Chương Mỹ, Hà Nội

Giết vợ đang mang bầu chỉ vì... con ngan

Theo PNTD,
Chia sẻ

Đến nay, sau hai năm xảy ra vụ án đau lòng chồng “lỡ tay” giết vợ chỉ vì con ngan tại làng Quyết Thượng (Xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội), người dân vẫn thương tâm vì sự việc như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Từ người chồng yêu vợ, thương con…

Chúng tôi về làng Quyết Thượng đúng vào thời điểm 2 năm sau vụ án đau lòng trên xảy ra. Người dân nơi đây vẫn không thể quên nổi bi kịch xảy ra vào ngày 29/1/2010, tại chính căn nhà mà vợ chồng anh Nguyễn Hữu Huệ (35 tuổi) sinh sống.

Người chồng vô tâm đã vung tay đánh vợ khiến chị Đỗ Thị Nhàn (30 tuổi) đã vĩnh viễn ra đi cùng cái thai 4 tháng. Tìm về xã Đông Sơn, hỏi nhà ông Nguyễn Hữu Nụ, 61 tuổi, bố ruột của hung thủ Nguyễn Hữu Huệ hầu như ai cũng biết.

 Có lẽ, ở cái làng quê vốn yên ả này, người dân nơi đây không thể ngờ nổi, một người chồng nổi tiếng lành hiền, yêu thương vợ con lại chính là hung thủ của vụ án động trời này.

Theo lời chỉ đường của một người đàn ông, chúng tôi đến được nhà ông Nụ, nơi đã từng xảy ra án mạng thương tâm.

Nhà ông Nụ nằm ở cuối thôn Quyết Thượng, căn nhà một tầng cũ kỹ suốt ngày cửa khóa im ỉm chính là nơi người đàn ông ngoại “lục tuần” với 2 đứa cháu nội đang tuổi cắp sách đến trường sinh sống.

 Hai đứa trẻ mồ côi mẹ và đang chứng kiến cảnh cha mình phải “chôn đời” sau song sắt vì lý do hết sức ngớ ngẩn. Đã lâu rồi, hai đứa trẻ này thiếu hơi ấm của cả cha lẫn mẹ.

Lúc chúng tôi đến, cửa ngôi nhà đã khóa, một người đàn ông trung niên chỉ tay về phía một cánh đồng bảo chúng tôi: “Các chú thử ra cái lều vịt ngoài kia tìm xem. Ông Nụ làm lều vịt hơn 1 năm nay để nuôi các cháu. Chắc ông ấy đang ngoài lều để cho vịt ăn”.

 Tuy nhiên, khi chúng tôi ra đến nơi, chiếc lều không một bóng người, mãi lúc sau, có một người phụ nữ chăn trâu gần đó cho biết, ông Nụ dẫn cháu nội là Nguyễn Hữu Đ., 10 tuổi, con trai của Nguyễn Hữu Huệ đi Hà Nội khám răng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Cải, 64 tuổi, nhà sát ngay nhà ông Nụ cho biết, ông Nụ sinh được 5 người con, hai trai, 3 gái, trong đó Huệ là con thứ 2.

Nhà ông Nụ tuy nghèo nhưng vợ chồng ông rất hiền lành, tốt bụng, chưa hề gây xích mích với ai bao giờ, bà con trong làng ai cũng quý mến. Các con cái ông Nụ cũng vậy, rất ngoan ngoãn và hiếu thảo với cha mẹ.

Năm 2001, sau thời gian tìm hiểu khá lâu, con trai thứ của ông Nụ là Nguyễn Hữu Huệ dẫn một cô gái xinh xắn ở làng Yên Kiện (Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) về ra mắt bố mẹ và họ hàng.


Ngôi nhà cũng là hiện trường vụ án.


 Và rồi không lâu sau đó, đám cưới được tổ chức trong sự vui mừng của xóm giềng. Một năm sau, bé Nguyễn Hữu Đ. ra đời là sự đơm hoa kết trái của mối tình đẹp.

