Hà Kiều Anh: Sẽ sinh con gái để thỏa sức ... làm đẹp cho con

,
Chia sẻ

Mặc dù theo quy định của Nhà nước chỉ nên sinh 2 con nhưng chị vẫn mong muốn sẽ có thêm 2 bé gái xinh xắn trong ngôi nhà của mình.

Sau thời gian dài vắng bóng, hiện Hoa hậu Hà Kiều Anh đang từng bước quay lại với khán giả thông qua các vai diễn và sự xuất hiện trong các chương trình văn hóa, giải trí (bộ phim gần đây nhất chị nhận lời tham gia là "Tình yêu đích thực"). Để phỏng vấn được chị không dễ chút nào bởi chị đang rất bận rộn với công việc.
 
Bé trai nhà chị là một cậu bé như thế nào nhỉ? 

Bé tên là Huỳnh Vương Khang, hiện đã được 17 tháng tuổi. Đó là một chú bé đáng yêu nhất trên đời. Bé rất thông minh, hóm hỉnh và tình cảm vô cùng. Mỗi khi nhìn thấy hai má lúm đồng tiền và đôi mắt lúng liếng của con là tôi quên ngay tất cả mọi mệt mỏi và buồn bực. 

Chị có cảm thấy bỡ ngỡ trong những ngày đầu làm mẹ?  

Từ khi còn bé tôi đã phải chăm sóc em trai và các em họ nên tôi rất có kinh nghiệm trong việc này. Vì thế tôi chỉ thấy hơi hồi hộp còn bỡ ngỡ thì không (cười)… 

Chị tự nhận thấy mình là một người mẹ như thế nào? 

Say mê chăm sóc con cái. Không một phút nào tôi thôi nghĩ về con. Tôi luôn muốn con được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng là người dạy dỗ con rất khoa học.
  
Tôi là người mẹ say mê chăm sóc con cái
và không phút nào thôi nghĩ đến con.

Chị từng nói muốn có 3 con, 2 gái và 1 trai? Vậy chị dự định thực hiện tiếp kế hoạch đó vào khi nào?  

Tôi phải chờ năm nào tốt cho cả anh xã, cho tôi và cho cả con nữa.  

Vì sao chị muốn có 3 đứa và vì sao lại là 2 gái và 1 trai? 

Hình như 3 con là vượt chỉ tiêu nhà nước đặt ra rồi thì phải. Nhưng vì tôi rất thích con gái nên đặt mục tiêu sinh thêm 2 cô con gái để có thể thỏa sức làm đẹp cho con. 

Ý kiến ông xã nhà chị thì sao? Và bên nhà nội của bé?  

Chồng tôi cũng mê con gái lắm. Ông bà nội ngoại ai cũng mong có cháu gái. Anh ấy thích có nhiều con, càng nhiều thì càng tốt vì anh ấy có phải đẻ và xấu đâu (cười)… 
 

Tôi rất thích sinh con gái để có thể
thỏa sức làm đẹp cho con.

Nếu tự nhận xét về bản thân, chị thấy mình có những ưu nhược điểm gì? Điều chị cảm thấy tự hào về bản thân? 

Tôi có lẽ là người hơi nóng tính và trực tính nhưng rất năng động và tốt tâm, tốt tính. Tôi luôn tự hào vì mình đã không thể sống lừa lọc, không biết làm hại người khác để mưu lợi cho bản thân và tôi luôn sống vì mọi người. 

Có thể nói cho đến nay chị là người đẹp trẻ nhất giành vương miện Hoa hậu Việt Nam (khi mới 16 tuổi). Sự nổi tiếng đem lại và lấy đi ở chị những gì? 

Giành được vương miện đã đem lại cho tôi cơ hội được bước ra khỏi căn phòng bé nhỏ của mình để đến với thế giới bao la. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, mười mấy năm bôn ba vừa qua đã đem lại cho tôi thật nhiều kiến thức và nhiều bài học bổ ích, cho tôi sự tự tin mạnh mẽ vào khả năng của mình. 

Nhưng đó cũng là cuộc sống đầy trách nhiệm và thật nhiều áp lực, đôi lúc khiến tôi mệt mỏi, nhất là trước những sự thọc mạch hơi thái quá. Tôi cảm thấy mình già trước tuổi hơi nhiều đó (cười)… 
 

Để có một gia đình hạnh phúc, không thể thiếu
một kỹ năng quan trọng là “Cơm sôi bớt lửa”.
Điều này nói thì dễ nhưng bản thân tôi
cũng đang khổ sở lắm để rèn luyện đó (cười).  

