Hà Nội: Ám ảnh người phụ nữ ly hôn 3 năm vẫn bị chồng cũ bạo hành và làm nhục cả gia đình; sống không yên, trốn không được phải vác đơn cầu cứu

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Dù đã ly hôn 3 năm nay nhưng người đàn ông cục tính vẫn không buông tha, khiến cuộc sống của người vợ trẻ cùng gia đình bị đảo lộn. Có thời gian chị này phải tìm đến Ngôi nhà bình yên để tạm lánh.

Trong lá đơn cầu cứu gửi đến báo chí, chị Nguyễn Phương Anh (Sinh năm 1993, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa - Hà Nội) chia sẻ, liên tục trong nhiều năm qua và những ngày gần đây gia đình chị đang phải sống trong sự bất ổn bởi người chồng cũ bạo hành, quậy phá.

Hà Nội: Người vợ trẻ tố chồng cũ bạo hành, làm nhục cả gia đình suốt nhiều năm qua - Ảnh 1.

Đơn thư đã được chị Phương Anh gửi các cơ quan chức năng

Người đàn ông này không chỉ bạo hành vợ cũ bằng mọi hình thức chẳng khác gì nhục hình, mà anh này còn tìm đến những người thân trong gia đình vợ cũ để đe dọa, chửi bới, thậm chí còn hành hung.

Theo chị Phương Anh, sau khi kết hôn với anh Đỗ Vinh D. (Sinh năm 1984, trú tại phường Thanh Lương - Hai Bà Trưng - Hà Nội), vợ chồng chị có với nhau 1 đứa con gái nay đã 5 tuổi.

Chị Phương Anh gửi đơn cầu cứu đến báo chí

Chị Phương Anh gửi đơn cầu cứu đến báo chí

Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, người vợ trẻ liên tục bị chồng tra tấn bằng những lời lẽ lăng mạ và đánh đập dã man.

Đặc biệt, vào tháng 10/2015, do bị bỏng nặng nên chị Phương Anh phải về nhà mẹ đẻ chữa bệnh và được chăm sóc, nhưng người chồng vũ phu vẫn tìm đến để chửi bới thậm tệ, đuổi đánh.

"Cảm thấy không thể sống tiếp cuộc sống bị đánh đập, tôi liền trốn vào Trung tâm hội Phụ nữ Việt Nam tại 20 Thụy Khuê và được nhà nước cùng Ngôi Nhà Bình Yên bảo trợ trong thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 01/2016. Sau đó anh D. có tìm đến tôi và đề nghị quay về để cùng chăm sóc con cái, tôi có đồng ý quay về vì con còn nhỏ và mong muốn ah D. thay đổi để cùng xây dựng gia đình.

Nhưng trong khoảng 3 tháng tiếp theo chung sống với nhau, anh D. vẫn chứng nào tật đấy, thường xuyên uống rượu say và bạo hành tôi", chị Phương Anh cho biết, giữa tháng 9/2016 chị buộc phải xin ly hôn.

Hành hung cả gia đình

Trong lá đơn tố cáo, chị Phương Anh cho biết, mặc dù đã được Tòa án giải quyết ly hôn, nhưng người đàn ông vũ phu vẫn không buông tha.

"Tối 09/02/2017 anh D. đến nhà tôi chửi bới, khi ấy bố tôi đến can thiệp thì liền bị anh D. chửi bới và dùng vật nhọn xông vào đánh bố tôi. Ngay buổi hôm đó công an phường Trung Phụng đưa bố tôi đi khám nghiệm thương tích. Sau đó kết quả thương tích của bố tôi là 13%. Sau lần hành hung này, anh D. trốn khỏi địa bàn, nhưng vẫn gọi điện chửi bới hăm doạ gia đình tôi và đặc biệt nhằm vào bố và mẹ tôi", chị Phương Anh nói.

Mẹ đẻ chị Phương Anh cũng bị tên D. bạo hành

Mẹ đẻ chị Phương Anh cũng bị tên D. bạo hành.

"Biết được bản tính anh D. rất manh động và hung hãn, gia đình tôi đã nhiều lần nhờ đến sự giúp đỡ từ pháp luật. Cụ thể là công an phường Trung Phụng, nhưng anh D. vẫn nhởn nhơ và thái độ coi thường pháp luật".

Người phụ nữ chia sẻ thêm; do bị chồng cũ dùng đủ mọi thủ đoạn, lời lẽ đe dọa, khiến chị cùng mẹ già phải đi thuê nhà ở để tránh sự truy lùng của anh D.

"Trong những ngày này, tôi không thể sống yên ổn. Tôi khẩn thiết mong cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để gia đình tôi có chỗ nương tựa và được sống trong ngôi nhà của mình", chị Phương Anh bày tỏ.

Mẹ của Phương Anh còn bị đối tượng cắn vào vai

Mẹ của chị Phương Anh còn bị đối tượng cắn vào vai

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Thanh Lương cho hay, sau khi nhận đơn thư phản ánh, công an phường đã xác minh nhân thân anh Đỗ Vinh D. (Sinh năm 1984, ở tổ 31). 

Theo công an địa phương, dù anh D. có hộ khẩu ở đây, tuy nhiên, từ 20 năm nay anh D. đã rời khỏi địa phương. Công an phường Trung Phụng, quận Đống Đa cũng đã liên hệ với phường Thanh Lương để xác minh nhân thân người này liên quan đến đơn thư của chị Nguyễn Phương Anh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Chia sẻ