Mặc dù, có con nhỏ, cuộc sống vất vả, gánh nặng gấp đôi nhưng họ sống với nhau rất hạnh phúc. Năm 2006, họ sinh thêm một bé gái tên Nguyễn Thị T.

“Suốt nhiều năm trời tôi sinh sống ngay cạnh đó nhưng chưa hề thấy vợ chồng nó to tiếng bao giờ. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chúng nó sống rất hạnh phúc, chăm lo cho con cái.

Vợ chồng Huệ Nhàn biết bảo ban nhau làm ăn và rất chăm chỉ. Đến bây giờ tôi nhận định, cháu Huệ chỉ lỡ tay đánh chết vợ chứ nó không hề cố ý. Hơn nữa, điều mà tôi và người dân vô cùng đau xót đó là cái nguyên nhân dẫn đến bi kịch chỉ là vì một con ngan, một lý do hết sức trẻ con.

 Hôm xảy ra vụ án, tôi đi làm đồng về nghe mọi người bàn tán mà không tin vào tai mình. Không thể nào ngờ được, thằng Huệ nó lành hiền như vậy là lại phải vào tù vì tội giết vợ”, ông Cải cho biết.

…đến việc giết vợ chỉ vì con ngan

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 14h ngày 29/1, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Nguyễn Hữu Huệ (35 tuổi, ở Quyết Thượng, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) đã tát vợ là chị Đỗ Thị Nhàn (30 tuổi) hai cái vào mặt khiến chị Nhàn bị ngã ra sân, ngất xỉu.

Huệ lập tức đưa vợ đi cấp cứu bệnh viện Hà Đông. Tuy nhiên, tại đây chị Nhàn tử vong do chấn thương sọ não.

Ông Đỗ Văn Cải kể lại: “Do vợ chồng Huệ không có nghề phụ nên chỉ bám vào hơn một mẫu ruộng. Buổi sáng hôm 29/1, vợ chồng Huệ Nhàn thuê thêm 3 người nữa cấy lúa ở ngay cánh đồng gần nhà.

Đến trưa, Huệ bảo chị Nhàn về nhà nấu cơm cho con và hai người thợ cấy kia ăn thì chị Nhàn nói là không có tiền. Tuy nhiên, khi Huệ bảo vợ thịt ngan thì chị Nhàn lại nhất định không đồng ý với lí do, để bán mấy con ngan lấy tiền đóng học phí cho cậu con trai cả.

Lúc này, người ta đã thấy hai vợ chồng mâu thuẫn và cãi vã lẫn nhau. Lúc sau, Huệ bỏ về nhà nấu cơm và thịt ngan làm cơm cho thợ cấy, tuy nhiên chị Nhàn kiên quyết không về nhà để ăn cơm”.

Cũng có mặt ở đó, cô Mai, 52 tuổi, dì họ của Nguyễn Hữu Huệ cho biết, Huệ đợi mãi không thấy vợ về ăn cơm, mấy người thợ cấy thì bảo Nhàn đã về được một lúc nên anh cuống cuồng sang nhà bà ngoại để tìm.

Tuy nhiên, khi đến đây, nhà ngoại cho biết Nhàn không về nhà khiến cho Huệ càng lo lắng hơn. Huệ chạy hết làng trên xóm dưới, đến những nhà mà vợ anh thường xuyên lui tới để tìm nhưng không ai biết.

Đến khi, anh ra ngoài đồng thì nhìn thấy vợ đang giận ngồi một mình ở đó. Hai người lại xảy ra cãi cọ. Huệ bảo vợ về ăn cơm nhưng chị Nhàn không về. Mãi đến 2 giờ chiều, chị Nhàn mới quay trở về nhà. Đó cũng là thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Sau một tiếng thở dài, cô Mai lắc đầu bảo: “Tôi còn nhớ, hôm xảy ra vụ án là vào mùa đông trời rét đậm. Hôm ấy gió to lắm, trời thì lại mưa phùn. Nhà tôi ngay gần nhà cháu Huệ nên cũng có nghe tiếng cãi vã của hai vợ chồng. Buổi trưa, tôi thấy lạ là lần đầu tiên thấy chúng nó lại to tiếng đến vậy.