Chị có thể kể lại ngày đi thi mình hoa hậu và cảm xúc của chị khi được đăng quang khi còn quá trẻ? Cơ duyên nào đã đưa chị đến với cuộc thi ấy? 

Trước khi đi thi, thậm chí tôi còn chưa hiểu tại sao người ta lại gọi một người đẹp là “Hoa hậu”. Mấy anh phụ trách ở nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM khi ấy đã động viên tôi đi thi, chắc chỉ để cho có phong trào. Tôi tham gia cuộc thi với tinh thần hoàn toàn thoải mái và vô tư, chẳng có chút tham vọng nào. Tôi vẫn nghĩ  là một bạn khác sẽ đạt vương miện nhưng thật không ngờ… (cười tươi). 

Sự bất ngờ quá lớn lao khi được mang chiếc vương miện trên đầu khiến tôi bàng hoàng và gần như mất ý thức trong chốc lát. Tôi không nhớ mình đã làm gì và chẳng biết mình đã khóc nhiều như thế nào vào giây phút đó nữa.  

Nếu không là hoa hậu, thử hình dung cuộc sống của chị tại thời điểm này sẽ như thế nào nhỉ? 

Tôi không hình dung được mình với một số phận khác. Chắc tôi đã có đủ 3 đứa con, 1 trai 2 gái, và là một công chức sáng đi tối về như bao nhiêu phụ nữ khác. 
 

Điều tôi hài lòng nhất trong cuộc sống này là
có một cậu con trai thật đáng yêu đến vậy.

Chị sinh năm 1977, chị có tin vào tử vi? Chị thấy những gì mình trải qua có đúng với tử vi của tuổi này? 

Tôi cũng hay thích xem tử vi nhưng cứ xem đó rồi lại quên. Tôi nghiên cứu phong thủy để tự sắp xếp nhà ở của mình cho hơp lý nhưng không quá tin vào tử vi. Tôi tin vào khả năng quyết định của mình. Chỉ có tôi mới có thể quyết định số phận của mình. 

Năm nay chị đã ngoài 30 và cũng đã trải qua không ít những biến cố, vậy mà trông chị vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng. Chị nghĩ có được điều đó là do đâu? 

Vậy à? Thế mà tôi cứ nghĩ mình già lắm. Một tinh thần lạc quan, một tâm hồn trong sáng và một trái tim biết rung động, tôi đã may mắn đạt được những điều đó. 

Đối với chị, trong cuộc sống điều gì là đáng sợ nhất?  

Từ những ngày mới bắt đầu hiểu biết về cuộc sống cho tới hôm nay, điều đáng sợ nhất đối với tôi là phải chứng kiến sự nhẫn tâm của con người. Tôi sợ những kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để mưu lợi cho bản thân. 

Nếu chị được làm lại điều gì đó thì đó sẽ là điều gì? 

Tôi không muốn sống một cuộc sống khác những gì tôi đã trải qua. 

Điều chị hài lòng nhất cho đến nay trong cuộc sống của mình? 

Tôi luôn sống bằng trái tim nên trời đã cho tôi một đứa con trai đáng yêu đến vậy. Tôi thật hạnh phúc. 
 
Anh xã tôi là một người thông minh, hiểu biết
và đầy đam mê với lý tưởng của mình.

Ông xã trong mắt chị là người thế nào? 

Anh ấy là một người thông minh, hiểu biết và đầy đam mê với lý tưởng của mình. Anh cũng hết lòng vì vợ và con. 

Việc chị tham gia vào nghệ thuật, anh ấy nói gì?

Có lẽ anh ấy không thích lắm nhưng anh ấy tôn trọng cuộc sống và công việc của vợ. 

Theo chị, một gia đình hạnh phúc thì cần có những điểm gì ở vợ và chồng? 

Quan trọng nhất là hai người phải hiểu nhau sâu sắc, biết đối phương mong đợi điều gì ở mình, phải trao cho nhau sự quan tâm, chăm sóc dịu dàng, tinh tế. Và cũng không thể thiếu một kỹ năng sống là “Cơm sôi bớt lửa”. Điều này nói thì dễ nhưng bản thân tôi cũng đang khổ sở lắm để rèn luyện đó (cười).  

Cám ơn chị. Chúc chị những điều tốt đẹp nhất.
 
Hoàng Linh Giang (Tổng hợp)
Chia sẻ