Quý cô đẹp

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ "rất Việt"

Ngọc Bống; Ảnh: Luke Nguyễn,
Chia sẻ

Cũng như nhiều phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40 khác, phong cách của Giang Lương Hà hướng tới những món đồ nền nã và dễ khiến người mặc trở nên duyên dáng hơn.

Thông tin cá nhân

Tên: Giang Lương Hà

Tuổi: 42 (14/04/1972)

Nghề nghiệp: Tư vấn doanh nghiệp; Huấn luyện viên cuộc sống cho cá nhân (life coaching)

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn


Nhân vật của Quý cô Đẹp ngày hôm nay hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị. Một phụ nữ đẹp làm kinh doanh, nhưng lại yêu thích và mang phong cách vừa nhẹ nhàng, lại vừa quý phái đúng chất Pháp qua những bộ đồ... "rất Việt" - Đó là tất cả những gì mà Giang Lương Hà khiến người đối diện cảm nhận về cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng như nhiều phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40 khác, phong cách của Giang Lương Hà hướng tới những món đồ nền nã và dễ khiến người mặc trở nên duyên dáng hơn là trang phục "khoe" vẻ quyến rũ táo bạo. Thế nhưng, người đàn bà đẹp này vẫn có cách tạo nên nét quyến rũ riêng cho mình, và nó toát lên ngay từ cách cô nói chuyện, đi đứng cho đến việc định hình cá tính thời trang riêng của bản thân mình.

Hãy cùng trò chuyện với Giang Lương Hà để khám phá nét quyến rũ rất riêng của cô nhé!

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Chào Hà, trước tiên, bạn có thể giới thiệu qua về phong cách thời trang của mình cho độc giả Quý cô đẹp được chứ?

Tôi chưa bao giờ nghĩ có lúc nào đó tôi lại có dịp nói về phong cách thời trang của mình. Thực ra, tôi không thực sự chú tâm làm ra cho mình một phong cách thời trang nào đó. Phong cách thời trang của tôi được tạo nên một cách hoàn toàn tự nhiên. Với tôi, phong cách thời trang quan trọng hơn chính nó, đó không chỉ là hình thức bên ngoài, là một “look”, mà nó còn là sự kết tinh từ tính cách, tâm hồn, cách sống, cách nhìn nhận cuộc sống và cách mình lựa chọn để tự đặt mình vào vị trí nào trong thế giới. Chính vì thế, cách ăn mặc nói lên rất nhiều điều. Phong cách thời trang của tôi có lẽ đã định hình khi người ta luôn nhận ra tôi có chất Pháp. Và rất lạ là chất Pháp ấy người ta nhận ra qua những bộ trang phục rất Việt, rất đơn giản và nhẹ nhàng…

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Hà thường chọn đồ mặc hàng ngày theo tiêu chí nào? Vào những dịp đặc biệt như đi tiệc tùng hay nghỉ ngơi xa thành phố, tiêu chí này có thay đổi chút nào không?

Tôi thường lấy sự thoải mái và hài hoà là tiêu chí hàng đầu. Những chiếc váy rộng vào mùa hè đặc biệt là những ngày nắng nóng như thế này là ưu tiên đầu tiên của tôi. Tôi luôn muốn mình gia nhập vào dòng cuộc sống bằng những trang phục hài hoà nhất nhưng lại ấn tượng nhất. Với tôi, phong cách thời trang không nhất thiết phải là tự làm cho mình nổi bật.  Ngược lại, với tôi, nó thể hiện triết lý sống hài hoà với hoàn cảnh và những người xung quanh. Tôi luôn hướng mình đến sự hài hoà đó và ước mong thế giới luôn là sự gắn kết hài hoà…

Mỗi lần đi chơi xa, tôi thường ăn mặc dễ dãi hơn, giản dị hơn ngày thường và cảm thấy mình thực sự thư giãn. Nhưng đi tiệc tùng lại là một câu chuyện khác. Tôi luôn lựa chọn đồ thật kỹ, đeo phụ kiện, trang điểm đẹp và kỹ hơn ngày thường. Đó là sự tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác.

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Màu sắc nào chiếm đa số trong tủ đồ của bạn? Và vì sao Hà lại có sự yêu thích đặc biệt với những gam màu đó?

