Ham nhậu quên cả vợ con

Thanh Hoà,
Chia sẻ

Vợ bận rộn vì dự án dang dở chưa được hoàn thành, con nhỏ lại ngây ngấy sốt nên quấy rối....Vậy mà chồng chị Hạnh vẫn thản nhiên ngồi uống bia nhậu với bạn bè....

Thú vui khó bỏ

La cà nơi quán bia là một tật dễ thấy của những đức lang quân. Tan sở, cánh mày râu liền hẹn nhau đến một địa điểm quen thuộc để thỏa thú vui nhậu nhẹt của mình.

Trên các tuyến phố như Phùng Hưng, Giảng Võ, Khâm Thiên, Tăng Bạt Hổ... Không khó để chúng ta có thể bắt gặp những người đàn ông ngồi uống bia, lai rai đến tận tối mịt mà vẫn chưa buồn đứng dậy. Mặc cho vợ ngóng, con trông, các ông chồng không vì vậy mà từ bỏ cuộc vui.

 

Nhiều đấng nam nhi thì cho rằng công việc sau khi tan sở thuộc về người phụ nữ trong gia đình. “Những việc tủn mủn và vụn vặt như đón con hay dọn dẹp nhà cửa không đáng để tôi phải quan tâm”(anh Hoàng- Ba Đình) cho biết. Nói như vậy nhưng anh Hoàng đâu có biết vợ mình đang quần quật với bao công việc nhà  mà nếu có anh giúp đỡ thì sẽ bớt mệt mỏi hơn nhiều.

Khi được hỏi về lý do tụ tập bạn bè ngồi tán ngẫu, anh Hải làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện máy tính  thẳng thắn trả lời “ Miễn cần phải có lý do cụ thể nào. Thích  và cao hứng lên thì hẹn nhau đi uống thôi. Nhậu nhẹt đã trở thành thói quen, thành sở thích của chúng tôi.”

Một vài người khác lại thản nhiên cho rằng vợ có hội shopping, hội đi lễ....thì cánh đàn ông có hội nhậu nhẹt là đương nhiên. Nhưng có mấy ai suy nghĩ bản thân đã làm tròn bổn phận của người chồng, người cha hay chưa?

Hầu hết gia đình có người thân ham mê la cà nơi quán xá thường đau đầu và khó chịu mỗi khi nhận được điện thoại đến đưa chồng về nhà.

22h, Chị Hà (Cát Linh- Hà Nội) bực dọc vác xe ra khỏi nhà đến một quán bia trên phố Phùng Hưng  để đón chồng. Đã khuya vậy mà quán này vẫn đông nghẹt người, chồng chị đang say sưa buông giọng lè nhè với vài anh bạn  " Uống cho hết. Ai chết mới cho về!"

Mâu thuẫn xảy ra

Nhiều cuộc xô xát, cãi vã đã xảy ra mà nguyên nhân chính là việc ham mê nhậu nhẹt không có điểm dừng của các ông chồng.

Vợ bận rộn vì dự án còn đang dang dở chưa được hoàn thành, con nhỏ lại đang ngây ngấy sốt nên quấy rối....Vậy mà chồng chị Hạnh vẫn thản nhiên ngồi uống bia nhậu với bạn bè....Gọi điện thoại bao nhiêu lần cũng không được, chị Hạnh buộc lòng phải gửi bé Cún cho hàng xóm để đi tìm chồng.

Từ xa chị đã nghe thấy những tiếng khui bia lóc bóc  rôm rả. Hôm ấy trở về nhà, anh và chị đã có một cuộc ẩu đả nghiêm trọng, hàng xóm phải sang can ngăn mãi không khí mới tạm thời lắng xuống.

Nhiều ông chồng lại tỏ ra khá vô tư,  không lo lắng gì cho gia đình, không quan tâm đến vợ cần gì, nghĩ gì. Đi làm có tiền là tự ý tiêu xài....

Một chuyên viên tư vấn hôn nhân cho biết, có hai xu hướng xảy ra ở những gia đình mà người chồng thường xuyên rượu chè. Một là do người vợ phụ thuộc kinh tế nên chỉ biết cam chịu, chấp nhận để chồng ngày càng bệ rạc.

Hai là đối với những phụ nữ biết xoay xở, có công việc ổn định thì thường nộp đơn xin ly hôn. Trong cả hai trường hợp, hậu quả thật khôn lường. Bởi khi nghiện rượu, người cha thường trở nên vô trách nhiệm. Con cái không còn sự kính trọng.

Bà Duyên ( Bạch Mai) nghẹn ngào “Con trai tôi đã trở thành “sâu rượu” từ ba năm nay. Gia đình nhắc nhở nhưng chỉ được vài ngày rồi đâu vẫn vào đấy. Vợ chồng chúng cũng to tiếng vài lần nhưng tôi không ngờ chúng lại chia tay nhau nhanh đến thế. Tôi biết con mình có lỗi nên chẳng thể có ý kiến gì. Chỉ thương cho mấy đứa nhỏ”.

Việc say xỉn của người chồng cũng là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo hành gia đình. Vì khi chồng đòi tiền uống rượu, vợ không đưa dẫn đến xô xát, hay khi “rượu vào thì lời ra”, dẫn đến tan cửa nát nhà.

Theo các bác sĩ, việc say xỉn còn ảnh hưởng đến nòi giống. Con của người đàn ông nghiện rượu thường không thông minh như con người khỏe mạnh, sống nghiêm túc.

                                                                                                                T.H 

 

Chia sẻ