Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con

Chí Toàn - Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Cơn mưa kéo dài khiến nhiều tuyến phố Hà Nội sáng nay bị ngập úng, giao thông tê liệt kéo dài hàng cây số khiến nhiều bậc phụ huynh chọn giải pháp cho con nghỉ học.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ 3h30 phút sáng nay ở khu vực Hà Nội xuất hiện cơn mưa to, kéo dài do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ. Trận mưa này đã gây ngập úng cho các quận nội thành Hà Nội như quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai… 

Ngập úng từ 0,1-0,3m tại các tuyến phố: Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, Giải Phóng, Giáp Bát, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng- Văn Miếu, Lĩnh Nam, Pháp Vân, Tam Trinh, Nguyễn Xiển,Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Khuyến, Định Công, Huỳnh Thúc Kháng,…

Cơn mưa lớn kéo dài khiến giao thông Hà Nội rối loạn, nhiều tuyến phố thủ đô bị ngập sâu trong nước. Dòng phương tiện ùn tắc có nơi kéo dài hàng km.

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 1
Nhiều bậc phụ huynh vẫn cố lội mưa đưa con đi học

Theo ghi nhận, những điểm "nóng" như Duy Tân, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển ngập sâu tới 40 cm, có đoạn lên tới 50 cm.

Anh Chiến Hữu (Xuân Thủy, Hà Nội) chia sẻ: “Sáng nay, cơn mưa lớn khiến một đoạn đường phố Xuân Thủy bị ngập nặng, tôi cố đi thì xe chết máy khiến tôi không thể đưa con đi học được. Mưa lớn bất ngờ không bố trí kịp người trông con, thế nên tôi đành xin nghỉ việc buổi sáng để ở nhà”. 

Cơn mưa lớn kèm ngập lụt, cả nhà chị Phương (Liễu Giai, Hà Nội) lo cuống cuồng. Chị vội vàng gọi điện thoại khắp nơi để tìm chỗ gửi hai đứa nhỏ. Tình cảnh này không chỉ có ở mỗi nhà chị. Khu tập thể nơi chị ở, mọi người cũng nhớn nhác gọi điện hỏi thăm nội ngoại, rồi bà con họ hàng để tìm chỗ cho con tá túc tạm.

Nhưng phần đông đều phải chọn cách vợ hoặc chồng ở nhà chăm con nếu như nhà nào không ở cùng ông bà hoặc có người giúp việc. 

Vì trời mưa kéo dài, đường Hà Nội trở nên đông hơn bởi ùn tắc. Mưa gió, cây đổ, tắc đường, người người đứng chôn chân trên đường. Con mếu máo vì vừa lạnh vừa đói, chị Mai (Phùng Hưng, Hà Nội) vừa cố gắng kéo áo mưa che cho con vừa an ủi bé: "Con chờ chút, một lát nữa là đường lại hết ngập thôi. Mẹ sẽ đưa con về nhà”. Nhà chị ở Phùng Hưng nhưng bé học tiểu học mãi tận Kim Mã, đi tới nửa đường, ngập, mưa gió, hai mẹ con đành đứng trú tạm. 

Được biết, ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra trên nhiều tuyến phố như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, khu vực đường Phạm Hùng đoạn Keangnam và giáp phố Tôn Thất Thuyết.  

Lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn nên tại các khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như phố Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Phan Văn Trường đã xảy ra úng ngập với mức độ 0,1-0,2m; Các vị trí khác như Hoàng Quốc Việt (trước ĐH Điện lực), Trần Đăng Ninh, nút Mai Dịch… ngập sâu từ 0,1 – 0,3m. Người dân đi lại rất khó khăn, và nhiều đoạn chở nên nguy hiểm khi các hố, cống, ổ gà bị "ẩn" sâu dưới màu nước.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 2

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 3

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 4

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 5
Nhiều tuyến đường gần khu vực cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ) cũng chìm trong biển nước.

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 6

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 7
Phố Vũ Trọng Phụng nhiều nơi ngập tới 20-30 cm khiến nhiều người không dám qua lại. 

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 8
Ở phố Phùng Hưng, nước ngập cả vào nhà người dân khiến sinh hoạt bị đảo lộn

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 9

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 10

Hà Nội tê liệt vì mưa, phụ huynh cuống cuồng tìm người trông con 11
Chia sẻ