Cứ vào mùng 5 Tết hàng năm, người dân Hà Nội lại nô nức đổ về gò Đống Đa để tham dự lễ hội kỷ niệm chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc và tưởng niệm tinh thần bất khuất của người "anh hùng áo vải" - vua Quang Trung.
Gò Đống Đa không chỉ là một di tích đánh dấu trang sử vẻ vang của dân tộc mà còn là một địa danh gắn liền với những câu chuyện nhuốm màu tâm linh nằm giữa trung tâm Hà Nội.
Để tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung và những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, hằng năm cứ vào mùng 5 Tết, người dân lại tụ họp về dự Lễ hội Gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).
“Từ mùng 2 Tết tới giờ, ngày nào tôi cũng nhặt được 1-2 bánh chưng từ các thùng rác, có ngày nhặt tới 5 cái. Ngoài bánh chưng, có nhà vứt nguyên cả con gà…”, chia sẻ của một công nhân môi trường.