Hà Nội: Sống ở chung cư vẫn phải méo mặt chịu cảnh nước lênh láng, tôn bay tứ tung mùa mưa bão

Lê Bảo,
Chia sẻ

Tại một số chung cư ở Hà Nội, người dân đang khóc ròng với tình trạng nhà ngập nước, thang máy ngưng hoạt động, mái tôn bay tứ tung mỗi khi mùa mưa bão đến.

Thang máy ngưng, tôn bay phấp phới suýt lấy mạng người

Một trong những lý do khiến người dân chọn sống ở chung cư là vì so với nhà dưới đất, các căn hộ chung cư cao ráo sẽ hạn chế được việc mưa ngập mỗi mùa mưa bão. Tuy nhiên thực tế không hẳn như vậy. 

Trận bão số 1 diễn ra vào ngày 28/7 vừa qua đã khiến Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân sống ở một số nhà chung cư cũng đã phải “nếm trải” những hiểm nguy và bất tiện do mưa bão gây nên.

Những bất tiện mà cư dân phải thường xuyên gánh chịu trong mùa mưa bão như: ngập lụt, ngắt điện thang máy, sự cố về cửa kính, sàn nhà biến thành vũng nước… không phải là chuyện hiếm ở một số chung cư tại Hà Nội.

Sáng sớm ngày 28/7 chúng tôi có mặt tại chung cư  CT17 Dương Nội (Hà Đông) đang xây dựng dở dang nhưng người dân cũng phải dọn vào ở. Vì vậy khi cơn bão số 1 đi qua, quang cảnh tại chung cư này y như bãi chiến trường.

chung cư
Bão quật tung khiến rất nhiều mảnh tôn bay tứ tung tại khu đô thị CT7 Dương Nội (Hà Đông).

chung cư
Bức tường bằng tôn chỉ sau thời gian ngắn gió đã thổi bay.

Quanh khu vực xây dựng được chủ đầu tư quây bằng tôn mỏng la liệt những miếng tôn bị gió giật tung vẫn còn nằm chỏng chơ dưới đất. Theo những người dân tại đây thì những tấm mái tôn này suýt nữa gây tai nạn cho cư dân nơi đây trong trận bão vừa qua.

Chị M.H, một cư dân ở đây cho biết lúc gió nổi lên, một mảng tôn rộng khoảng 6 mét vuông là mái của một chòi bảo vệ tại chung cư này đã bị thổi tung và bay phấp phới khắp nơi. Lúc này tại cửa hầm gửi xe ô tô, xe máy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi vừa điều khiển xe máy để đi làm thì bất ngờ bị mảng tôn này bay sượt qua đầu. Rất may, người phụ nữ đã nhanh chóng né được.

chung cư
Mái tôn rộng khoảng 5-6 mét vuông này suýt lấy mạng một cư dân.

Chưa dừng lại ở đó, khi gió mạnh lên toàn bộ tường rào quây bằng tôn bị thổi bay khắp nơi, cột đèn đổ và gãy. Nhiều thanh thép, cột thép bị bật tung, gãy đổ khắp nơi khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải hoảng sợ.

Nói về điều này, chị Nguyễn Thị Tâm (chung cư CT7 Dương Nội) cho biết: “Bước ra khỏi cửa hầm để xe gió thổi quá mạnh, lúc đó có một mảnh tôn bay phấp phới khiến chúng tôi vô cùng lo sợ và không dám chạy xe mà phải nghỉ ở nhà”.

Cũng trong sáng 28/7, những người dân sống tại toà nhà B11C khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội) hoảng hốt khi chứng kiến từng mảng vữa tường lớn của tòa nhà bong tróc và rơi sập xuống đất. Rất may, mảng tường lớn rơi xuống không gây trọng thương cho cư dân nào.

Không chỉ thế, mưa bão đã khiến nhiều tòa nhà tại khu đô thị Dương Nội cắt toàn bộ thang máy để đảm bảo an toàn cho cư dân nên đã khiến rất nhiều người rơi vào cảnh khổ cực mỗi khi đi lên đi xuống.