Tôi thường bị chồng "chỉ trích" về gam màu đen của mình. Tôi đặc biệt thích màu đen, cũng không rõ lý do vì sao. Mọi người cho rằng đó là hợp mệnh, vì tôi mệnh mộc. Còn tôi, tôi không thể nào không mê mẩn khi đứng trước màu đen. Tôi tìm thấy ở mỗi món đồ màu đen ấy sự bí ẩn, sang trọng và quyến rũ. Ngoài ra, tôi luôn tự chọn cho mình những gam màu lạnh, trung tính nhã nhặn.

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Làm kinh doanh, cụ thể ở đây là chủ một nhà hàng theo phong cách Pháp. Vậy Hà có bao giờ nghĩ rằng mình phải lựa chọn những bộ quần áo thật đắt tiền để thể hiện đúng vị trí của mình?

Nhà hàng của tôi không hẳn theo phong cách Pháp. Phảng phất trong không gian của nó là Hà Nội những năm 30. Nói cho chính xác đó là phong cách Pháp thuộc (colonial).

Tôi chưa bao giờ lấy tiêu chuẩn đắt tiền để chọn quần áo ngay cả khi làm việc cho những hãng thời trang lớn như Hermès, Dior... Đơn giản là vì mình sẽ không bao giờ có đủ điều kiện để mua những bộ đồ hàng hiệu. Làm tại nhà hàng càng không cần đến những bộ đồ đắt tiền. Vị trí tại nhà hàng của tôi là một người chủ nhà thân thiện. Chính vì thế, tôi luôn lựa chọn những bộ đồ nhẹ nhàng, đơn giản mà sang trọng, duyên dáng, gây thiện cảm cho khách. Tôi luôn tránh xa sự nổi trội hay quá điệu đà. 

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Bạn có coi thời trang, coi việc mặc đẹp hàng ngày cũng là 1 hình thức... “thư giãn”, giúp Hà cảm thấy thoải mái, tự hơn không? Ngoài ra liệu Hà còn có sở thích nào khác để giải trí, thư giãn trong cuộc sống hàng ngày?

Trong cuộc sống nói chung, tôi luôn chỉ làm những gì mình thích và thực sự cảm thấy thoải mái. Mặc đẹp với tôi cũng vậy, đó thực sự là một thú vui. Chỉ cần khoác chiếc áo lên người và được chồng và các con khen là đã vui rồi huống gì những vị khách quý đến nhà hàng lại dành cho mình những nụ cười và lời khen thân thiện. Niềm vui bao giờ cũng tạo nên sự thoải mái và tự tin. Tôi luôn nghĩ, mặc đẹp trong khả năng của mình là tôn trọng mọi người, tôn trọng chính mình và làm cho cuộc sống đẹp lên. Nếu bạn không nâng niu trân trọng chính mình thì người khác làm sao có thể nâng niu trân trọng bạn.

Tuy nhiên, tôi cũng mong rằng mọi người không nhầm lẫn giữa thời trang, một phương tiện sống và những giá trị đích thực khác của cuộc sống. Đối với tôi, thời trang chỉ là một trong những nhu cầu cơ bản của cuộc sống hàng ngày cũng như ăn uống. Tất nhiên ta luôn hướng đến việc không chỉ ăn no, mặc ấm mà phải là ăn ngon, mặc đẹp, phải tận dụng hết những thời khắc của cuộc sống để tạo nên niềm vui.

Nói nói đến sở thích, đam mê thực sự, tôi đam mê nghệ thuật, văn học, phim ảnh. Tôi luôn thích nghiên cứu về tâm lý con người và đang tự xây dựng cho mình một hướng đi trong life coaching – huấn luyện viên cuộc sống cho các bạn trẻ. Giúp mọi người triết lý về cuộc sống và sống sâu sắc hơn.

Còn những lúc thư giãn nhất với tôi là những lúc ngồi với những người bạn, những người cùng chí hướng, quan điểm sống, những người mà chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu thấu lòng nhau. Café với bạn và đàm luận về cuộc sống là lúc thư giãn nhất với tôi. Có lẽ chính vì thế mà tôi mở quán café này cùng với những người bạn mà tôi yêu quý.

 Cảm ơn Giang Hà vì buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay.


Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Giang Lương Hà - Quý cô mang phong cách Pháp từ những bộ đồ

Thực hiện: Ngọc Bống
Ảnh: Luke Nguyễn
Trang điểm: Hoàng Thu Trang
Chia sẻ