Hai nàng Cao Quý Phi ở "Như Ý truyện" và "Diên hi công lược": Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Quân vương đã chẳng quan tâm đến mình, 2 nàng vẫn cứ lao vào dành trọn cả con tim. Để rồi lần sau cuối, một cái từ biệt bi thương cũng không được trọn vẹn.

Trong cả Diên hi công lược lẫn Hậu cung Như Ý truyện, 2 nàng Quý Phi là Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao) - Cao Ninh Hinh (Đàm Trác) đều lãnh cái kết bi thương là chết trong cô độc. 1 số phận, 2 cô gái, 2 bộ phim khác nhau, nhưng dẫu là cách thể hiện nào thì khán giả vẫn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc Cao Hy Nguyệt - Cao Ninh Hinh ngã xuống!

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 1.

Cả cuộc đời của họ chỉ biết yêu duy nhất một người, ấy là Càn Long hoàng đế, nhưng đến tận khi đã nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn chẳng có gì cả. Họ đã chết trong cô độc khi không có con cái, mà cũng chưa bao giờ được quân vương thật lòng thật dạ yêu thương. Họ là con cờ chính trị để Càn Long giữ vững ngai vàng của mình. Họ thậm chí còn bị cuốn vào những trận chiến tranh sủng triền miên để rồi hậu thế lưu truyền về sau vẫn chỉ là những lời lẽ oán than oan nghiệt!


Cao Quý Phi - Đàm Trác: Thắt cổ tự tử vì nhan sắc phai tàn


Năm đó, Cao Quý Phi - Cao Ninh Hinh (Đàm Trác đóng) đẹp như một đóa tường vi đang tuổi xuân thì rực rỡ. 14 tuổi, nàng đã được gả cho Tứ A Ca Hoằng Lịch để làm Trắc Phúc Tấn (vợ lẽ). Rồi đến lúc Hoằng Lịch lên ngôi, lấy hiệu là Càn Long, Cao Ninh Hinh cũng trở thành Cao Quý Phi quyền cao chức trọng.

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 2.

Trong Tử Cấm Thành của Diên hi công lược, Cao Ninh Hinh luôn là người xinh đẹp nhất. Nàng lại còn giỏi ca hát và có chống lưng vững chắc là Cao Bân - vị đại thần được Càn Long yêu thương hết mực. Nhưng Cao Ninh Hinh không hài lòng với vị trí Quý Phi, nàng muốn nhiều hơn thế nữa. Nàng bày mưu tính kế để hạ bệ Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm (Tần Lam). Nàng khao khát được ngồi lên chiếc ghế dành cho mẫu nghi thiên hạ và xem đó là mục tiêu sống của đời mình.

Bởi nàng thầm nhủ, chỉ có khi trở thành Hoàng hậu Đại Thanh mới đủ uy quyền lấy lại công bằng cho người mẹ quá cố số khổ của mình. Năm xưa, cha nàng - Cao Bân đã vô tình để cho mẹ nàng chết. Đến nỗi một bài vị thờ phụng đàng hoàng trong nhà họ Cao, mẹ của nàng cũng không có được. Cao Ninh Hinh làm tất cả mọi thứ chỉ vì một mục đích duy nhất, ấy là giúp mẹ nàng được công nhận như Đại Phu Nhân của gia tộc họ Cao quyền quý.

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 3.

12 năm sống cùng hoàng đế, Cao Ninh Hinh luôn thực lòng thực dạ yêu thương. Nàng đỏng đảnh, khó chịu nhưng chưa từng làm điều gì tổn hại đến hoàng đế. Nàng chỉ mong một lần người dành cho mình tình cảm chân thành, để sưởi ấp trái tim vốn đã chịu quá nhiều tổn thương vì cha ruột coi khinh. Nhưng nàng không là gì trong mắt vạn tuế gia cả, sự tồn tại của nàng chỉ như chiêu bài chính trị để Càn Long (Nhiếp Viễn) lấy lòng nhà họ Cao.

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 4.

Ở Tử Cấm Thành, không ai dám động đến nàng cũng vì quyền lực mà cha nàng có trong triều đình. Vậy nên, dù Cao Ninh Hinh có gây ra lỗi lầm gì, Càn Long cũng giả vờ không biết. Người để nàng yên vị trên ngôi vị Quý Phi nhưng không bao giờ cho phép nàng chạm tới trái tim mình. Bậc quân vương trăm mưu ngàn kế không muốn yêu thương Cao Ninh Hinh và cũng chưa từng có ý định yêu thương nàng.

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 5.

Khi nhan sắc có nguy cơ mất đi, Cao Ninh Hinh rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nàng khắc khoải đợi mong hoàng đế sẽ thương yêu, chiều chuộng mình hơn trước. Nhưng cuối cùng, đổi lại chỉ là sự quan tâm hời hợt. Một người con gái luôn sống dựa vào nhan sắc như nàng, đến lúc điều tự hào nhất cũng sắp vuột khỏi tầm tay, nàng sẽ sống như thế nào nữa?

