Người kia là nghiên cứu sinh, đang sống và làm việc tại Anh quốc.

Nói về việc tham gia kỳ thi THPT Quốc gia đợt này, bà Vân cho biết "Kỳ thi lần này, tôi dự thi 3 môn toán, hóa học và sinh học. Nguyện vọng của tôi là được bước chân vào trường đại học y khoa Vinh".

Bà Vân chia sẻ, rất nhiều người ngạc nhiên khi bà đề cập đến việc ôn thi lần này vì cho rằng tuổi đã quá cao, công việc ổn định, con cái đã thành đạt. Thế nhưng, khi nói ra ước mơ của mình là muốn củng cố, trau dồi kiến thức thì người thân và bạn bè ủng hộ.

Vì bận rộn với công việc nên bà Vân chỉ rảnh vào buổi tối và ngày cuối tuần để ôn thi cấp tốc. Hình thức thi trắc nghiệm khiến bà bước đầu cũng bỡ ngỡ nhưng sau một thời gian cố gắng, nỗ lực cũng dần quen. Ngoài ôn thi cấp tốc tại các lớp luyện thi, bà Vân còn tranh thủ học trên máy vi tính, nhờ con mua các loại sách ôn luyện.

"Với tôi, kiến thức không phân biệt tuổi tác, chẳng bao giờ là muộn. Tôi sẽ cố gắng để kỳ thi lần này đạt kết quả cao, được bước chân vào giảng đường đại học", bà Vân chia sẻ.

Chia sẻ