Bỗng nhiên, một lúc sau, nghe thấy tiếng chân chạy thình thịch ngoài đường, mọi người hò hét nhau cái gì đó, tôi vội vàng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài ngõ xem có việc gì thì thấy nhà cháu Huệ rất đông người.

Tôi chen chân vào thì thấy người ta đang dựng cháu Nhàn dậy để đưa đi cấp cứu. Lúc này mặt Huệ tái và sầm lại. Nó liên tục lay và gọi vợ dậy, rồi cùng với mấy người nữa đưa vợ đi cấp cứu.

Tôi lập tức lấy xe máy phóng theo lên bệnh viện Hà Đông xem sự thể thế nào”. Tại bệnh viện, khi các bác sĩ kết luận, Nhàn đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Huệ khuỵu ngã và khóc. Lúc này anh ta mới ân hận về một phút nông nổi mà đánh mất đi người vợ, người thương yêu nhất của mình, nhất là khi người vợ đó đang mang thai 4 tháng.

Cũng kể về ngày gây án, ông Cải cho biết: “Buổi trưa hôm ấy trước khi sự việc xảy ra, tôi với ông Nụ có ngồi nói chuyện với nhau ở ngoài đồng, ông ấy bảo buồn vì hai vợ chồng thằng Huệ cãi nhau.

Tôi cũng khuyên ông ấy rằng, vợ chồng trẻ, to tiếng là chuyện bình thường, nào ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi ấy.

 Tôi cũng được nghe những người chứng kiến sự việc kể lại rằng, khi hai vợ chồng đang cãi nhau thì Huệ lao vào tát vợ 2 cái. Vì cú tát bất ngờ nên chị Nhàn đã đập đầu vào tường dẫn đến ngất xỉu.  

Lúc này tôi đang làm ruộng ở ngoài đồng, vừa nghe tin lập tức chạy về nhà xem thế nào. Đến đó, chỉ thấy vợ ông Nụ đang ngồi cúi mặt trước bậc hè với khuôn mặt lo lắng. Tôi vào hỏi đầu đuôi câu chuyện nhưng ông không nói nên lời”.

Hơn 1 tháng sau đó, công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố Nguyễn Hữu Huệ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Anh ta đã phải trả giá cho hành động của mình bằng 11 năm tù giam.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, đầu năm 2011, mẹ của Huệ cũng đã vĩnh viễn ra đi, để lại gánh nặng nuôi dưỡng hai đứa cháu nội cho người ông nội đã ở cái tuổi gần đất xa trời.

“Nhìn ông Nụ lầm lũi chăm sóc hai đứa cháu khiến tôi và những người dân nơi đây không cầm được nước mắt.

 Hai đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, bỗng nhiên mồ côi mẹ và thiếu hơi ấm của cha. Không biết, khi chúng nó hỏi ông về bố mẹ thì ông Nụ biết trả lời như thế nào? Tôi cũng có cháu nội tôi biết, để nuôi được một đứa trẻ đâu phải chuyện dễ. Hơn nữa, tuổi của ông đã lớn rồi.

Vừa phải lo cho hai đứa cháu ăn rồi còn học, lại còn khi nắng gió trở trời. Hai năm nay, suốt ngày ông phải canh ở ngoài lều vịt. Đến giờ chiều lại đón các cháu đi học về. Được cái hai đứa cháu nội cũng ngoan ngoãn, chăm học.

Ba ông cháu cứ nương tựa vào nhau để sống. Nhiều khi đang đi học, bé Nguyễn Hữu Đ vừa khóc vừa bỏ về nhà.

 Tôi coi chúng nó như cháu ruột nên sang hỏi chuyện thì Đ. cho biết tủi thân vì các bạn trêu bố bị đi tù. Nghe đến đây mà tôi cảm thấy quặn lòng”, cô Mai tâm sự.
Chia sẻ