Nàng quyết quyên sinh, nàng chọn lấy cái chết trong uất hận. Cả đời gây ra bao tội lỗi, xuống tay sát hại bao nhiêu người, để rồi nhận lấy kết thúc bi thương, Cao Ninh Hinh xem như cũng đã trả hết mọi nghiệp chướng nàng từng bồi đắp. Nhưng nếu hỏi nàng có đáng thương không? Câu trả lời sẽ luôn là có, vì suy cho cùng, vạn điều sai trái cũng xuất phát từ yêu thương Càn Long mà ra!

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 6.


Tuệ Quý Phi - Đồng Dao: Càn Long bỏ mặc cho chết trong bệnh tật


Không khá khẩm hơn Cao Ninh Hinh, Cao Hy Nguyệt - Tuệ Quý Phi (Đồng Dao) của Hậu cung Như Ý truyện cũng chết trong giá lạnh vì bị Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) bỏ mặc. Nhiều năm về trước, Cao Hy Nguyệt tham gia cuộc tuyển chọn Phúc Tấn của Hoằng Lịch - Càn Long. Ban đầu, Càn Long không muốn lấy nàng. Người chỉ ra lệnh ban ngàn lượng vàng chứ quyết không nạp thiếp. Tuy nhiên, vì tiên đế Ung Chính ép buộc, Càn Long đành đưa Cao Hy Nguyệt trở về phủ, đồng thời ban cho nàng làm Trắc Phúc Tấn.

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 7.

Cao Hy Nguyệt khác với Cao Ninh Hinh, nàng là người ruột để ngoài da, vui buồn gì cũng hiện rõ trên mặt. Cao Hy Nguyệt không tham lam ngôi Hoàng hậu, nàng cũng chẳng màng hậu cung tranh sủng thế nào. Cao Hy Nguyệt chỉ muốn duy nhất một điều, ấy là có đứa con để thủ thỉ trò chuyện sớm hôm.

Trong cuộc chiến khốc liệt ở Tử Cấm Thành, Cao Hy Nguyệt về phe Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết). Nàng tin tưởng và trao cho Lang Hoa mọi bí mật của mình. Nếu Lang Hoa chán ghét ai, Hy Nguyệt sẽ là người ra tay trừ khử. Hy Nguyệt nghe lời Lang Hoa đến nỗi tàn sát hậu cung, gây nên cái chết cho 2 đứa trẻ, đồng thời đẩy Như Ý (Châu Tấn) vào lãnh cung để nàng chịu khổ suốt 3 năm trời.

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 8.

Cái sai của Cao Hy Nguyệt là nàng quá khờ dại, biến mình thành con rối trong tay Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa. Để rồi khi phát hiện ra chuyện Lang Hoa lén đầu độc, không cho nàng có con trong suốt 10 năm hầu hạ Càn Long, Hy Nguyệt đã vụn vỡ niềm tin hoàn toàn. Cao Hy Nguyệt như một đứa trẻ, hoang mang vì Tử Cấm Thành quá cay độc, thế là nàng lấy chút hơi tàn đến gặp Càn Long để tố cáo việc làm sai trái của Hoàng hậu.

Nhưng sự đời chẳng bao giờ dễ dàng như Hy Nguyệt hằng mong, Càn Long vì muốn giữ vững sự ổn định của triều đình đã làm ngơ mọi lời tố cáo. Cuối cùng, Hy Nguyệt nhận lấy cái chết bi thương. Nàng gục ngã giữa tuyết lạnh mà không có bất cứ ai bên cạnh.

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 9.

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 10.

Nhưng oái oăm thay, chính người nàng yêu thương nhất - Càn Long lại là kẻ có phần trong cái chết của Hy Nguyệt. Hoàng Thái hậu vì muốn trả thù cha nàng - Cao Bân nên đã mua chuộc thái y, làm Hy Nguyệt chết trong bệnh tật. Càn Long dẫu đã phát hiện ra âm mưu thâm độc này vẫn xem như chẳng hay biết gì. Càn Long tàn nhẫn đến mức mặc cho Cao Hy Nguyệt chết trẻ, dẫu hơn 10 năm sống trong Tử Cấm Thành, Hy Nguyệt luôn một lòng một dạ yêu Càn Long.

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 11.

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 12.

Cao Hy Nguyệt và Cao Ninh Hinh, sai lầm của 2 nàng là đã yêu sai người. Trái tim quân vương bao la lắm, nay dành cho người này một chút ân sủng, mai lại trao cho kẻ khác một chút niềm tin. Rồi biết đến khi nào Cao Ninh Hinh - Cao Hy Nguyệt mới níu giữ được quân vương ở bên cạnh mình?

Hai nàng Cao Quý Phi ở Như Ý truyện và Diên hi công lược: Chết không con cái, uất hận vì Càn Long bạc bẽo - Ảnh 13.

Yêu mà để cho đối phương khiến mình đắm đuối vì họ là dại dột. Quân vương đã chẳng quan tâm đến mình, 2 nàng vẫn cứ lao vào dành trọn cả con tim. Để rồi lần sau cuối, một cái từ biệt bi thương cũng không trọn vẹn, và cay đắng, bẽ bàng hơn tất cả, 2 nàng chết mà chẳng lưu lại cuộc đời bất cứ giọt máu nào. "Cây độc không trái, gái độc không con", người ta đã nói về Cao Hy Nguyệt - Cao Ninh Hinh bằng những từ ngữ ai oán, đoạn trường như thế đấy!

Chia sẻ