Hà Nội: Gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, lái xe quỳ khóc như trẻ nhỏ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau khi gây tai nạn tại trên đường Láng Hạ, lái xe không dừng lại mà còn đạp ga chạy với vận tốc cao. Do không làm chủ được tốc độ đến đường Láng xe tiếp tục gây tai nạn suýt cướp đi mạng sống hai nam thanh niên.

Vào hồi 15h 45 phút chiều nay (12/2) tại đường Láng cạnh cầu Yên Hòa xảy ra một vụ tai nạn giữa chiếc xe ô tô hiệu Mercedes mang BKS 34M -3959 với chiếc xe máy mang BKS 30M6 - 0077. Vụ va chạm cực mạnh khiến chiếc xe máy cùng hai nam thanh niên tung lên rồi rơi xuống capo ô tô.
Hà Nội: Gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, lái xe quỳ khóc như trẻ nhỏ 1
Chiếc xe máy cùng 2 nam thanh niên bị hất tung lên sau khi va chạm với chiếc ô tô.

Hà Nội: Gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, lái xe quỳ khóc như trẻ nhỏ 2

Hà Nội: Gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, lái xe quỳ khóc như trẻ nhỏ 3

Hà Nội: Gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, lái xe quỳ khóc như trẻ nhỏ 4
Chiếc ô tô gây tai nạn liên hoàn.

Điều đáng nói nhất chiếc xe ô tô trước khi gây tai nạn tại đường Láng đã gây tai nạn ở đường Láng Hạ và đường Kim Mã. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Phương (là người truy đuổi chiếc xe) cho biết: "Chiếc xe đã gây ra vụ va chạm ở đường Kim Mã, tuy nhiên lái xe không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Lúc đó tôi truy hô và cùng anh Dương Quang Trung tiếp tục truy đuổi. Lái xe vòng qua đường Nguyễn Chí Thanh rồi qua Đê La Thành, khi rẽ sang đường Láng Hạ thì xe này tiếp tục gây tai nạn đối với 1 xe máy. Lúc này lái xe tiếp tục nhấn mạnh ga".

Hà Nội: Gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, lái xe quỳ khóc như trẻ nhỏ 5
Anh Tùng chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.

Anh Dương Quang Trung cho hay: "Khi gây tai nạn ở đường Láng Hạ xong, tài xế phóng với vận tốc rất cao, có lúc chúng tôi đo được chạm mốc 100km/giờ".

Hà Nội: Gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, lái xe quỳ khóc như trẻ nhỏ 6
Người anh Tùng bị hất tung lên cao, đập xuống đầu ô tô làm vỡ kính.

Khi đến đoạn đường Láng (đối diện cầu Yên Hòa) thì đâm trực diện vào xe máy do anh Lâm Văn Tùng điều khiển. Cú đâm mạnh đến mức anh Tùng cùng 1 người bạn bị hất tung lên không trung rồi đập mạnh xuống kính xe ô tô. 


"Khi em đang lưu thông bình thường thì thấy chiếc xe ô tô đâm mạnh vào em, mặc dù cả 2 anh em bị hất tung lên nhưng chỉ xây xước nhẹ bên ngoài. Chiếc xe máy bị hư hỏng khá nặng", anh Tùng nói.

Hà Nội: Gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy, lái xe quỳ khóc như trẻ nhỏ 7
Lái xe gây tai nạn xong chỉ biết quỳ xuống và khóc như đứa trẻ.

Điều đáng nói nhất là sau khi gây tai nạn tại đường Láng xong, tài xế là đàn ông, khoảng 50 tuổi mở cửa xe ô tô và chạy đến khu bãi cỏ quỳ rạp xuống, khóc như đứa trẻ. Theo phỏng đoán, khả năng trước khi lái xe tài xế đã uống rất nhiều rượu.

Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Chia sẻ