Những gia đình sống ở các tầng thấp thì còn tự khắc phục hoặc chấp nhận di chuyển bằng thang bộ, nhưng với những người sống từ tầng 15 trở lên thì đây là cực hình. Nói về điều này, chị Nguyễn Thanh Tâm (khu đô thị Xa La) cho biết: “Nhà tôi sống ở tầng 31 nhưng sáng đó có việc nên phải lên/xuống vài lần khiến các thành viên trong gia đình phải chịu cảnh mệt nhoài”.

Nhà biến thành “ao”, cửa kính vỡ tan vì gió giật

Không phải chỉ sống ở mặt đất mới chịu cảnh ngập lụt mà ngay cả việc sống ở những căn hộ cao tầng cũng chịu cảnh nhà biến thành “ao” vì nước mưa hắt vào nhưng chất lượng cửa không đủ sức chống mưa, gió. Thậm chí một số gia đình bị gió quật tung cửa ban công, cửa sổ kính vỡ tung tóe khiến căn nhà hứng trọn nước mưa.

Trong trận bão số 1 vừa qua, nhiều gia đình sống tại chung cư Ecohome 2, Kim Văn – Kim Lũ, khu Linh Đàm, Tố Hữu…phải gồng mình chống chọi với tình trạng trên.

chung cư
Dùng chậu hứng nước, thấm từ tường nhà.

chung cư
Hay dùng giẻ lau để thấm nước mưa hắt từ cửa sổ.

chung cư
Cư dân thuộc chung cư Ecohome 2 dùng xô chậu chống chọi với tình trạng nước tràn vào nhà.

Trao đổi với chúng tôi, chị Lài – cư dân tại chung cư Ecohome 2 cho biết: “Mưa bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng, gió thì giật mạnh đến mức khó tưởng thế nên cả gia đình không tài nào ngủ được. Từ 4 giờ sáng, hai vợ chồng cũng đã thức để canh nước canh cửa để hạn chế ảnh hưởng, thế nhưng kết cục thì nước vẫn chui vào nhà tựa như… ao do cửa sổ bị giật tung."

Trong khi đó, chị Kim Nhung sinh sống tại một tòa chung cư thuộc khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ lại cho biết: “Gia đình sống trên tầng 27 nên bị ảnh hưởng nặng bởi gió rít lên từng hồi, các cửa kính cứ rung lên bần bật cuối cùng thì cửa ban công cũng bật tung. Lúc này cả gia đình phải sơ tán gấp vào trong phòng ngủ còn mặc kệ mưa gió hắt nước vô phòng khách. Đến khoảng 12 giờ trưa thì mưa gió mới ngớt thì nhà là một bãi chiến trường nước chảy lênh láng khắp nơi”.

chung cư
Nước lênh láng trong căn hộ chung cư ở tầng 27 sau cơn mưa lớn.

chung cư
Thời điểm này Hà Nội bước vào mùa mưa bão nên rất nhiều người sợ hãi những cảnh tượng như thế này sẽ lặp lại.

Không chỉ thế, rất nhiều gia đình dù cửa kính không bị bật tung nhưng nước mưa ngấm vào tường, ngấm qua cửa sổ nên đã huy động quần áo, xô chậu, giẻ lau… để chống nước. Với nhiều gia đình mức độ ngấm quá lớn nên đành phải chịu cảnh sàn gỗ bị phồng rộp vì “ngậm” nước mưa lâu ngày.

Nói về điều này, một cư dân tại khu đô chị Ecohome nói: “Gió giật mạnh, mưa tuôn xối xả vào tường, vào cửa kính đã đành nhưng một phần do chất lượng xây dựng, hoàn thiện của chủ đầu tư kém nên mới xảy ra tình trạng như thế này”.

Cơn bão số 1 đã đi qua và hiện tại cơn bão số 2 đang hình thành, rất có thể Hà Nội tiếp tục bị ảnh hưởng và hiện tại hàng triệu cư dân sống ở các chung cư đang lo ngay ngáy vì những nỗi khổ mùa mưa bão mà những chung cư kém chất lượng không chống chọi được.
Chia sẻ