Giúp việc tằng tịu với chồng còn thêu dệt chuyện xấu

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Tôi vào phòng riêng của giúp việc tìm kỹ trong túi đồ mới biết cô ấy đã lấy tiền ở cửa hàng giấu đi. Thậm chí, cô ấy còn đem chuyện kinh doanh của tôi thêu dệt với mẹ chồng rằng tôi rất coi thường nhà chồng. Nghe chuyện, mẹ chồng tôi rất bực tức.

Hỏi:

Xin chào chị Tâm An!

Năm nay tôi 41 tuổi, còn chồng tôi 45 tuổi. Hiện tôi đang kinh doanh một cửa hàng ăn uống riêng. Còn chồng tôi là công chức nhà nước. 

Vì công việc bận rộn nên hơn 1 năm nay tôi đã thuê một cô giúp việc về nhà. Dù đã 35 tuổi nhưng giúp việc nhà tôi đen đúa và gầy gò. Đã thế bố mẹ cô ấy còn nói cô ấy bị bệnh nên không thể sinh con.

Giúp việc nhà tôi rất chăm chỉ, nhanh nhẹn nên tôi cũng quý mến và tin tưởng. Do công việc bận rộn nên ngoài việc nhà, tôi có nhờ cô ấy chạy đi chạy lại giữa nhà và cửa hàng để là người đưa tin giữa hai vợ chồng. 

Ban ngày, tôi bận lu bù ở cửa hàng đến 8-9 giờ tối mới về. Còn chồng tôi sau giờ làm hay đi bù khú với bạn đến tối. Chỉ cần anh "À ơi" bất thường với ai đó là ngay lập tức tôi nắm được thông tin. 

Giúp việc tằng tịu với chồng còn thêu dệt chuyện xấu 1
Giúp việc nhà tôi rất chăm chỉ, nhanh nhẹn nên tôi cũng quý mến và tin tưởng (Ảnh minh họa)

Hơn một năm giúp việc tại nhà tôi, tôi rất tin tưởng cô ấy. Tôi còn có ý định sau vài năm nữa sẽ cho cô ấy một số tiền nhỏ để về quê làm ăn buôn bán nhằm kiếm một tấm chồng. 

Sau Tết, tôi mở cửa hàng lại thì mối quan hệ của vợ chồng tôi ngày càng căng thẳng. Chồng tôi trách móc vợ không chăm sóc gia đình. Tôi cũng cãi cự lại là anh chẳng thông cảm, giúp đỡ còn trách móc. Hai vợ chồng tôi rất hay giận nhau vì điều này.

Cũng từ Tết trở ra, tuy mới mở cửa hàng được 6 ngày nay nhưng cửa hàng của tôi thường xuyên mất những khoản tiền nhỏ. Tôi nghi ngờ cho một vài nhân viên mới xin vào cửa hàng vào lấy. Công việc ở cửa hàng đầu năm có thuận lợi nhưng không khí cũng khá căng thẳng vì mọi người nghi ngờ lẫn nhau. 

Cho tới 2 hôm trước, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc. Đứa con trai nhỏ đang học lớp 4 của tôi bô bô nói với mẹ rằng con đã nhìn thấy cô giúp việc ôm bố con. Đến lúc này, tôi như người bừng tỉnh. 

Tôi vào phòng riêng của giúp việc tìm kỹ trong túi đồ mới biết cô ấy đã lấy tiền ở cửa hàng giấu đi. Thậm chí, đầu xuân, cô ấy còn đem chuyện kinh doanh của tôi thêu dệt với mẹ chồng rằng tôi rất coi thường nhà chồng. Nghe chuyện, mẹ chồng tôi rất bực tức.

Bực quá, tôi đã cho cô ấy nghỉ việc ngay lập tức dù cho cô ấy cũng mới lên làm lại được 7 ngày nay. Vì giúp việc thêu dệt chuyện nên giờ mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng rất căng thẳng sau Tết. Tôi không biết nên làm gì bây giờ?

(Nguyễn Thị T.)

Chị Tâm An trả lời:

Chị T. thân mến!

Xin chia sẻ với những gì chị đang gặp. Quả thật là cuộc sống không bao giờ hết sóng gió. Với mỗi gia đình, được điều nọ thì mất mát điều kia, chẳng bao giờ được vẹn toàn như mong muốn.

Chị là một người giỏi giang và tài năng, tôi nghĩ rằng để điều hành cả một cửa hàng ăn khi chỉ có một mình chị thì đúng là rất khó khăn. Điều đó đòi hỏi chị phải dành rất nhiều thời gian công sức. 

Tìm người giúp việc là điều nên làm khi mình quá vất vả. Nhưng rất tiếc chị đã không tìm cho mình được một người hỗ trợ như ý. Hơn nữa, vì quá tin tưởng người phụ nữ này nên chị gần như đã giao phó cả gia đình cho họ. Bhư vậy chẳng phải là chị quá chủ quan sao?

Đam mê kinh doanh là điều rất khuyến khích, nhưng nếu vì quá đam mê mà chị quên mất rằng mình có một gia đình cần phải chăm sóc và gìn giữ thì đó là điều không nên. Những hành động của cô giúp việc này cũng giống như một điều giúp chị cảnh tỉnh lại. Vì nếu chị không chú ý đến gia đình thì có thể không phải là cô giúp việc mà sẽ có vô vàn những điều khác làm cản trở hạnh phúc của chị.

Giúp việc tằng tịu với chồng còn thêu dệt chuyện xấu 2
Kể cả chị có tìm một người giúp việc phù hợp thì cũng nên dành thời gian để về với gia đình và quan tâm hơn đến các thành viên khác (Ảnh minh họa)

Có thể chồng chị cũng khát khao có được sự chăm sóc của vợ mình. Nhưng vì anh không có khả năng làm ra kinh tế nhiều nên anh dám không bày tỏ ý kiến đó. Bây giờ mọi việc đã xảy ra và chị cũng đã có hướng giải quyết đó là cho cô giúp việc nghỉ. 

Tuy vậy, còn mối quan hệ giữa chồng và gia đình chồng nữa. Để làm được điều này, chị cần sắp xếp lại thời gian dành cho công việc và gia đình. Tất nhiên để cân bằng được điều này không phải dễ dàng. Nhưng kể cả chị có tìm một người giúp việc phù hợp thì cũng nên dành thời gian để về với gia đình và quan tâm hơn đến các thành viên khác. Khi ấy mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho chị.

Tôi tin khi chị sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì hạnh phúc và tình yêu sẽ trở lại.

Chúc chị tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