Hà Nội: Cụ bà khóc như mưa sau khi thoát khỏi căn hộ tập thể bị cháy giữa trưa

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một cụ bà may mắn được hàng xóm đưa xuống sau vụ hỏa hoạn, sau khi vụ cháy được lực lượng PCCC dập tắt, cụ vẫn chưa hết sợ hãi.

Theo đó, vào khoảng 11h10 ngày 4/12 tại căn hộ 309 tập thể A12 (Khương Thượng - Trung Tự - Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn lớn.

Ngay sau khi phát hiện vụ hỏa hoạn, nhiều người dân đã nhanh chóng chạy sang căn hộ để đưa một bà cụ (khoảng 80 tuổi) xuống dưới an toàn, đồng thời báo cáo với lực lượng chức năng.

Hà Nội: Cụ bà khóc như mưa sau khi thoát khỏi căn hộ tập thể bị cháy giữa trưa - Ảnh 1.

Khoảng 11h10p đám cháy bất ngờ bùng phát tại tầng 3 khu tập thể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa, đến khoảng 12h trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hà Nội: Cụ bà khóc như mưa sau khi thoát khỏi căn hộ tập thể bị cháy giữa trưa - Ảnh 2.

Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy.

Hà Nội: Cụ bà khóc như mưa sau khi thoát khỏi căn hộ tập thể bị cháy giữa trưa - Ảnh 3.

Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trao đổi với PV một lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Đống Đa cho biết, ngay khi nhận được tin báo cháy của người dân đơn vị đã điều động xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ ra hiện trường để dập lửa.

Hà Nội: Cụ bà khóc như mưa sau khi thoát khỏi căn hộ tập thể bị cháy giữa trưa - Ảnh 4.

Ngọn lửa cũng gây ảnh hưởng nhiều căn hộ bên cạnh.

Vụ cháy còn khiến hàng trăm người dân sống xung quanh, di chuyển ngoài đường hoảng sợ, chạy tán loạn. Các phương tiện tham gia giao thông phải dừng lại để phục vụ công tác chữa cháy.

Hà Nội: Cụ bà khóc như mưa sau khi thoát khỏi căn hộ tập thể bị cháy giữa trưa - Ảnh 5.

Hàng trăm người hốt hoảng theo dõi vụ cháy.

Theo quan sát của PV, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được bao kín bởi "chuồng cọp" phía sau.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Chia sẻ